Run rẩy trước lời cầu hôn, thiếu nữ đưa chân vào "động quỷ"

(PLO) - Trước những lời cầu hôn như rót mật vào tai, thiếu nữ như bị thôi miên đi theo gã người yêu không biết rõ tông tích về "nhà chồng". Chỉ đến khi gặp mặt những cô gái cùng cảnh ngộ trong động quỷ, thiếu nữ mới tỉnh giấc mơ hoa!
Nạn nhân L. kể lại sự việc
Nạn nhân L. kể lại sự việc
Nạn nhân của vụ lừa bán sang Trung Quốc này là em Đàm Thị Thu L. (SN 1997, ngụ buôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Sự việc này cũng đang làm cho cư dân ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh hết sức lo lắng, sợ hãi. 
Tin lầm “Sở Khanh” 
Trong nỗi đau ê chề, L. kể lại câu chuyện của mình: “Sự việc bắt đầu dtừ ngày 20/2/2014, có một người đàn ông lạ nhắn tin và gọi điện thoại cho L., hắn tự giới thiệu tên mình là Trinh (27 tuổi, quê ở Đắk Nông). Kẻ lạ mặt cho biết, hắn được một người bạn của L. giới thiệu cho số điện thoại để làm quen. 
Sau vài ngày ngắn ngủi tán tỉnh qua điện thoại, tên Trinh đã chủ động đi xe buýt vào UBND xã Hòa Phong, sau đó thuê xe ôm vào tận buôn Noh Prông để gặp L.. Tối đó, hai người trò chuyện với nhau thâu đêm và rồi tên Trinh ngỏ lời: “Em có muốn lấy anh không? Nếu muốn thì theo anh về nhà anh bên Đắk Nông để ra mắt bố mẹ...”. 
Dù chưa biết rõ thân nhân cũng như con người Trinh như thế nào nhưng trước những lời như “rót mật vào tai” L. đã gật đầu đồng ý. Từ nhỏ đến lớn L. chưa từng đi đâu xa ra khỏi địa bàn huyện mình, nhưng sau một đêm tâm tình trò chuyện, L. vui vẻ đi theo người yêu để về ra mắt nhà chồng.
Đến trưa 23/2/2014, L. đã bỏ nhà theo Trinh, bắt xe buýt đi tới thị trấn Krông K’mar (huyện Krông Bông). Rồi từ đây bắt xe khách đi qua huyện Cư Kuin và đến khoảng 17h thì đến sân bay TP.Buôn Ma Thuột. Sau khi Trinh làm thủ tục mua vé máy bay, đến khoảng 19h cùng ngày, cả hai lên máy bay ra Hà Nội. 
Buổi tối hôm đó L. ngủ lại qua đêm ở một nhà nghỉ tại Hà Nội, rồi sáng hôm sau Trinh đã bắt xe khách đưa L. ra Lào Cai. Suốt quá trình đi đường, L. như người ngây dại, chỉ nghĩ rằng mình đang về “nhà chồng” ở Đắk Nông.
Đến đất Lào Cai, Trinh bắt xe ôm nói đến khu vực biên giới. Tại đây, có 3 người đàn ông lạ mặt đến đón 2 người qua biên giới Trung Quốc. Tiếp đó, L. và Trinh nghỉ ở nhà trọ và đến chiều tối ngày 25/2/2014 có hai người đàn ông người Việt Nam thuê taxi đưa L. đi. Lúc này Trinh nói: “Em cứ đi trước đi, lát nữa anh đi xe máy theo sau” và kể từ đây, L. không còn gặp lại Trinh nữa.
Cha đẻ nạn nhân mong sớm tìm ra kẻ lừa gạt con gái mình
 Cha đẻ nạn nhân mong sớm tìm ra
kẻ lừa gạt con gái mình
Kế hoạch trốn chạy ngoạn mục
Trong khi L. đang rất hồi hộp trước sự ra mắt của bố mẹ chồng thì chiếc taxi chở em đến nhà của một trong 2 người đàn ông đi theo (không rõ họ tên), nghỉ lại một ngày, một đêm rồi tối hôm sau lại có một người đàn ông và một phụ nữ người Việt Nam khác đến đưa L. đi. 
Khi đến một khu nhà trọ lụp xụp, L. thấy có khoảng 20 cô gái Việt Nam khác cũng trong tình cảnh như em. Người ta cho L. với 4 cô gái ở cùng 1 phòng, mọi sinh hoạt, đi đứng đều có người trông coi, canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Ở được 2 tuần thì L. có quen với một cô gái cùng phòng tên là V. (người dân tộc Mông), cả hai đã trò chuyện với nhau rồi cùng nhau bàn kế hoạch chạy trốn. Trong lúc bị bắt đến một nơi xa xôi, xung quanh đều là người xa lạ, không biết hỏi han ai, lại bị giam lỏng ngày đêm nên L. sợ hãi tột cùng. Tuy nhiên, do L. đã bàn bạc kế hoạch từ trước với V. nên cả hai đã âm thầm dò hỏi đường trở về lại Việt Nam.
Ngày 22/3/2014, hai cô gái L. và V. lợi dụng sơ hở của những kẻ canh gác, giả vờ đi tắm rồi chui qua khe cửa chạy về hướng biên giới Việt Nam trốn thoát.
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Viết Trinh (Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phong) cho biết: “Hầu hết người dân nơi đây đều là đồng bào dân tộc Mông di cư từ phía Bắc vào lập nghiệp từ  những năm 1990. Sự việc của cháu L. đã được báo cáo lên Công an huyện Krông Bông để có hướng điều tra xử lý. 
Những ngày vừa qua, lực lượng công an huyện, công an tỉnh cũng đã xuống lấy lời khai của cháu L. để tiếp tục điều tra, truy tìm gã thanh niên đã lừa bán cháu. Sau sự việc này, UBND xã Hòa Phong cũng đã tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác trước vấn nạn buôn bán người qua biên giới, nhất là với các đối tượng là phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi) 

Đọc thêm