Cô gái giả vờ lên cơn đau tim, dụ kẻ hiếp dâm đưa đến bệnh viện

(PLO) - Bị bạn trai mới quen giở trò đồi bại, cô gái đã giả vờ lên cơn đau tim, 'điều' kẻ đồi bại từ khu ruộng hoang, tới bệnh viện để hô hoán, nhờ người 'bắt sống'.
Bị cáo Tùng tại tòa
Bị cáo Tùng tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Vi Văn Tùng (SN 1991, ở Yên Thế, Bắc Giang) ra xét xử phúc thẩm về tội Hiếp dâm. Bị hại trong vụ án là chị Vi Thị Ph. (SN 1997, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sau khi nghỉ học được một thời gian, Vi Văn Tùng xuống Hà Nội làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cùng thời gian này, chị Vi Thị Ph. cũng xuống Hà Nội làm việc. Quá trình làm việc ở nơi đất khách quê người, xa gia đình, người thân, Tùng và chị Ph. lên mạng xã hội kết bạn cùng nhau.

Khoảng một năm sau khi kết bạn, nói chuyện với nhau qua mạng ảo, ngày 26/8/2017, Tùng và chị Ph. hẹn gặp nhau ở ngoài đời. Đến giờ hẹn, Tùng rời khỏi nhà trọ ở phường Thụy Phong (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) sang đón chị Ph. ở phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân). Sau đó, hai người lên phố đi bộ Hoàn Kiếm chơi rồi lên đường ven Hồ Tây uống nước.

Đến 22h30’ cùng ngày, chị Ph. bảo Tùng đưa mình về vì trời đã khuya, sợ quá giờ, chủ nhà đóng cửa không cho vào. Thay vì đưa chị Ph. về theo yêu cầu của cô gái, Tùng lại nảy sinh ý định hiếp dâm chị Ph.

Tài liệu điều tra thể hiện, do biết chị Ph. không biết đường ở Hà Nội nên Tùng đã điều khiển xe đưa bạn gái cùng quê đi lòng vòng qua cầu Nhật Tân sang huyện Đông Anh (Hà Nội) rồi lại men theo đường đê sông Hồng hướng về phía cầu Thăng Long nhằm mục đích tìm nơi vắng vẻ để “ra tay”. Linh cảm người bạn trai cùng quê có thể giở trò xấu với mình vì Tùng đưa mình qua nhiều cung đường vắng, xa khu dân cư, chị Ph. nhiều lần yêu cầu Tùng cho xuống xe. Tuy nhiên, yêu cầu của chị Ph. không được Tùng đáp ứng. 

Khi thấy Tùng điều khiển xe máy rẽ vào một khu ruộng (theo hồ sơ điều tra địa điểm này là khu Hố Sủi sát chân đê Liên Mạc - phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chị Ph. nhảy xuống xe bỏ chạy. Thấy vậy, Tùng túm tay chị Ph. lôi lại, sau đó ôm và sờ vào người chị Ph. Sợ hãi, chị Ph. giằng co lại với Tùng nhằm mục đích thoát thân. Tuy nhiên, vừa chạy được vài mét, chị Ph. bị ngã nên không thể thoát thân.

Khi thấy chị Ph. ngã, Tùng lao tới, đè lên người chị Ph. giữ tay, ghì cổ bị hại để giở trò đồi bại. Sợ chị Ph. kêu la, Tùng nói: “Xung quanh đây không có ai, có kêu la cũng không ai biết”. Bên cạnh đó, Tùng còn đe dọa bị hại, nói trong cốp xe có dao khiến chị Ph. sợ hãi, phải thực hiện theo những yêu cầu của Tùng.

Trong lúc bị Tùng xâm hại, chị Ph. nói với “yêu râu xanh” mình bị đau tim, sau đó chị giả vờ lên cơn đau để Tùng dừng lại. Tuy nhiên, kẻ đồi bại chỉ dừng lại sau khi thỏa mãn cơn thú tính. Sau đó, chị Ph. tiếp tục giả vờ đau tim, yêu cầu Tùng đi mua thuốc đau tim cho mình nhằm mục đích tìm cách thoát thân. Do các hiệu thuốc đã đóng cửa nên Tùng đưa chị Ph. đến Bệnh viện Nam Thăng Long để khám. Đến nơi, thấy lực lượng Công an phường Thụy Phương ở đó, chị Ph. chạy vào bên trong kêu cứu. Thấy vậy, Tùng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Ngày 27/8/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vi Văn Tùng. Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Có mặt tại tòa trong phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 12 của TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), bị cáo Tùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo này thừa nhận có dùng vũ lực và lời nói, đe dọa chị Ph. để giao cấu trái ý muốn với bị hại, đồng thời xin tòa cho mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Trong khi đó, chị Ph. yêu cầu tòa xử lý nghiêm bị cáo Tùng theo quy định của pháp luật và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do tình dục của người phụ nữ, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ, xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm minh, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung…

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, bác ruột bị cáo là liệt sỹ nên tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù về tội Hiếp dâm.

Sau đó, Tùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vi Văn Tùng ra xét xử phúc thẩm. Biết tin, nhiều người thân của Tùng không quản ngại đường xa, xuống Hà Nội tham dự phiên tòa. Trong khi đó, bị hại không tới tòa. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Tùng bất ngờ đổi ý, xin rút đơn kháng cáo. 

Đọc thêm