Hai mẹ con gặp nạn khi đi thăm người thân bị bệnh

(PLO) - Vào lúc 13 giờ ngày 9/6, trên QL 14B (đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (36 tuổi, quê Hoà Khương, Hoà Vang) điều khiển xe máy chở theo con trai ̉6 tuổi, không may tông vào thanh chắn lề đường bằng sắt khiến cả 2 bị thương rất nặng.

Đoạn đường nơi chị Thuỷ cùng con trai gặp nạn không có hộ dân sống hai bên, người qua lại rất vắng. Sau khi gặp nạn, chị Thuỷ bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, chị Thuỷ thấy con trai Mai Phước Thuận cũng bị thương nặng ở chân phải, đang ôm mẹ gào khóc. Chị Thuỷ gượng dậy để bế con nhưng do chân phải dập nát nên đành bất lực nhìn con đau đớn.

Một lúc sau, người đi đường phát hiện và báo bà con địa phương đưa 2 mẹ con chị Thuỷ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.  Do chân phải của chị Thuỷ bị dập nát nên các bác sĩ tại đây buộc tiến hành phẫu thuật cắt chân ngang đùi. Con trai chị Thuỷ cũng bị cắt bỏ bàn chân phải.

Gia đình chị Thuỷ cho biết, chị Thuỷ lấy chồng ở Đại Lộc (Quảng Nam). Thời điểm gặp nạn, chị chở con trai từ Đại Quang (Đại Lộc) ra Đà Nẵng để chăm mẹ ruột là bà Thái Thị Hồng (1961, ngụ thôn Hương lam, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang) bị tai biến mạch máu não trước đó 1 ngày.

Hiện tại gia đình chị Thuỷ gặp rất nhiều khó khăn. Chồng chị Thuỷ vừa làm công nhân ở công ty gạch Prime Đại Quang, vừa phải nuôi 1 con nhỏ học lớp 7, chăm sóc 1 con nhỏ 3 tuổi, nay thêm cả 2 mẹ con chị Thuỷ cùng lúc nằm viện. Tai hoạ dồn dập, kinh tế gia đình khánh kiệt.

Rất mong những nhà hảo tâm sẻ chia nỗi mất mát của gia đình chị Thuỷ đang gặp phải.

Mọi sự giúp đỡ xin đến trực tiếp tại phòng bệnh nơi chị Thuỷ cùng con trang đang được điều trị, Khoa Bỏng, Bệnh Viện Đa Khoa Đa khoa Đà Nẵng. Số điện thoại của chồng chị Thủy: 0905125112.

Đọc thêm