Nổ kinh hoàng nghi do pháo tự chế, 2 người chết, 4 người bị thương

Chiều tối nay, vụ nổ bất ngờ tại nhà một phụ nữ thu mua sắt vụn ở Hà Tĩnh khiến 1 thiếu niên thiệt mạng, 3 em khác bị thương, nữ chủ nhà cũng phải vào viện cấp cứu. Trước đó vào giờ, tiếng nổ tương tự xảy ra từ nhà một người đàn ông trẻ ở TP Biên Hòa khiến người này tử vong...
Hiện trường và quả pháo thu được tại vụ nổ ở Hà Tĩnh.
Hiện trường và quả pháo thu được tại vụ nổ ở Hà Tĩnh.

Khoảng 16h30 hôm nay, 29/1, tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại nhà của chị Phạm Thị Thu (46 tuổi, làn nghề thu mua sắt vụn, trú thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ) khiến em Đặng Bảo Long (15 tuổi) tử vong tại chỗ.

Hai nam thiếu niên khác cùng tuổi Long là Hoàng Tuấn Vũ và Trần Viết Trường bị thương nặng, phải chuyển ra bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu. Cả ba là hàng xóm của gia đình chị Thu.

Chị Thu bị tấm lợp xi măng văng trúng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Con trai chị Thu là Nguyễn Xuân Quang, đồng lứa với 3 thiếu niên trên, bị sức ép.

Nơi phát tiếng nổ là căn phòng cao 3,5 m, xây phía sau nhà chính của chị Thu, bị tốc mái, gỗ và tấm lợp xi măng đổ đè lên nhiều vật dụng phía dưới. Long, Vũ, Trường ở bên trong phòng, chị Thu cùng con trai đứng bên ngoài.

Tại hiện trường, công an thu được một quả pháo cuốn giấy màu đỏ, bên trong không có thuốc pháo.

Trước đó,  vào khoảng 14h cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn nghi là pháo phát ra từ căn nhà do Tạ Văn Minh (30 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thuê làm nơi chứa ve chai. Khi người dân chạy tới hiện trường thấy một cột khói trắng bốc lên từ căn nhà và phát hiện anh Minh đã tử vong. 

Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có dấu hiệu của nứt cửa kính và khu vực nạn nhân tử vong có một số đồ dùng vật dụng bị xáo trộn, có thể do áp lực vật nổ nghi là pháo tự chế.

Đọc thêm