Hám tiền, cô gái 18 tuổi phải trả giá bằng tính mạng của mình

(PLO) - Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt tử hình Lường Thị Huấn (SN 2000, ở xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; cùng vụ án này, bị cáo Vi Trung Hiển (SN 1988, ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cũng nhận án tử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Lường Thị Huấn (trái) và Vi Trung Hiển trong phiên xử ngày 10/1. (Ảnh: Nam Anh/VOV)
Lường Thị Huấn (trái) và Vi Trung Hiển trong phiên xử ngày 10/1. (Ảnh: Nam Anh/VOV)

Theo hồ sơ, khoảng tháng 2/2018 Hiển quen biết người đàn ông tên Thắng, sống ở khu vực biên giới Việt – Lào. Hiển được Thắng nhờ vận chuyển ma túy với tiền công 15 triệu đồng/bánh heroin và nhận lời. Tối 5/6/2018, Hiển nhận được cuộc gọi từ Thắng. Qua điện thoại, Thắng bảo Hiển khuya cùng ngày đến một khách sạn  ở TP Điện Biên Phủ nhận 10 bánh heroin rồi chuyển tới một cây xăng ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Khi nào chuyển tới nơi, người nhận ma túy sẽ trả Hiển tiền công vận chuyển.

Khuya cùng ngày, Hiển đi xe ôm đến khách sạn và được một nam thanh niên (không quen biết) giao cho 10 bánh heroin, đựng trong 3 vỏ hộp bánh cùng 3 triệu đồng để đi đường. Nhận số ma túy trên xong, Hiển mang tới một nhà nghỉ ở TP Điện Biên cất giấu. Trưa hôm sau, anh ta gọi điện cho Lường Thị Huấn thuê vận chuyển ma túy về Lạng Sơn giúp mình với tiền công 10 triệu đồng/bánh.

Nhận lời, Huấn tới gặp Hiển. Cho 10 bánh heroi vào ba lô, túi xách và vali, xong, thiếu nữ bắt xe khách xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để mang “hàng” lên Lạng Sơn theo yêu cầu. Giao việc cho Huấn xong, Hiển cũng đón chuyến xe sau xuống Hà Nội. Đến bến xe Mỹ Đình lúc sáng sớm, Huấn mang theo 10 bánh heroin ra ngoài bắt taxi để lên Lạng Sơn. Khi đang bắt xe, thiếu nữ bị cơ quan công an kiểm tra, bắt quả tang. Biết Huấn bị bắt, Hiển cũng đến Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Đọc thêm