Cựu cán bộ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

(PLVN) - Sau khi nghỉ hưu, cựu cán bộ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP Hà Nội đã dùng “mác” công an để lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của 8 người.
Bị cáo Tuyết tại tòa
Bị cáo Tuyết tại tòa

Ngày 21/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960, ở Phú La, Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 8 người có nhu cầu xin việc, xin học cho người thân vào ngành công an.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tuyết nguyên là cán bộ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP Hà Nội. Tháng 9/2011, bà Tuyết nghỉ hưu. Dù không còn làm việc trong ngành công an, không có chức năng tuyển sinh, tuyển dụng nhưng Nguyễn Thị Tuyết vẫn tự giới thiệu bản thân hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát giao thông… có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được việc cho nhiều người học ngành ngoài vào làm trong ngành công an với giá từ 250 đến 400 triệu đồng. 

Tin tưởng Tuyết, nhiều người đã nhờ Tuyết xin việc, học cho người thân vào ngành công an mà không biết bị lừa.

Cũng theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2014, thông qua anh Nguyễn Ngọc Tuyền, ông Nguyễn Bạch Đằng (SN 1959, quận Hà Đông, Hà Nội là bố vợ anh Tuyền) biết Tuyết. Sau khi quen biết nhau, ông Đằng đã nhờ Tuyết xin cho con trai ông là anh Nguyễn Đức Anh vào làm việc trong ngành công an. Tuyết đồng ý và hứa xin cho anh Đức Anh vào làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao – Công an TP Hà Nội với chi phí 400 triệu đồng. 

Ông Đằng đồng ý, sau đó bảo con trai làm hồ sơ, điền vào tờ khai lý lịch xin vào ngành công an mà Nguyễn Thị Tuyết đưa trước đó. Sau đó, ngày 15/11/2014, cha con ông Đằng đến căng tin của Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội – nơi Tuyết thuê để bán hàng đưa trước 200 triệu đồng. 10 ngày sau, ông Đằng tiếp tục giao thêm cho Tuyết 200 triệu đồng. Nhận tiền, Tuyết viết giấy biên nhận với nội dung nhận tiền để lo việc cho Đức Anh, nếu trong 3 tháng mà không có kết quả sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. 

Quá hẹn không thấy con trai được đi làm như Tuyết đã hứa hẹn, cũng không thấy Tuyết trả lại tiền như cam kết, ông Đằng đã yêu cầu trả lại tiền cho mình. Sau nhiều lần đòi tiền, ông Đằng mới được cựu cán bộ công an trả 136 triệu đồng. 

Giống như ông Đằng, bà Nông Thị Bích Phượng (SN 1975, ở Lạng Sơn) cũng bị Nguyễn Thị Tuyết lừa đảo, chiếm đoạt 350 triệu đồng khi nhờ xin học cho con trai vào cao đẳng an ninh nhân dân. 

Tài liệu điều tra thể hiện, bà Phượng có con trai vừa thi trượt Học viện An ninh nhân dân. Thông qua người quen, bà Phượng được người quen dẫn đến gặp Tuyết để nhờ Tuyết xin cho con trai mình vào học tại Cao đẳng an ninh nhân dân.

Gặp nhau, Tuyết “chém gió” bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin cho cháu Hải vào học tại cao đẳng An ninh nhân dân với chi phí 350 triệu đồng. Nghe vậy, bà Phượng đã đưa cho Tuyết số tiền trên cùng thông tin, giấy báo điểm thi của con trai với hi vọng con sẽ được học cao đẳng an ninh.

Nhận tiền, Tuyết viết giấy có nội dung vay tiền và hẹn đến tháng 10/2015 con trai bà Phượng sẽ được vào học tại Cao đẳng an ninh nhân dân. Tuy nhiên, đến tháng 10/2015, con trai bà Phượng vẫn không nhận được giấy báo nhập học. Do đó, bà Phượng đã tới gặp Tuyết hỏi kết quả.

Gặp nhau, Tuyết nại ra lý do năm 2015 không xin được, hẹn 2016. Song trong năm 2016, con trai bà Phượng cũng không được vào trường cao đẳng an ninh như lời Tuyết nói. Đến nay, Tuyết mới trả bà Phượng được 20 triệu đồng, còn chiếm đoạt 330 triệu.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2017, Tuyết đã nhận và chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của 8 bị hại. Với hành vi trên, Nguyễn Thị Tuyết bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm