Vài lời với ca sỹ Mỹ Linh

(PLO) -  Ca sĩ Mỹ Linh vừa có tuyên bố gây xôn xao dư luận khi cho rằng: Cuộc sống dù thế nào cũng cần có hoa thơm, áo đẹp, nước hoa sang chảnh, dân phải nghe nhạc giao hưởng, xem balê…nên xây nhà hát nhạc vũ kịch ở Thủ Thiêm là hợp lý.
Ca sĩ Mỹ Linh đã có phát ngôn về xây nhà hát ở Thủ Thiêm gây xôn xao dư luận
Ca sĩ Mỹ Linh đã có phát ngôn về xây nhà hát ở Thủ Thiêm gây xôn xao dư luận

Ca sĩ Mỹ Linh cho biết, hồi nhỏ nhà nghèo, nhưng mẹ cô vẫn mua hoa cắm, tết vẫn có cành đào… vì yêu cái đẹp.

Cô còn kể câu chuyện một người phụ nữ giàu có cho trẻ em nghèo nước hoa và nói rằng “nếu không có ai cho chúng biết đến cái hay, cái đẹp thì chúng ta sẽ lớn lên mà không biết đến niềm vui và không biết ước mơ. Và như vậy thì thật đáng buồn”.

Ca sỹ Mỹ Linh không đặt ra câu hỏi về những vấn đề chuyên môn như chất lượng nhà hát, kiến trúc, cách bố trí, địa điểm… như vậy có hợp lý?. Hay tại sao HĐND lại gấp rút xây dựng một nhà hát trên một địa bàn đang có khiếu nại về đất đai?.

Mỹ Linh là một diva và chắc cô hiểu, phát ngôn của một người nổi tiếng sẽ ảnh hưởng thế nào tới công chúng, những người gắn bó với cô.

Ở một đất nước mà công chúng nghe bolero là chủ đạo thì việc xây dựng một nhà hát về giao hưởng, vũ kịch, là chuyện cần thiết. Công chúng cần phải biết sự tiến bộ của văn nghệ và trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật. Đó là điều đáng quý để tâm hồn chúng ta không đơn điệu, chai sạn.

Người viết không phủ nhận, “người nghèo cũng cần biết cái đẹp, cái hay, cái sang”. Tuy nhiên, cần sự cân đối, hài hòa về nhu cầu sống và thưởng thức nghệ thuật. Nên hay không bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng xây dựng một nhà hát trong thời điểm mà những nhu cầu cấp thiết của người dân chưa được đáp ứng thỏa đáng -  bệnh viện, trường học, giao thông… đều quá tải, phát sinh bất cập?.

Trong sự thiếu thốn ấy, có bao nhiêu người có thể thoải mái vào nhà hát mà say đắm với những tác phẩm nghệ thuật được thể hiện trong đó?

Thực tế, từng có những công trình bỏ ra nghìn tỷ như bảo tàng, nhà hát... nhưng xây dựng xong thì sử dụng, hoạt động không tương xứng, lãng phí. 

Những người chưa đồng tình với xây nhà hát ở Thủ Thiêm không hẳn không hiểu gì về giao hưởng, vũ kịch… Vấn đề ở đây là họ đang băn khoăn về một dự án thiếu sự gắn bó với không gian sống, với nhu cầu thưởng ngoạn của người dân.

Với nghệ sĩ, đôi khi sự từ chối thỏa hiệp cũng làm nên giá trị cao cả của họ.

Ở diễn biến khác liên quan đến Thủ Thiêm, về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, chính quyền thành phố đã thừa nhận sai, xin lỗi người dân. Hãy để mọi chuyện giải quyết dứt điểm, lòng dân bình an, khi đó chúng ta sẽ làm tiếp điều người dân muốn.

Hy vọng những bài hát, những bản giao hưởng hay điệu múa sẽ vang lên, bay bổng ở mọi nơi, không chỉ ở Thủ Thiêm. Đó là khi lòng người thư thái, khi yêu thương sum vầy.

Vài lời nhỏ nhẹ như trên dành cho ca sỹ Mỹ Linh.

Đọc thêm