Giới trẻ nô nức check-in con đường lá vàng khuôn viên ĐH Sư Phạm

(PLVN) - Giới trẻ Hà Nội chẳng mấy ai không biết đến “con đường tình yêu” dài hơn 100m trong khuôn viên trường Sư Phạm, đây là địa điểm “sống ảo”quen thuộc  của các bạn trẻ. Con đường ấy vốn lãng mạn nay thêm đậm chất “tình” bởi hàng cây lộc vừng đang đến độ thay lá, nhuộm vàng đỏ cả một khoảng sân trường.
“Con đường tình yêu” là cái tên thân thương mà các bạn sinh viên đặt cho con đường này bởi khung cảnh nên thơ lãng mạn của nó

“Con đường tình yêu” là cái tên thân thương mà các bạn sinh viên đặt cho con đường này bởi khung cảnh nên thơ lãng mạn của nó

Vào những ngày mùa xuân, Hà Nội nồm ẩm, hàng cây lộc vừng già bắt đầu thay lá ngỡ như lạc bước vào khung cảnh của trời Âu

Vào những ngày mùa xuân, Hà Nội nồm ẩm, hàng cây lộc vừng già bắt đầu thay lá ngỡ như lạc bước vào khung cảnh của trời Âu

Những cây lộc vừng già chuyển màu đỏ cùng hàng đá ong tạo nên con đường tuyệt đẹp dẫn vào thư viện trường ĐH Sư phạm

Những cây lộc vừng già chuyển màu đỏ cùng hàng đá ong tạo nên con đường tuyệt đẹp dẫn vào thư viện trường ĐH Sư phạm

Bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảng khắc lãng mạn ở con đường truyền thuyết này

Bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảng khắc lãng mạn ở con đường truyền thuyết này

Mùa xuân, mùa các loại cây đâm chồi nảy lộc, nhưng lộc vừng lại thay lá đem đến vẻ đẹp khác lạ

Mùa xuân, mùa các loại cây đâm chồi nảy lộc, nhưng lộc vừng lại thay lá đem đến vẻ đẹp khác lạ 

Nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm xúng xính váy áo đến lưu lại bức ảnh kỷ niệm trước khi rời xa mái trường

Nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm xúng xính váy áo đến lưu lại bức ảnh kỷ niệm trước khi rời xa mái trường

Tiết trời giao mùa cùng với những cơn mưa xuân, cây bằng lăng góc sân trường cũng đang thay lá

Tiết trời giao mùa cùng với những cơn mưa xuân, cây bằng lăng góc sân trường cũng đang thay lá

Lá vàng bên khung cửa sổ sẽ là nguồn cảm hứng cho sinh viên

Lá vàng bên khung cửa sổ sẽ là nguồn cảm hứng cho sinh viên 

Khoảnh khắc này mỗi năm chỉ có một lần nên Hương Ly (sinh viên năm 3, Đại học Thương Mại) rủ bạn cùng lớp đến check – in “sống ảo”.

Khoảnh khắc này mỗi năm chỉ có một lần nên Hương Ly (sinh viên năm 3, Đại học Thương Mại) rủ bạn cùng lớp đến check – in “sống ảo”.

Hà Nội đang vào xuân mà ngỡ như cận kề mùa thu bởi sắc vàng của những cây lộc vừng, sắc đỏ của lá bàng, bằng lăng

Hà Nội đang vào xuân mà ngỡ như cận kề mùa thu bởi sắc vàng của những cây lộc vừng, sắc đỏ của lá bàng, bằng lăng 

Đọc thêm