Cuộc sống của những 'soái ca' biển cả

(PLO) - Trên hành trình giữa biển cả, các “soái ca” Tàu 87 nhiều lần chia sẻ nước ngọt cho tàu cá, chia sẻ với ngư dân từng quả bí, nắm rau xanh anh em trồng trên sàn tàu, kéo tàu cá gặp nạn vào bờ và câu cá để bổ sung vào nguồn thực phẩm đã cạn.
Trên tàu, cán bộ, chiến sĩ trồng đủ cả rau thơm, rau xanh các loại...
Trên tàu, cán bộ, chiến sĩ trồng đủ cả rau thơm, rau xanh các loại...

Thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên vật chất hậu cần bảo đảm cho các đơn vị từ Bắc vào Nam, có năm vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Tàu 87, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 649 quanh năm lênh đênh trên biển. Cuộc sống của những “soái ca” biển cả rất gian khổ, khó khăn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với những người lính vận tải thủy Tàu 87 là hành trình 22 ngày bị kẹt trên đảo Trường Sa do sóng to, gió lớn.

Đại úy Vũ Đức Hoàng - Thuyền trưởng Tàu 87 kể: “Năm 2014- 2015, tàu chạy 15 chuyến liên tục ra quần đảo Trường Sa. Vào dịp cuối năm, sóng to, gió lớn, quanh con tàu là màn sương xám, Tàu 87 chỉ chịu được sóng gió cấp 6 nên phải neo 22 ngày trên đảo Trường Sa, đồ ăn, thức uống của tàu gần như cạn kiệt.

Lúc đầu anh em ăn mỗi ngày 2 quả bí, sau chỉ còn mỗi ngày 1 quả. Sóng to không nấu được cơm ăn. Trên đảo, cán bộ, chiến sĩ cần hàng gấp. Trên tàu, lợn, gà vật vã trong hành trình dài ngày bị sóng gió quật bắt đầu chết. Nhận lệnh của chỉ huy đảo, cán bộ, chiến sĩ trên tàu xác định bằng mọi giá phải cập cảng, trả hàng, đảm bảo đồ ăn, thức uống trên đảo. Bằng sự nỗ lực của những người lính vận tải, gần 500 tấn hàng đã được đưa lên đảo an toàn”.

Trên hành trình giữa biển cả, các “soái ca” trên Tàu 87 nhiều lần chia sẻ nước ngọt cho ngư dân, chia sẻ với ngư dân từng quả bí, nắm rau xanh anh em trồng trên sàn tàu, kéo tàu cá gặp nạn vào bờ và câu cá để bổ sung vào nguồn thực phẩm đã cạn.

Khi thực phẩm cạn kiệt, anh em trổ tài câu cá.
Khi thực phẩm cạn kiệt, anh em trổ tài câu cá.
và nuôi đàn vịt biển đẻ trứng.
và nuôi đàn vịt biển đẻ trứng.
Giữa biển cả mênh mông, chim cu vẫn gáy và hoa lan lúc nào cũng tươi xanh.
Giữa biển cả mênh mông, chim cu vẫn gáy và hoa lan lúc nào cũng tươi xanh.
Chia sẻ cho các ngư dân từng quả bí, nắm rau xanh anh em tự trồng trên tàu.
Chia sẻ cho các ngư dân từng quả bí, nắm rau xanh anh em tự trồng trên tàu.

Đọc thêm