Chị nạn nhân bị chém 'mất tay' quỳ sụp ở Tòa, 'đòi' công bằng cho em

(PLVN) - Không liên quan tới vụ án nhưng chị họ của bị hại vẫn theo chân em trai và các thành viên khác trong gia đình tới tòa. Tại đây, người phụ nữ này bất ngờ quỳ xuống nền gạch, xin hội đồng xét xử, “đòi” công lý cho em trai, xử lý bị cáo thật nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 27/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Hiền (Sinh năm 1976, ở Thống Nhất Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Doãn Vũ Trường (Sinh năm 1987), có quan hệ họ hàng với bị cáo.
Từ sáng sớm, người nhà của bị cáo và bị hại đã có mặt tại phòng xử án. Họ ngồi im lặng, dõi theo từng lời khai của bị cáo về hành vi man rợ - chém anh Trường đứt lìa tay, bị tổn hại sức khỏe tới 55%.
Theo cáo trạng, năm 2000, Lê Văn Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 21/6/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn có bản kết luận điều tra chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát huyện Lương Sơn đề nghị truy tố Lê Văn Hiền về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, quá trình xác minh tại Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Lương  Sơn không có hồ sơ lưu trữ liên quan đến vụ việc trên, do đó không xác định được hình thức xử lý cuối cùng. 
Ngoài ra, vào năm 2016, Hiền còn bị công an huyện Thường Tín xử phạt về hành vi đánh nhau. Vậy nhưng Hiền không lấy đó làm bài học, tiếp tục có hành vi xử sự không đúng với những người anh ta quen biết, có quan hệ họ hàng. Theo lời chia sẻ của bị hại Trường, ở địa phương, nhiều người dè chừng, sợ Hiền. Có lẽ vì thế mà Hiền sẵn sàng thể hiện bản tính côn đồ khi ông ta không vừa lòng điều gì.
Tài liệu điều tra thể hiện, Lê Văn Hiền có mối quan hệ thân thiết với anh Doãn Văn Chính (em trai ruột của anh Trường – bị hại trong vụ án). Khoảng 21h ngày 20/7/2018, sau khi uống rượu, Hiền gọi điện cho anh Chính để rủ em họ lên đê sông Hồng chặt măng. Nhiều lần gọi điện nhưng không thấy đối phương nghe máy, Hiền tức giận đập vỡ điện thoại của mình. Sau đó, ông ta lấy thanh đao bằng kim loại đi xe máy tới nhà anh Chính.
Đến nơi, Hiền không thấy anh Chính ở nhà, chỉ thấy anh Doãn Vũ Trường đang ngồi trông quán game của gia đình ở tầng 1. Hiền đi vào trong hỏi anh Trường: “Chính đâu, sao tao gọi mấy lần không nghe máy làm tao bực mình đập điện thoại”. Nghe vậy, anh Trường đáp: “Đấy là việc của anh, anh có tiền thì anh cứ đập”. Lời qua tiếng lại, đôi bên bắt đầu to tiếng với nhau. 
Tức giận, Hiền quát: “Tao là anh chúng mày, tao lằng nhằng gì với chúng mày”. Quát xong, Hiền chạy ra xe máy lấy thanh đao đi vào quán game. Đứng đối diện anh Trường, Hiền vung dao, chém một nhát về phía em họ. Bị chém bất ngờ, anh Trường giơ tay trái lên đỡ nên bị Hiền chém đứt lìa tay, bị thương vùng đầu, mặt… 
Gây án xong, Hiền cầm đao chạy ra sân, lấy xe máy về nhà. Hiền giấu đao, lấy một con dao đi thuê nhà nghỉ ở. Đến 16h ngày 21/7/2018, Lê Văn Hiền đến Công an huyện Thường Tín đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Về phía anh Trường, sau khi bị chém “mất tay” được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, bị tổn hại 55% sức khỏe. Bị đưa ra xét xử, bị cáo Hiền thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, bị hại đề nghị Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho mình hơn 300 triệu đồng (viện phí và mất thu nhập), về hình phạt thì xử theo quy định của pháp luật. Bởi theo bị hại, hành vi của bị cáo rất côn đồ, từ ngày bị thương, dù là họ hàng với nhau nhưng chưa lần nào anh nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của gia đình bị hại.
Trong quá trình xét hỏi, chị gái họ của bị hại cũng đứng dậy xin được nói đôi lời với Tòa. Không chỉ nói, người phụ nữ này còn quỳ sụp xuống nền gạch mong Tòa “trả lại công bằng cho bị hại”, xử lý bị cáo nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hiền 14 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm