Chấn động Đà Nẵng: Giết người chôn xác «lấy thưởng» 1 triệu đồng

(PLO) - Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt với người hàng xóm mắc bệnh thần kinh, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1975, ngụ thôn 5, xã Hoà Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã thuê người giết hại hàng xóm để trả thù. Rùng mình hơn, kẻ thủ ác sau đó còn nhiều lần tìm cách chôn xác nạn nhân nhằm phi tang tội ác. Đáng nói, mạng người được thuê sát hại chỉ có giá … 1 triệu đồng.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Tối 13/5, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị tiến hành bắt khẩn cấp 2 nghi phạm liên quan đến vụ giết người chôn xác đang gây rúng động dư luận gồm Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Bá Tuấn (SN 1975) cùng ngụ thôn 5, xã Hoà Ninh.

Hành trình tìm kẻ ác thủ

Chiều muộn 11/5, cả xã Hòa Ninh chấn động bởi thông tin từ một nhóm thanh niên địa phương chăn bò chạy về báo, có một xác chết tại đám ruộng sát cánh rừng thuộc xã. 

Người này kể người kia rồi cùng nhau kéo đến hiện trường để thực hư. Giữa lúc trời nhá nhem tối, ai nấy rùng mình chứng kiến một tử thi nam đã phân hủy được vùi dưới lớp đất và bùn rạ. Nghi ngờ sự việc bất thường, bà con liền cấp báo lên cơ quan chức năng.

Thượng tá Trần Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận tin, liền cử lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. 

Từ những thông tin ban đầu, Công an huyện Hòa Vang nhận định, đây là một vụ trọng án nên báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an TP.Đà Nẵng, phối hợp với VKS nhận lệnh cũng lên hiện trường, điều tra vụ việc ngay trong đêm. 

Theo cơ quan chức năng, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ước đoán, người này đã chết cách đây khoảng 5 ngày. Nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân bởi một cú đánh mạnh chí tử (nghi dị vật cứng) vào phần đầu. Trên người nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết thương khác. Qua kiểm tra, không phát hiện tử thi lưu lại giấy tờ tùy thân gì. 

Theo Thượng tá Trần Văn Tăng, sự việc bất thường xảy ra ngay ở thôn quê vắng vẻ, vốn yên bình khiến dư luận hoang mang tột độ. Nhiều đồn đoán, suy luận lan ra càng khiến tình hình trở nên phức tạp, nhiễu loạn.

Hiện trường vụ giết người chôn xác
Hiện trường vụ giết người chôn xác

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định nạn nhân trong sự việc tên N.T.H (SN 1975) ngụ địa phương. Trước đó, ông này đã mất tích nhiều ngày. 

Ông H., vốn mắc di chứng chất độc da cam nên thần trí không bình thường. Từ trước đến nay, ông H. cũng chỉ luẩn quẩn quanh thôn làng và không mâu thuẫn gì với ai. Vậy người nào đã xuống tay tàn ác với người đàn ông tâm thần trở thành câu  hỏi đau đáu cho các điều tra viên.

Thương tá Tăng cho biết, hàng loạt giả thiết được đưa ra, cả việc giết người cướp tài sản và không loại trừ giết người che dấu hành vi tội ác nào đó nghiêm trọng hơn. Đáng nói, khi kẻ thủ ác vẫn còn ngoài vòng pháp luật thì nguy hiểm, thậm chí  tính mạng của nhiều người dân khác vẫn còn đang bị đe dọa. Vì thế, vụ án huy động loạt trinh sát, điều tra viên tỏa ra khắp xã Hòa Ninh và các vùng lân cận thu thập chứng cứ.

Qua kiên trì xác minh, lực lượng chức năng thu được một manh mối, trước thời điểm nạn nhân mất tích rồi chết, một số ít người dân địa phương xác nhận có thấy nạn nhân và Nguyễn Văn Hiệp xảy ra mâu thuẫn, dọa đánh chém lẫn nhau. 

Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát xác định nhiều dấu hiệu bất minh của Hiệp vào thời điểm nạn nhân bị giết. Tối 12/5, Hiệp được mời lên trụ sở CQĐT để làm rõ. Theo lời Hiệp, nạn nhân H., vốn thần trí không minh mẫn nên thường chửi bới, rượt đánh Hiệp. Bực tức vì người hàng xóm này, Hiệp thuê Nguyễn Bá Tuấn đi đánh trả lại với giá 1 triệu đồng.

Nhận tiền, Tuấn cầm búa đi tìm đánh vào đầu khiến ông H. tử vong tại chỗ. Đáng sợ hơn, không muốn bị phát hiện, Hiệp và Tuấn tiến hành chôn xác nạn nhân tại 2 khu vực khác nhau. Vẫn chưa an tâm, sau đó 2 đối tượng lại đào lên chôn lần thứ 3, đưa đến bờ ruộng cạnh bìa rừng xã Hòa Ninh. Do thấy có đám trẻ đang chăn bò từ xa, Tuấn và Hiệp vùi sơ đất, rạ lên xác chết để ngụy trang rồi bỏ chạy.

Gia cảnh đáng thương của nạn nhân

Chiều 13/5, nhiều người tìm đến thắp nén hương chia buồn cùng gia quyến ông H. Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, bà Hoàng Thị L. (SN 1957) mẹ ông H. ủ rũ như người mất hồn. Mọi việc tang gia giờ bà đành phó mặc cho hàng xóm giúp đỡ.

Đám tang không có cả ảnh thờ
Đám tang không có cả ảnh thờ

Gạt dòng nước mắt, bà kể, ngoài ông H., ra bà còn người con gái Nguyễn Thị M. (SN 1985) cũng bị di chứng chất độc da cam. Tính tình cả 2 người con này khi tỉnh khi mê, nên dù đã lớn tuổi cũng không lập gia đình. Cả 3 mẹ con bà sống trong cảnh thiếu thốn. Bấy nhiêu năm qua, bà L. cũng chưa một lần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của người làm mẹ.  

“H. hằng ngày nhặt ve chai, cũng đôi lúc nó dọa nạt chửi mắng người ta. Cả xã ai cũng biết nó bị bệnh nên chẳng chấp làm gì, ai ngờ…”, bà L. nghẹn ngào bỏ dỡ câu nói.

Cũng theo người mẹ này, khoảng 5 ngày trước, con trai của bà đi khỏi nhà rồi không thấy về. Quá lo lắng, bà cùng người con gái đi tìm suốt  ngày đêm. Tối 11/5, nghe tin người dân phát hiện xác chết nam giới bị vùi lấp ở đám ruộng, linh tính người mẹ đã mách bảo bà điều chẳng lành về đứa con xấu số.

Nhắc thêm về gia cảnh nạn nhân, bà con xã Hòa Ninh kể, bà L. gốc Hải Dương. Hai vợ chồng tham gia kháng chiến quen nhau, rồi chọn Đà Nẵng sinh sống. Chồng bà L. mất sớm để lại bà một nách 4 con. 

Bà L. đau khổ trước cái chết của con
Bà L. đau khổ trước cái chết của con

Khoảng 20 năm trước, bà L. và 2 đứa con trai đầu đi rừng đạp trúng mìn. 2 đứa con trai bị chết, bà giữ được mạng sống nhưng bị hoảng loạn, sức khỏe suy yếu. Bà L. và 2 đứa bệnh tật còn lại, dắt díu nhau sống qua ngày cho tới nay.

Cuộc sống nghèo đến mức, ông H. chết vẫn không có nỗi di ảnh thờ khiến ai nấy đều xót thương. Chính quyền cùng bà con những ngày qua đã đứng ra vận động lo ma chay cho H. như một nghĩa cử chia sẻ.  

Đọc thêm