Vợ quên sạch 15 năm quá khứ, chồng phải 'cưa' lại từ đầu

(PLO) -Tỉnh lại sau một cơn hôn mê, người phụ nữ Mỹ tưởng chồng là bác sĩ điều trị.

Vợ quên sạch 15 năm quá khứ, chồng phải 'cưa' lại từ đầu

Chị Angela Sartin-Hartung, ở New York, gặp tai nạn ôtô gần 5 năm trước và bị chấn thương sọ não. Bị hôn mê một tháng, khi tỉnh dậy, chị không nhớ gì về những điều đã xảy ra trong 15 năm trước. "Tôi hỏi các con mình đâu và nghĩ chúng mới 2 và 8 tuổi, trong khi thực tế hai đứa đã 17 và 23 tuổi", chị Sartin-Hartung nói với CBS News.

ChịAngela Sartin-Hartung và chồng trước thời điểm chị bị mất trí nhớ. Ảnh: Persgroep.

ChịAngela Sartin-Hartung và chồng trước thời điểm chị bị mất trí nhớ. Ảnh: Persgroep.

Người phụ nữ 55 tuổi cũng ngỡ chồng, anh Jeff, là một người lạ hay bác sĩ điều trị và không hỏi han gì. "Tôi thật sự hoang mang. Hôm đó, tôi đã rất buồn và khóc nhiều. Tôi thấy như mình đang trong một bộ phim, mọi thứ không phải thật", chị nhớ lại.

Bà mẹ hai con còn tưởng mình vẫn trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên, trong khi thực tế anh này đã qua đời từ năm 1998 vì bệnh tim, phổi. Chị không có bất cứ ý niệm nào về việc gặp gỡ, kết hôn với Jeff. Vì vậy cả hai phải bắt đầu lại từ đầu.

Chị Angela Sartin-Hartung tổ chức đám cưới lại với chồng minh hôm 16/6/2018. Ảnh:New York Daily News.

Chị Angela Sartin-Hartung tổ chức đám cưới lại với chồng minh hôm 16/6/2018. Ảnh:New York Daily News.

Anh Jeff trang trí lại tổ ấm bằng những bức ảnh nhắc về thời gian vợ chưa mất trí nhớ, bao gồm hình cưới và ảnh các con. Anh cũng bắt đầu hẹn hò lại với vợ. Kế hoạch này có vẻ hiệu quả, giúp anh lấy được tình cảm của vợ và hai người vừa tổ chức lại đám cưới hồi giữa tháng 6.

"Tôi thực sự tin rằng chuyện này xảy ra có lý do của nó. Bao nhiêu lần chúng ta nói 'Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian và làm lại việc gì đó. Tôi đã được làm vậy", anh Jeff chia sẻ.

Đọc thêm