Lật lại nghi án nữ kế toán trưởng bị sát hại 6 năm trước

(PLO) - Cho đến khi con gái đã được hỏa táng và chôn cất lại sau 6 năm được khai quật lấy mẫu giám định tìm nguyên nhân, ông Đào Thi (82 tuổi-bố đẻ trú tại xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) vẫn đinh ninh một điều là con gái ông không tự vẫn mà có một ẩn khuất bên trong.
Cơ quan công an tiến hành khai quật mộ, lấy mẫu để giám định tìm nguyên nhân cái chết sau 6 năm chôn cất.
Cơ quan công an tiến hành khai quật mộ, lấy mẫu để giám định tìm nguyên nhân cái chết sau 6 năm chôn cất.

6 năm đi tìm lời giải cho cái chết 

Sáu năm qua, sau chuỗi ngày gia đình nạn nhân liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1961, trú tại xã Bắc Thành, Yên Thành) - nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật mộ, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của nữ kế toán.

Sau khi ngành pháp y tiến hành lấy mẫu để giám định thì phía gia đình nữ kế toán đã tiến hành hỏa táng thi thể bà Hoa và tiến hành chôn cất. Điều mà người thân và sau đó là nhiều người dân hết sức bất ngờ khi ngành chức năng khai quật mộ bà Hoa thì thi thể người này vẫn còn nguyên vẹn hình hài dù đã được chôn cất 6 năm trước. 

Cái chết của bà Hoa được phát hiện vào ngày 12/9/2012, gia đình nạn nhân sau hơn một ngày tìm kiếm vì không thấy đâu thì nhận được tin báo phát hiện thi thể bà này chết trên đồi Động Nen (xã Bắc Thành) trong tư thế treo cổ.

Khi người nhà ùa đến thì tá hỏa khi thấy bà Hoa đã tử vong trước đó nhiều giờ, nhưng một điều mà người nhà cảm thấy vô lý trong cái chết được cho là treo cổ là chân bà Hoa vẫn còn chạm đất, trong tư thế quỳ chân. Trên cổ nạn nhân có một sợi dây thừng xoắn, buộc thòng lọng sát vào cổ, đầu còn lại buộc vào cành thông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành có mặt bảo vệ hiện trường sau đó, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bên ngoài mà không tiến hành giải phẫu do đại diện gia đình nạn nhân không yêu cầu. Vì cái chết đau thương nên gia đình cũng lo tang gia cho bà Hoa, còn phía Công an huyện Yên Thành cũng xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cái chết bất ngờ của bà Hoa khiến người thân vô cùng bàng hoàng, đau đớn; thời điểm đó xét về tâm lý, cuộc sống cũng như công việc của nạn nhân đều không có căn nguyên khiến nạn nhân phải tự vẫn. Gia đình đã nghi ngờ cái chết này là do mưu sát nhưng trong lúc bối rối, không ai nghĩ phải làm rõ nghi án đó ngay. Ông Đào Quang Nghị (em trai của bà Hoa) cho biết, thời điểm đại diện gia đình ký cam kết không khám nghiệm tử thi vì thương cho chị Hoa.

“Cả gia đình không muốn cơ quan chức năng mổ tử thi vì quá đau xót, muốn để chị nguyên thi thể để chôn cất. Ai cũng nghĩ phía công an sẽ có nghiệp vụ điều tra riêng theo hướng của họ để làm rõ cái chết. Nhưng chờ mãi thì Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án và khép lại quá trình điều tra khiến gia đình rất bức xúc”, ông Nghị nói.

Vì thế, suốt 6 năm qua gia đình đã cầm đơn đến nhiều cơ quan chức năng để kiến nghị được làm rõ cái chết của bà Hoa. Cuối năm 2017, Bộ Công an đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Yên Thành. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An có quyết định khai quật tử thi và tiến hành trưng cầu giám định pháp y để khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết của bà Hoa.

Thi thể bà Hoa được phát hiện trong tư thế treo cổ nhưng chân vẫn chạm đất.
Thi thể bà Hoa được phát hiện trong tư thế treo cổ nhưng chân vẫn chạm đất.

Nỗi đau của những người thân 

Ông Đào Thi – bố bà Hoa cho biết, vì thương xót con gái nên vợ ông đổ bệnh, bị bệnh tai biến, liệt nửa người. Được biết, bà Hoa lấy chồng là một kĩ sư làm việc ở nhà máy xi măng Hoàng Mai, có hai người con trai học giỏi đang làm việc tại nước ngoài. Bà Hoa làm kế toán trưởng ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, trong cuộc sống vợ chồng hòa thuận, quan hệ bạn bè đồng nghiệp cũng không có mâu thuẫn nào. Ngày bà Hoa mất tích trước khi được phát hiện trên đồi thì điện thoại di động của bà có hàng chục cuộc gọi từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp tại bệnh viện…

Cũng như ông Thi, ông Nghị và nhiều người khác, khi chứng kiến cảnh bà Hoa tử vong trong tư thế treo cổ nhưng đều cảm thấy có điều khác thường như treo cổ nhưng hai đầu gối lại quỳ xuống đất vẫn chạm đất. Theo bản năng, nếu treo cổ trong tư thế đó thì nạn nhân sẽ có sự giãy giụa nhưng xung quanh đó cây cỏ vẫn không có gì khác thường. Những dấu hiệu cơ bản của nạn nhân tử vong do ngạt cơ học như: mặt phù nề, bài tiết tự nhiên… đều không thể hiện trên thi thể nạn nhân Hoa.

Còn theo người con trai thứ hai của bà Hoa thì quá trình làm việc của bà luôn có một cuốn sổ ghi chép công việc ở cơ quan bên mình. Nhưng thời điểm xảy ra sự việc thì cuốn sổ cũng không được tìm thấy (?). Đôi dép bà Hoa đi thường ngày được phát hiện cách nơi thi thể treo cổ khoảng 200m, nhưng qua hiện trường thì đôi chân không có xây xước nào (?). Trong khi đó, quãng đường đi rát nhiều đá nhỏ, cây gai và nhiều vật sắc nhọn.

Sau nhiều năm kêu nhiều cơ quan ban ngành, việc khai quật mộ bà Hoa để tìm ra nguyên nhân cái chết là điều gia đình người thân phần nào cảm thấy an tâm. “Hi vọng các cơ quan chức năng làm việc khách quan, chuyên nghiệp để tìm ra được nguyên nhân cái chết của chị tôi để những người ở lại như chúng tôi khỏi trăn trở, chị tôi cũng thanh thản ra đi…”, ông Nghị chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm