“Cô chủ nhỏ” và thương hiệu làm đẹp từ thiên nhiên

(PLO) - Yêu thích làm đẹp từ hồi còn ngồi trên giảng đường đại học, cô sinh viên Phân viện Báo chí đã tự mày mò làm các sản phẩm thiên nhiên để tự chăm sóc làn da cho bản thân mình. Sau một thời gian lăn lộn làm đủ nghề, từ viết báo, bất động sản, tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô,… dù đã bắt đầu thành công nhưng nhận thấy những công việc đó không phải là niềm đam mê nên Tú Anh quyết định dừng lại và bất ngờ rẽ ngang sang ngành mỹ phẩm thiên nhiên.
“Cô chủ nhỏ” Tú Anh nhận giải thưởng cao quý từ sản phẩm do mình chế tác
“Cô chủ nhỏ” Tú Anh nhận giải thưởng cao quý từ sản phẩm do mình chế tác

Phạm Thị Tú Anh, (sinh năm 1990, quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An) đã có bước đi gian nan như vậy mà tôi hay nói vui là “thân gái dặm trường”.

Bươn chải với đam mê

Sau một thời gian dài chỉ dùng sản phẩm của mình đem tặng hoặc bán nhỏ lẻ, được sự ủng hộ và khuyến khích của gia đình cộng với sự táo bạo của bản thân, Tú Anh tạo nên thương hiệu TAVIDA khi sản phẩm của cô nhận được ủng hộ của khách hàng cả nước. Mới đây, niềm vui của “cô chủ nhỏ” như vỡ òa, ngày 7/5/2017, TAVIDA đạt giải thưởng Thương hiệu top 10 châu Á - Thái Bình Dương của Thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á- Thái Bình Dương. 

“Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để đưa TAVIDA vươn xa hơn nữa, giúp cho nhiều chị em có sản phẩm an toàn, gần gũi thân thiện với nhiều loại da, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ hợp tác kinh doanh với TAVIDA để có thể tự khẳng định chính mình trong xã hội. Một làn da đẹp phụ nữ sẽ tự tin, một công việc tốt phụ nữ sẽ có giá trị” - Tú Anh chia sẻ.

“Cô chủ nhỏ” sinh năm 1990 vẫn lặng lẽ giữa Sài Gòn náo nhiệt, sống một cuộc sống giản dị và dành nhiều thời gian tìm tòi học hỏi để không ngừng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng và an toàn. Mỗi tháng, cô đều tham gia từ thiện ở hội CHUNG MỘT TẤM LÒNG để gặp gỡ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bất hạnh, từ đó làm động lực giúp bản thân nỗ lực hơn nữa để có thể sống giúp ích được nhiều hơn cho cộng đồng. Cô còn bật mí: “Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng với một chuyên gia sinh học người Thái Lan, cùng em đưa ra những sản phẩm từ thiên nhiên có lợi cho sức khỏe và làn da của người dùng”.

Tú Anh tự tin cho biết, TAVIDA là dòng sản phẩm xuất xứ từ thiên nhiên, an toàn kể cả cho mẹ bầu và cho bé bú, có kiểm định đầy đủ, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. “ Thời tiết ngày càng khắc nhiệt, một xứ sở nhiệt đới như Việt Nam thì phụ nữ để có được làn da không tỳ vết quả thực gian nan”- Tú Anh trăn trở. Cũng chính vì thế, qua một quá trình dài nghiên cứu và tìm tòi cùng với sự tư vấn và giúp đỡ của  nhiều chuyên gia, cô đã đưa ra dòng sản phẩm đặc trị về mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ hiệu quả và thân thiện với nhiều loại da. Kết quả là đã điều trị dứt điểm cho hàng ngàn người trên khắp mọi miền đất nước.

Chưa dừng lại ở đây, TAVIDA hiện đang tiến hành nghiên cứu một dòng kem dưỡng trắng da chiết xuất từ những vitamin của các loại trái cây sẵn có tại Việt Nam.

“Tôi từng bị nợ nần và đuổi ra khỏi phòng trọ”...

Ngồi cà phê với Tú Anh giữa Sài Gòn náo nhiệt, cô chủ nhỏ xinh xắn, hoạt bát bỗng trầm ngâm kể lại con đường bươn chải đầy gian nan.  “Cách đây 3 năm, sau khi thất bại đau đớn với một mối tình dài suốt 4 năm, tôi quyết định rời xa Thủ đô. Bỏ lại những kỷ niệm, bỏ lại mối quan hệ và kể cả công việc đang tiến triển tốt đẹp, tôi lang bạt từ Đà Nẵng vào Sài Gòn hoa lệ một mình. Tủi thân có, cô đơn có, sợ hãi cũng có...” -Tú Anh hồi tưởng.

Tú Anh kể lại rằng, khi mọi thứ đều bị dồn vào bước đường cùng thì sức bật thật là mạnh mẽ. Những ngày đầu tiên ấy, chỉ là một cộng tác viên nhỏ bé cho một trung tâm đào tạo lái xe, hàng ngày cô đều cố gắng tư vấn hơn 200 cuộc điện thoại... Và rồi sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Tú Anh trở thành “cô chủ nhỏ” với 12 nhân viên, thu nhập 9 con số. Công việc tiến triển tốt đẹp khiến Tú Anh quá tự tin vào bản thân đến mức… thất bại. Thất bại liên tiếp suốt hơn 12 tháng trời, làm bất kỳ điều gì cũng thất bại... và số tiền nợ cũng lên tới 9 con số.

Mang trên mình một khoản nợ lớn, mọi thứ trở nên nặng nề, nhiều lần Tú Anh chỉ muốn đi tu hoặc tìm đến cái chết. Không ai hiểu, không ai cảm thông chia sẻ, ngoại trừ mẹ - chỉ có mẹ mới khích lệ, động viên con gái vượt qua những thử thách trong cuộc sống... “Bạn có biết khi bạn thất bại, 500 ngàn đồng thôi người ta cũng ngại cho bạn mượn, ly cà phê mời bạn cũng quá đỗi khó khăn... Vì thế, tôi coi những người cho tôi mượn tiền khi đó là ân nhân, tôi thực sự biết ơn họ” - Tú Anh bộc bạch.

Khi bế tắc, cô lặng yên suốt một thời gian dài, để rồi lúc tỉnh táo, bình tâm lại, cô đã viết ra những cái gọi là đam mê thực sự và rồi cái tên TAVIDA ra đời. “Ngày ấy, chỉ là đi ra chợ mua khoảng vài chục hũ nhựa, bỏ ra hơn 100 ngàn đồng mua nhãn mác dán vào. Nhưng lỗ suốt 3 tháng trời và người bạn đồng hành cùng tôi lúc đó cũng bỏ cuộc...”- Tú Anh chua chát kể lại.

Lúc đã cạn kiệt tiền, Tú Anh bị một người chị cho ở chung đuổi ra khỏi nhà. Bán hết mọi thứ, cô thuê một phòng trọ trên đường Trương Công Định, quận Tân Bình (TP. HCM) tiếp tục theo đuổi mục tiêu. May mắn thay, tháng đầu tiên trừ hết chi phí, cô gom đủ tiền đóng tiền nhà, còn tiền ăn thì được chị hàng xóm cho nợ lại cuối tháng trả.  

“Cái cảm xúc vui mừng tột độ khi bán được 1 hũ TAVIDA để lấy 350 ngàn đồng khi trong người không còn một xu cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in...”- những ngày tháng gian nan trong buổi đầu đó luôn ám ảnh ký ức của cô đến tận bây giờ.

“Sau một thời gian nỗ lực cố gắng, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Trả hết nợ, TAVIDA đạt giải thưởng, tôi đã tìm thấy giá trị sống của đời mình. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để TAVIDA tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa phục vụ cho mọi người trên khắp cả nước”- cô khẳng định với một quyết tâm mạnh mẽ. Và tôi tin cô lại sẽ tiếp tục thành công với những đam mê cháy bỏng của mình. 

Đọc thêm