Tên trộm người Trung Quốc “sa lưới” ngay ở trên máy bay

(PLO) - Lợi dụng các vị khách ở khoang thương gia trên máy bay không để ý tới đồ đạc, Ding Ying Jun (SN 1970, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) “hô biến” gần 400 triệu đồng của bị hại. Chưa kịp tẩu tán tài sản, ông ta bị nữ tiếp viên trưởng bắt quả tang ngay trên máy bay.
Ding Ying Jun tại phiên tòa sơ thẩm
Ding Ying Jun tại phiên tòa sơ thẩm

Bí mật của vị khách ngồi khoang thương gia

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Ding Ying Jun (SN 1970, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là 2 hành khách đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Theo cáo trạng, thời điểm năm 2017, Jun đang bị Công an huyện La Sơn (Trung Quốc) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 15/4/2017, Ding Ying Jun vẫn nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Hôm sau, vị khách ngoại quốc này ra Hà Nội theo đường hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN21 của hãng hàng không Vietnam Airline, cất cánh lúc 7h30’. Trên chuyến bay này, vị khách ngoại quốc ngồi khoang thương gia này đã hiện nguyên hình là tên trộm chuyên nghiệp.

Tài liệu điều tra thể hiện, Jun vào ngồi khoang thương gia cùng với nhiều vị khách khác, trong đó có anh Cao Minh (SN 1974) và anh Anh Tuấn (SN 1972). Khi tàu bay chuẩn bị cất cánh, Jun tự ý chuyển sang ghế ngồi gần nơi anh Minh và anh Tuấn để hành lý. Sau đó, Jun để ba lô màu đen của mình vào hộc hành lý 2AC- cạnh hành lý của anh Minh. Còn túi đeo chéo, anh ta cho vào hộc để hành lý 1HK- cạnh hành lý của anh Tuấn. Xong công việc trên, Minh ngồi đợi thời cơ để ra tay.

Khoảng 40 phút sau khi máy bay cất cánh, Jun thấy các vị khách sơ hở nên ngang nhiên lấy túi xách màu đen của anh Tuấn ra lục lọi. Jun thấy trong ngăn phụ túi xách da màu đen có tiền nên cầm về đúng ghế ngồi đã đặt của mình rồi lục lấý được 100 triệu đồng và 400 USD. Khi đã lấy được tiền, Jun mang túi xách trên để lại vị trí cũ và tiếp tục lục tìm tài sản trong túi của anh Minh, lấy được chiếc phong bì giấy bên trong có 13.000 USD.

Tên trộm trốn nã bị nữ tiếp viên “tóm gọn”

Khi lục túi của của anh Tuấn, Jun bị chị Tạ Thị Thu Hường (SN 1975, tiếp viên trưởng trên chuyến bay) nhìn thấy. Do thấy nghi vấn, chị Hường tiến tới chỗ Jun hỏi chuyện. Jun lập tức giả vờ đề nghị nữ tiếp viên trưởng phục vụ trà nóng. Khi chị Hường đi lấy trà xong quay lại thì không thấy Jun cầm túi da nữa. Thấy vậy, người phụ nữ này liền đi kiểm tra các hộc để hành lý thì phát hiện chiếc túi da không phải để ở khoang Jun ngồi mà ở khoang 1HK. 

Nghi ngờ, chị Hường đã đề nghị anh Tuấn kiểm tra lại tài sản trong hành lý. Anh Tuấn kiểm tra phát hiện mất tiền trong túi xách màu đen nên thông báo với chị Hường. Trong khi đó, Jun biết mình bị phát hiện liền vứt  cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng vừa trộm được của anh Tuấn lên khoang hành lý 1HK. Hành vi này của của Jun không qua được mắt anh Tuấn và chị Minh (tiếp viên).

Tìm lại được 100 triệu đồng, anh Tuấn bảo với chị Hường còn thiếu 400 USD nữa. Nghe vậy, chị Hường tới chỗ Jun ngồi nói chuyện xung quanh nội dung Jun đã trộm cắp tiền trong túi xách của anh Tuấn. Tuy nhiên, Jun không nói gì. Thấy vậy, chị Hường yêu cầu thêm 2 tiếp viên khác lên khoang thương gia hỗ trợ và trình báo cơ trưởng về vụ việc. 

Trong lúc chị Hường đi báo sự việc với cơ trưởng, chị Dung và chị Việt Anh  (tiếp viên trên chuyến bay) nhìn thấy Jun cất giấu một chiếc phong bì màu trắng trong túi trong của áo vest. Nghi ngờ, chị Dung liền đề nghị anh Minh ngồi cùng khoang thương gia với anh Tuấn kiểm tra lại tài sản xem có bị mất gì không. Kiểm tra xong, anh Minh báo mình bị mất chiếc phong bì trong có 13.000 USD. Thấy bị phát hiện, Jun giả vờ lấy ba lô của mình tại hộc để hành lý 2AC xuống và lợi dụng việc này để ném phong bì đựng tiền của anh Minh vào đây.

Khi tàu bay hạ cánh, đoàn tiếp viên đã lập biên bản sự việc và bàn giao Ding Ying Jun cho Cảng vụ hàng không Nội Bài. Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội tiếp nhận giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Jun chỉ thừa nhận hành vi trộm cắp 100 triệu đồng và 400 USD của anh Tuấn mà không thừa nhận trộm 13.000 USD của anh Minh. Hắn ta nại ra rằng mình nhìn thấy phong bì trên hộc để hành lý nên lấy bỏ vào túi áo vest của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, lời khai của nhân chứng…, CQĐT khẳng định có đủ căn cứ chứng minh Jun đã thực hiện hành vi trộm cắp tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng của anh Tuấn và anh Minh.

Tại phiên xét xử vừa qua tại TAND TP Hà Nội, Jun tiếp tục chỉ thừa nhận trộm tiền của anh Tuấn và vẫn phủ nhận việc trộm tiền của anh Minh. Tuy nhiên, Căn cứ vào lời khai bị hại, nhân chứng và tài liệu điều tra, HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định Ding Ying Jun đã có hành vi trộm cắp như cáo trạng truy tố và tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm