Hai mẹ con nghi ngộ độc tử vong tại Đà Nẵng: Chuyến du lịch định mệnh

(PLO) - Đã nhiều ngày kể từ khi vụ việc hai mẹ con ở Nghệ An vào Đà Nẵng du lịch nghi bị ngộ độc tử vong, còn người chồng đang cấp cứu  dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyến du lịch không ngờ biến thành ngày định mệnh. Ở nơi quê nhà, bé Bảo Châu (SN 2016, con út của anh chị) còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau quá lớn khi mất mẹ, anh trai còn bố vẫn đang nằm viện.
Bà con, láng giềng đến chia buồn cùng gia đình anh Vạn (Hình: dantri.com.vn)
Bà con, láng giềng đến chia buồn cùng gia đình anh Vạn (Hình: dantri.com.vn)

Tang thương xóm nhỏ

Sáng 19/9, không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của ông Đặng Văn Nhã và bà Nguyễn Thị Kiều (SN 1964, trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An), bố mẹ anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989). Khắp xóm nhỏ, ai cũng không khỏi xót xa khi biết tin gia đình anh Vạn nghi bị ngộ độc thực phẩm khiến vợ anh là chị Võ Thị Ngọc Mai (SN 1990) và cháu Đặng Văn Bách (SN 2014) tử vong; còn anh Vạn vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Dường như vẫn chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra đối với gia đình con trai, ông Nhã ôm đầu đau đớn: “Mới tối hôm 16/9, cháu Bách còn gọi về cho ông bà khoe cháu đi chơi vui lắm, mai cháu sẽ về mua quà cho ông bà và em, vậy mà… Nhận tin vợ con thằng Vạn gặp chuyện mà vợ chồng tôi choáng váng...”. Không ai ngờ được rằng chuyến đi chơi vui vẻ của một gia đình trẻ lại trở thành “ngày tử biệt”.

Anh Vạn là con đầu trong gia đình có hai anh em, bố mẹ anh đều làm nông, cuộc sống không dư dả gì. Vốn làm nghề xây dựng công trình, anh Vạn nay đây mai đó và quen với chị Mai quê Quảng Trị. Hai người kết hôn với nhau năm nay đã 5 năm, đã có với nhau 2 mặt con. Theo thông tin từ gia đình, chiều 14/9, chị Mai cùng cháu Bách đón xe ô tô vào thành phố Vinh để cùng anh Vạn chuẩn bị cho chuyến đi chơi ở TP Đà Nẵng. Cùng đi có một số anh em trong công ty nơi anh Vạn đang làm việc.

Chiều 15/9, anh em công ty và gia đình anh Vạn đi chơi ở phố cổ Hội An, rồi ăn uống ở đó sau đó mới trở về Đà Nẵng để nhận phòng nghỉ. Tuy nhiên thời gian sau này, gia đình anh Vạn có đi thăm người quen và ăn uống những gì, ở đâu thì không ai rõ.

Anh trai của chị Mai cho biết: “Khoảng 6h50 sáng 16/9, tôi có nhận được điện thoại của Vạn gọi, thông báo cả gia đình thấy mệt mỏi, có triệu chứng như bị ngộ độc thức ăn. Khoảng thời gian đó gia đình em tôi chuyển biến xấu rất nhanh nên không ai kịp phản ứng”.

Sau đó mọi người đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân Bách được xác định đã tử vong trước đó, chị Mai có biểu hiện mệt, tím tái, choáng, hạ huyết áp và tử vong sau 2 giờ điều trị; còn anh Vạn thì được chuyển ngay sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

“Người nhà gọi về cho biết, hiện sức khỏe của Vạn có tiến triển nhưng vẫn chưa ổn. Giờ có em trai Vạn và anh em ở trong đó túc trực. Còn một số phải ở nhà để lo đám tang cho hai mẹ con Mai. Hiện chi phí lọc máu, điều trị mỗi ngày cho Vạn hết hơn 80 triệu đồng. Gia đình ở quê nhà hết sức khó khăn, chỉ thương cháu thứ hai Bảo Châu đang nhỏ dại quá!" Nhìn cháu Bảo Châu đang chơi đùa hồn nhiên, chốc chốc lại khóc nức nở vì nhớ mẹ dù ông bà nội đã cố gắng vỗ về, khiến những người có mặt không thể kìm được nước mắt. 

