Sự thật về cuộc “quyên tiền từ thiện” dậy sóng mạng xã hội thế giới

(PLVN) - Hơn 14.000 người khắp thế giới đã ủng hộ tiền khi nghe câu chuyện người vô gia cư dùng 20 USD cuối cùng mua xăng cho một cô gái Mỹ.
Bức ảnh mà Katelyn McClure đăng tải vào tháng 11/2017, khi kể rằng Johnny Bobbitt đã giúp đỡ mình trên đường cao tốc
Bức ảnh mà Katelyn McClure đăng tải vào tháng 11/2017, khi kể rằng Johnny Bobbitt đã giúp đỡ mình trên đường cao tốc

BBC đưa tin Johnny Bobbitt, 36 tuổi, một người vô gia cư, đã nhận tội âm mưu rửa tiền trước tòa án liên bang ở thành phố Camden, bang New Jersey hôm 6/3. Trong khi đó Katelyn McClure, 28 tuổi, nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bobbitt, McClure và bạn trai của cô này là Mark D'Amico, 39 tuổi, cũng đối mặt thêm các tội danh về trộm cắp. 

Trước đó, vào tháng 11/2017, McClure gây chú ý khắp mạng xã hội khi kể rằng cô tình cờ gặp Bobbitt vào một buổi tối khi ôtô hết xăng trên đường cao tốc gần thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Người đàn ông vô gia cư đã không ngần ngại dùng 20 USD cuối cùng của anh ta để mua xăng giúp cô.

Câu chuyện về lòng tốt của Bobbitt nhanh chóng khiến cả thế giới cảm động và hơn 14.000 người đã quyên góp hơn 400.000 USD để giúp đỡ anh ta có cuộc sống tốt hơn thông qua một quỹ do McClure lập ra trên trang web GoFundMe.  

Thực tế, McClure và D'Amico quen Bobbitt khoảng một tháng trước đó tại một casino. Thay vì dùng số tiền trên để giúp Bobbitt, đôi nam nữ đã mua một chiếc BMW, đi du lịch ở Las Vegas, tham quan công viên Disney và mua những chiếc túi xách hàng hiệu. Hai người cũng được cho là đã chi hơn 85.000 vào các sòng bài.

McClure từng gửi tin nhắn cho một người bạn thừa nhận rằng câu chuyện về người vô gia cư tốt bụng "hoàn toàn là bịa đặt".

Bobbitt sau đó đã khởi kiện đôi nam nữ, tố cáo rằng anh ta không được hưởng số tiền quyên góp tương xứng. Bobbitt cho hay chỉ nhận được 75.000 USD, bao gồm một chiếc xe tải 18.000 USD mà hai người mua cho anh ta và đỗ ở nhà của họ.

Vụ kiện khiến các công tố viên điều tra sâu hơn và phát hiện ra sự gian lận của ba người. McClure đối mặt với 33 tháng tù, còn Bobbitt có thể bị giam 6-30 tháng. Người đàn ông thất nghiệp và nghiện ma túy sẽ bị tuyên án vào cuối tuần này và có thể được tạo điều kiện cai nghiện thay vì thụ án hình sự.

D'Amico cũng đối mặt với các cáo buộc hình sự khác vì bị gia đình của McClure tố cáo rằng không chịu rời khỏi ngôi nhà mà họ sống chung sau khi hai người chia tay vào tháng 8 năm ngoái.

Đọc thêm