'Yêu râu xanh' đội lốt người tuyển dụng

(PLO) - Lợi dụng thực tế nhiều cô gái trẻ ít kinh nghiệm về nghề nghiệp cũng như kỹ năng sống nhưng muốn có một công việc tốt, thu nhập cao ở thành phố, nhiều gã lưu manh đã giả dạng nhà tuyển dụng để lừa các thiếu nữ vào tròng lừa tiền, cướp tài sản, thậm chí dùng vũ lực để cưỡng hiếp…

Gã thất nghiệp “dê xồm” vào vai nhà tuyển dụng 

Sáng 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TX Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng chuyên lừa đảo các cô gái trẻ có nhu cầu xin việc làm, sau đó dụ những người này đến chỗ vắng để cưỡng hiếp và cướp tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Phúc (tên thường gọi Cu Mến, 25 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế). 

Phan Văn Phúc
Phan Văn Phúc

Phúc thường xuyên lên mạng tìm các cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc để làm quen; đối tượng mà Phúc nhắm tới là các cô gái trẻ xuất thân từ nông thôn, ngây thơ, nhẹ dạ. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan công an, quen nhau qua mạng Zalo nên Phúc biết chị Trần Thị X (24 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đang có nhu cầu xin việc. Ngày 12/10, Phúc điện thoại cho chị X, cho biết muốn giới thiệu việc làm cho người này và hẹn gặp tại siêu thị Co.opMart Huế. Tin lời Phúc, chị X đến chỗ hẹn rồi được Phúc chở đi lòng vòng quanh TP Huế. Sau đó, Phúc lấy lý do hôm nay nhà có giỗ nên đề nghị chở chị X đi thắp hương cho tổ tiên sau đó mới đến chỗ xin việc.

Khi đến khu vực thuộc thôn Triều Sơn Trung (xã Hương Toàn, TX Hương Trà), Phúc dừng xe máy rồi lấy trong người ra một vật nhọn đe dọa, uy hiếp và kéo chị X ra giữa khu vực nghĩa địa thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng còn cướp của nạn nhân 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng, 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 7 và 1 điện thoại di động hiệu Vega.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, Công an TX Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tập trung điều tra vụ án. Qua đó xác định đối tượng Phan Văn Phúc là kẻ gây án và tổ chức bắt giữ. Tại Cơ quan công an, Phúc khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận trước đó cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản một nạn nhân khác tại địa bàn TP Huế. Được biết, Phúc là đối tượng không nghề nghiệp, từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang điều tra mở rộng.

Đi xin việc, thiếu nữ mất đời con gái

Cùng hoàn cảnh khi đi xin việc bị lừa tiền, đoạt tình giống như chị X là trường hợp của chị Nguyễn Thị Y (25 tuổi, ở Hà Nội). Trước đó, ngày 19/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Chu Thế Quang (38 tuổi, quê huyện Long Thành, Đồng Nai) lao động tự do về hành vi hiếp dâm. 

Chu Thế Quang
Chu Thế Quang

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 3, chị Nguyễn Thị Y (25 tuổi, ở Hà Nội, đã đổi tên) đăng thông tin tìm việc làm trên mạng. Ngày 17/4, cô gái nhận được tin nhắn của Quang, hẹn đến quán cà phê trên đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) để phỏng vấn. Tại đây, Quang giới thiệu là chủ thầu xây dựng, đang tìm kế toán cho công ty tư nhân do Quang làm giám đốc. Sau khi nhận hồ sơ từ tay Y, Quang mở xem qua loa rồi hẹn cô gái ngày hôm sau đến văn phòng công ty thử việc. 

Sáng 18/4, “giám đốc” Quang nhắn tin địa chỉ nhà trọ trên đường Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nói đó là trụ sở công ty của Quang để chị Y đến thử việc. Với tâm lý háo hức của cô gái mong có việc làm, đúng hẹn chị Y chuẩn bị tươm tất để đến nhận công việc mới. Ban đầu cô gái trẻ cũng thoáng do dự vì thấy doanh nghiệp của Quang không giống “trụ sở cơ quan” mà giống một khu trọ nhếch nhác.  Tuy nhiên, cô gái trẻ lại tự trấn an rằng công ty của Quang chỉ là doanh nghiệp tư nhân, và miễn sao công việc của mình phù hợp, có thu nhập ổn định là được chứ không nhất thiết phòng ốc phải sang trọng.

Theo chỉ dẫn của Quang, chị Y lên tầng 3 của ngôi nhà. Vừa bước vào phòng thấy “cơ quan” chỉ có một chiếc bàn, lại có giường ngủ nên chị Y nghi ngờ định quay ra. Tuy nhiên, Quang đã ép ngồi xuống giường bảo chị Y bật máy tính để thử việc. Đợi đến khi chị Y ngồi quay lưng lại, Quang nhanh tay chốt cửa rồi lao đến nhấc bổng nạn nhân vào giường mặc cho cô gái giãy giụa. Thấy gần giường có cửa sổ, Y lập tức lao ra la hét, kêu cứu nhưng bị Quang dùng dao khống chế dọa giết.

Sau đó, Quang dùng dao bầu kề vào má và cổ nạn nhân để đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc dù bị cô gái trẻ chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi hắn. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, tên “yêu râu xanh” thả cho chị Y ra về còn Quang giở điện thoại chụp hình chiếc lưỡi bị chị Y cắn gần đứt rồi gửi cho cô người yêu của hắn, trơ trẽn nói dối người yêu rằng vì thất tình mà hắn cắn lưỡi tự tử, nếu cô này không quay về thì hắn sẽ chết. Tin lời hắn, cô người yêu vội vàng quay về nhà trọ đưa hắn đến bệnh viện khâu vết thương.

Về phía chị Y, sau khi bị tên giám đốc rởm làm nhục đã đến Công an quận Cầu Giấy tố cáo hành vi đồi bại của Quang. Vài giờ sau khi gây án, Quang bị cảnh sát bắt giữ khi hắn chuẩn bị trốn về quê.