Hà Nội: UBND huyện Thanh Trì kết luận về sai phạm của UBND xã Vĩnh Quỳnh

(PLO) - Báo PLVN đã có bài viết phán ảnh về việc UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì cưỡng chế sau 4 giờ gửi biên bản trên cơ sở nội dung đơn của ông Nguyễn Đình Hùng (SN 1971, cụm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Theo đó, ông Quỳnh cho rằng việc cưỡng chế là sai luật vì không có biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt và biên bản cưỡng chế gửi cho gia đình ông trước 4 giờ khi cưỡng chế...
Diện tích đất nhà ông Hùng bị cưỡng chế nằm song song với nhiều diện tích đất khác bị lấn chiếm nhưng không bị cưỡng chế
Diện tích đất nhà ông Hùng bị cưỡng chế nằm song song với nhiều diện tích đất khác bị lấn chiếm nhưng không bị cưỡng chế

Ngày 20/11/2017, UBND huyện Thanh Trì đã có Kết luận số 2472/KL-UBND với nội dung: UBND xã Vĩnh Quỳnh đã không lập hồ sơ xử lý công trình vi phạm theo quy định, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch và ông Nguyễn Đình Hiếu - Phó Chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh được giao phụ trách. UBND xã Vĩnh Quỳnh ban hành Văn bản số 79/UBND ngày 31/4/2017 ghi ông Hùng đồng ý dỡ công trình và nhờ UBND xã Vĩnh Quỳnh tháo dỡ là chưa đúng thực tế vụ việc…

Kết luận cũng yêu cầu UBND xã Vĩnh Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất lưu không sông Tô Lịch (ngoài diện tích được cấp sổ đỏ) của ông Hùng khi chưa hoàn thiện hồ sơ xử lý công trình vi phạm theo quy định; Văn bản số 79/UBND ngày 31/03/2017 của UBND xã Vĩnh Quỳnh có nội dung chưa đúng với thực tế…

“Kết luận số 2472/KL-UBND của UBND huyện Thanh Trì đã ban hành được gần 1 tháng và chỉ rõ sai phạm của tập thể lãnh đạo xã Vĩnh Quỳnh, nhưng lại giao cho UBND xã Vĩnh Quỳnh kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân là có phần bao che cho sai phạm. Việc đập phá nhà tôi gây thiệt hại gần trăm triệu đồng, thu giữ tài sản của gia đình tôi trái pháp luật giờ vẫn chưa trả mà chỉ kiểm điểm là không thoả đáng. Những thiệt hại về tài sản của gia đình tôi ai là người chịu trách nhiệm? UBND xã Vĩnh Quỳnh cố tình vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật để che giấu việc làm trái pháp luật của mình; một số cán bộ xã bị tố cáo vô tâm, tái phạm, xuyên tạc, dựng chuyện làm mất danh dự của gia đình tôi, trong khi bố tôi là một cán bộ đã có 53 năm tuổi Đảng thì xử lý như thế nào?...”, ông Hùng bức xúc.

Cũng theo ông Hùng, năm 1998, cán bộ địa chính xã ghi trong biên bản kiểm tra sử dụng đất, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh đã chứng nhận rằng: “Gia đình mua phần đất lưu không đường liên xã và sông Tô Lịch khi nào Nhà nước lấy sử dụng đến đâu thì anh Hùng phải trả đến đấy”. “Tuy nhiên, cán bộ UBND xã nhiệm kỳ này đã phủ nhận, đồng thời không chịu đem bản đồ năm 1994 ra đo lại đất cho gia đình tôi, dù gia đình tôi đã nhiều lần yêu cầu đo lại, nhưng họ đã vô tâm không chịu thực hiện mà cố tình lạm dụng quyền hạn để cưỡng chế đối với gia đình tôi”, ông  Hùng bày tỏ.

Kết luận của UBND huyện Thanh Trì ngoài việc yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc cưỡng chế gia đình ông Hùng, cũng đã giao Phòng TN&MT xác định lại nguồn gốc đất, nhưng cho tới thời điểm này việc xử lý cá nhân sai phạm cũng như các thủ tục khác vẫn chưa được tiến hành. 

Ông Hùng cho biết, lãnh đạo UBND xã đã tới gia đình ông xin lỗi, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

 Trước đó, vào năm 1998, gia đình ông Hùng có nhận chuyển nhượng của bà Đỗ Thị Tiến diện tích nhà đất có chiều ngang là 4m, chiều dọc được tính từ đường liên xã kéo dài ra sát mép sông Tô Lịch, tổng diện tích thực tế là 107,2m2. Do năm 1998 đo bằng tay nên không được chuẩn xác, không xác định mốc giới rõ ràng và trên phần diện tích mua tồn tại 02 gian nhà dẫn đến bị đo bị thiếu, nên chỉ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng là 86m2. Chính vì vậy, sổ đỏ cũng chỉ ghi 86m2. Ngày 29/9/2016, khi Công ty CP Khảo sát và Đo đạc địa chính về đo đạc lại toàn bộ diện tích gia đình ông Hùng quản lý, sử dụng thì diện tích là 107,2m2, phần xây dựng trên đất là 103,2m2.

Đọc thêm