Kẻ chia bài thuê cướp 1 mạng người chỉ vì... 'nghe tin coi thường mình'

(PLVN)  Nghe tin mình bị đàn em coi thường, người đàn ông “làm nghề” chia bài thuê cho "chiếu bạc" ngật ngưỡng đến tìm đối phương để trả thù.
Bị cáo Lân tại tòa
Bị cáo Lân tại tòa
Ngày 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đào Văn Lân (Sinh năm 1965, ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Văn Huân (Sinh năm 1972, ở Tam Hưng, Thanh Oai). Trước khi Hội đồng xét xử vào làm việc, rất đông người nhà bị cáo, bị hại đã có mặt ở tòa.
Sau bục khai báo, bị cáo Lân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Lân, ông ta từng bị Công an huyện Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, Lân không lấy đó làm bài học, tiếp tục “dính dáng” đến cờ bạc mỗi khi nông nhàn. 
Lân hay đi chia bài thuê cho chiếu bạc. Mỗi lần đi “làm thuê”, ông ta đều mang theo dao để phòng thân.
Tối 2/10/2018, sau khi uống rượu xong, ông ta mang theo dao, đạp xe tới nhà anh Phạm Văn Huân để tìm đánh chủ nhà vì nghe tin anh Huân coi thường mình. Lân dựng xe đạp ở sân, ngật ngưỡng đi vào trong nhà. Tại đây, Lân thấy anh Tào Văn Chính, Đào Văn Vui, anh Lê Quốc Ân và một số người khác đang ngồi chơi bài chắn tại phòng khách của gia đình anh Huân trong khi chủ nhà chỉ ngồi uống nước, xem mọi người chơi bài.
Lân chửi, thách thức anh Huân: “Tao nghe tin mày coi thường tao, mày có thích chết không”. Bị lân chửi, anh Huân hỏi: “Sao anh lại nói thế”. Tuy nhiên, anh Huân vừa dứt lời thì bị Lân rút dao đâm. Anh Huân vùng bỏ chạy về phía góc nhà. Chưa kịp thoát thân, chủ nhà bị Lân đuổi kịp, đâm bị thương.
Chứng kiến cảnh đó, anh Tào Văn Chính xông vào ôm ghì tay cầm dao của Lân để can ngăn. Được giải cứu, anh Huân chạy ra ngõ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau đó, anh Huân tử vong.
Cũng theo cáo trạng, sau khi bị anh Chính ôm, Lân đã vung dao khiến người can ngăn mình bị thương đồng thời đe dọa giết con trai chủ nhà. Tài liệu điều tra thể hiện, lúc Lân đâm anh Huân, chị Nguyễn Thị Vóc (Sinh năm 1979, vợ của anh Huân) nghe tiếng ầm ĩ nên chạy từ phòng ngủ ra. Thấy anh Chính đang ôm Lân, chị Vóc cũng chạy đến ôm giữ Lân từ phía sau.
Anh Phạm Tiến Anh (Sinh năm 2001, con trai anh Huân) cầm chiếc điếu cày xông vào vụt vào mũ cối Lân đang đội rồi chạy ra sân. Do bị căn ngăn nên Lân cầm dao bỏ ra ngoài. Đến 5 giờ sáng hôm sau, ông ta đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại tòa, gia đình nạn nhân cho rằng Lân chỉ là người giết thuê, còn chủ mưu là người khác. Bởi giữa hai gia đình không có mâu thuẫn gì. Thậm chí, mối quan hệ giữa họ với Lân còn khá thân thiết. Do đó, họ liên tục đề nghị Lân nói ra kẻ chủ mưu. “Chỉ cần anh Lân nói ra chủ mưu, tôi sẽ xin tòa giảm nhẹ cho anh ấy, không bắt anh ấy phải bồi thường”, vợ bị hại nói. Nghe những lời ấy của đại diện bị hại, bị cáo Lân ngoảnh lại nói: “Không ai xúi giục được tôi hết, tôi không thể nói oan cho ai được”. Nói lời sau cùng, Lân xin Hội đồng xét xử xem xét cho mình.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lân tù chung thân về tội “Giết người”. Mức án đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: có cha từng tham gia kháng chiến, bản thân bị cáo cũng từng tham gia chiến tranh biên giới, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Đọc thêm