Đội trưởng sản xuất bị tố xúi con trai hành hung hàng xóm

(PLO) -Tình cờ gặp nhau trong lúc thăm đồng, ông Nguyễn Hữu Hiên (SN 1969, ngụ thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) mời đội trưởng đội sản xuất vào xem ruộng nhà mình bị đường đi mới đắp xong lấn vào hơn mét thì xảy ra cãi vã. Đội trưởng sản xuất bị tố đã gọi điện cho con trai tới hành hung hàng xóm thương tích.
Ông Hiên kể lại sự việc
Ông Hiên kể lại sự việc

Ông Hiên là người làm đơn tố cáo đến công an huyện Tiên Du trình bày lại sự việc như sau: 6h sáng ngày 20/6/2017 ông ra thăm ruộng ở cánh đồng Dinh cách nhà chừng cây số thì gặp ông Đỗ Thiện Tiến (SN 1961, ngụ cùng thôn) là đội trưởng đội sản xuất xóm 9, thôn Tam Tảo.

Trước đó ông Hiên cho rằng tập thể xóm làm đường ra đồng lấn vào ruộng nhà mình. Ông dự định đề nghị đội sản xuất xem xét bù lại diện tích hao hụt nhưng chưa kịp nói. Hôm ra thăm ruộng tình cờ gặp đội trưởng nên ông Hiên mời ông Tiến vào thăm ruộng của mình và nói: “Anh Tiến ơi cái bờ ruộng mà thôn làm vào nhà tôi 1m, mời anh ra xem”. Theo lời người tố cáo, ông đội trưởng nghe xong lập tức nổi nóng, buông lời chửi bới. Hai bên lời qua tiếng lại.

Ông Hiên thừa nhận khi bị chửi tục có túm lấy cổ áo hàng xóm nhắc nhở. Khi đó ông Tiến gọi điện cho con trai tên Đỗ Thiện Tùng tới đánh hàng xóm. Nghe vậy ông Hiên vội đi bộ về nhà, khi cách cổng nhà chừng 100m thì bố con ông Tiến đuổi kịp. Ông Hiên nói bị con trai hàng xóm dùng tuýp sắt dài từ 1,3-1,5m vụt đánh, người bố cầm gậy đứng ngoài cổ vũ.

May mắn người dân nhìn thấy đã can ngăn, nạn nhân loạng choạng bước vào nhà gọi vợ đưa đi cấp cứu. Ông Hiên sau đó được đưa đến bệnh viện huyện Tiên Du khâu 3 mũi ở đầu, bó bột cánh tay nhưng vẫn thấy đau, ho ra máu nên xin chuyển ra bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn khám lại. Tại đây ông bị phát hiện gãy hai xương sườn phải: “Tôi phải làm phẫu thuật tay, nằm viện gần nửa tháng mới tạm ổn xin về nhà tự điều trị, đến nay chân tay vẫn còn đau nhức”, ông Hiên nói.

Theo gia đình người tố cáo, cách đây ba năm cũng trong lúc tập thể xóm làm đường ra đồng, ông Hiên nêu ý kiến bồi đắp chỗ cong cho rộng ra. Lúc đó đội trưởng mắng lại, không tiếp thu. Từ đó giữa hai người “bằng mặt mà không bằng lòng” dù chỉ ở cách nhau hơn trăm mét.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ hành hung
Đoạn đường nơi xảy ra vụ hành hung  

Ngay khi vụ việc xảy ra, vợ ông Hiên liền đến trình báo cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, hai cán bộ công an huyện đã tới bệnh viện huyện Tiên Du ghi nhận lời khai nạn nhân. Nhiều tháng sau đó gia đình ông Hiên không thấy diễn biến gì nên tiếp tục gửi đơn tố cáo vì lo sợ vụ việc bị “chìm xuồng”. Sau đó gia đình ông này được công an huyện mời lên làm việc, thông báo chỉ nhận được đơn tố cáo đề ngày 4/8/2017. Đây là tờ đơn người tố cáo gửi lần thứ tư. 

Khoảng 3 tuần sau ông Hiên được đưa đi giám định. Gia đình người tố cáo nói cán bộ điều tra có gọi điện thông báo tỷ lệ thương tật của ông Hiên 20%.

Ông Hiên trình bày chi phí nằm viện chỉ hơn 10 triệu đồng, ông may mắn chưa đến nỗi trọng thương. Vợ chồng ông không muốn làm lớn chuyện song chính thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của gia đình người hành hung khiến ông phải nhờ đến pháp luật.

Vợ chồng người tố cáo kể lại: Ngay buổi trưa hôm xảy ra xô xát, nhà ông Tiến có vào bệnh viện nhưng chỉ để xem ông Hiên có bị làm sao không rồi về. Đến lúc nạn nhân từ viện về nhà hơn tháng, gia đình ông Tiến mới quay lại nhận lỗi, xin tha thứ.

Cách đây hơn tuần, gia đình ông Tiến bị cho là tiếp tục đến xin đền bù 50 triệu đồng để được bỏ qua. Tuy nhiên vợ chồng ông Hiên không đồng ý: “Lúc đầu lên ủy ban xã, gia đình họ vu cho tôi đánh ông Tiến trước rồi ăn vạ, sau đó lại cãi con trai ông Tiến dùng cán chổi đánh chứ không phải tuýp sắt. Họ không trung thực từ đầu nên tôi nhờ pháp luật phân xử”.

Về phía ông Tiến là người bị tố cáo cho biết đã làm việc với CQĐT, khai báo đầy đủ nên chưa muốn cung cấp với báo chí. Gia đình ông Tiến nói đang thương lượng giảng hòa với người tố cáo chứ không muốn đưa sự việc ra pháp luật.

Tuy nhiên gia đình ông Tiến cho rằng nội dung tố cáo của hàng xóm có nhiều chỗ chưa chính xác. Theo đó ông Hiên là người gây sự trước, còn con trai Tiến ông chỉ cầm gậy tre chứ không phải tuýp sắt như trong đơn nêu. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tiên Du điều tra.

Đọc thêm