Người chồng đã trò chuyện được

Diễn biến mới nhất từ Đà Nẵng khiến người dân Diễn Hòa cảm thấy phần nào an ủi đó là thông tin anh Vạn đã tỉnh, có thể trò chuyện được. Cụ thể, chiều 19/9, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Vạn hiện đã tỉnh lại và có thể trao đổi qua lại với bác sĩ.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nhân, anh Vạn hiện đang bị sang chấn tâm lý vì đã biết tin vợ con tử vong nên Bệnh viện đang song song điều trị về tâm lý cho bệnh nhân. Hiện tại mọi tác động không hay về tâm lý có thể gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bệnh nhân.

Ông Nhân cũng cho biết phía cơ quan công an có đề nghị được tiếp xúc với bệnh nhân để lấy thông tin vụ việc nhưng Bệnh viện đang cân nhắc vì bệnh nhân hiện còn phải sử dụng thuốc an thần. Theo Giám đốc Bệnh viện, mọi thông tin liên quan cần thiết phải đợi cho bệnh nhân hồi phục hoàn toàn mới có thể chuẩn xác. Hiện tại Bệnh viện chỉ mới điều trị cho bệnh nhân. Còn mọi thông tin về nguyên nhân, tác động đều phải chờ kết quả giám định các mẫu có liên quan cùng cơ quan công an điều tra.

Trước đó, như PLVN đã thông tin, sáng 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận gia đình 3 người đến từ Nghệ An gồm anh Vạn cùng vợ con. Khi đến bệnh viện, cháu bé đã ngưng tim, ngưng thở và bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong. Vợ anh Vạn lúc này cũng xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, vợ anh Vạn cũng tử vong. Bệnh viện đã chuyển nạn nhân còn lại sang Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Trong một diễn biến khác, ngành y tế Đà Nẵng xác nhận vào cùng ngày gia đình anh Vạn gặp nạn, có 4 trường hợp khác tử vong nghi ngộ độc. BS Nguyễn Văn Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Trà cho hay, khoảng 19h ngày 15/9, bà N.T.X đưa cháu N.M.K (SN 2015) tới trung tâm để khám. Cháu bé trong tình trạng buồn nôn nhưng không nôn được, người khó chịu, liên tục quấy khóc.

“Chỉ vài phút sau cháu bé rơi vào hôn mê, chuyển biến rất nhanh. Các bác sĩ tập trung cấp cứu, hồi sức và chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng”, bác sĩ Thuyên nói. Theo bác sĩ Thuyên, qua khai thác, bà X khai hai bà cháu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà). Chiều cùng ngày, bà đưa cháu ra xung quanh khu vực khách sạn chơi và mua đồ ăn từ người bán rong.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng cũng xác nhận, tối 15/9, có tiếp nhận trường hợp cháu N.M.K chuyển từ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sang. Bệnh viện cho biết, cháu bị viêm dạ dày ruột cấp. Sau nhiều giờ đồng hồ điều trị, cháu K tử vong vào sáng 16/9. Qua khai thác ban đầu, gia đình cũng cho biết, thức ăn cháu ăn cuối cùng là bánh bao của người bán hàng rong. 

Riêng về bà X, bác sĩ Thuyên cho biết, lúc đầu, bà vào viện trong tình trạng bình thường nhưng sau đó không lâu bà đau bụng, đi cầu, nôn mửa. Trường hợp này nằm trong khả năng điều trị nên Trung tâm giữ bà lại và cho uống thuốc. Bà này sau đó tự  bỏ viện về. 

Đọc thêm