Trả giá 13 năm tù cho lần “giải cứu” bạn

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Bùi Trọng Vinh (SN 1992, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Quang Đông (SN 1978, ở Thanh Trì, Hà Nội) và em trai là anh Nguyễn Quang Đức.
Bị cáo Bùi Trọng Vinh tại tòa
Bị cáo Bùi Trọng Vinh tại tòa

Phạm tội trong lúc trốn nã

Vinh sinh ra và lớn lên ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Năm 21 tuổi, Vinh gây thương tích cho người khác nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 23/1/2013. Bị khởi tố, Vinh bỏ trốn ra Hà Nội sống lang thang. Tại đây, anh ta kết bạn với Trần Ngọc Hiếu (SN 1989, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều tối 28/7/2013, Hiếu cùng mẹ ruột đến nhà ông Nguyễn Quang Định cùng thôn Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì) để đòi số tiền đã cho vay từ năm 2012. Khi đi, Hiếu mang theo con dao dài giấu trong cốp xe. Tại đây, Hiếu đã có lời nói không phải với chủ nhà đáng tuổi cha chú mình khiến đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Định chạy vào nhà lấy tuýp sắt ra nghênh chiến, đồng thời gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Quang Đông bảo rủ thêm Nguyễn Quang Đức sang. Hiếu cũng chạy ra xe lấy dao.

Được can ngăn, Hiếu cùng mẹ ra về. Tuy nhiên, trên đường về, mẹ con họ bị Nguyễn Quang Đông và Nguyễn Quang Đức cầm hung khí chặn đường. Thấy vậy, Hiếu bỏ chạy, đồng thời gọi điện cho Bùi Trọng Vinh tới “giải cứu”, đưa mình về. Vinh nhận lời, sau đó nhờ bạn chở mình tới chỗ Hiếu. Tới nơi, Vinh thấy Hiếu đang bị anh Đông và anh Đức chặn đường. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vinh liền chạy lại chỗ Đức đứng rồi nhìn về phía bạn hỏi: “Có phải thằng này không?”. Không cần đợi bạn trả lời, Vinh lao vào chém anh Đức.

Trả giá 

Theo cáo trạng, bị Vinh chém, anh Đức giơ tay đỡ nên bị thương. Nén đau, anh Đức dùng gậy đinh ba vụt lại. Giữ được gậy đinh ba, Vinh tiếp tục vung dao chém trúng tay anh Đức. Chứng kiến anh trai bị chém, anh Đông lao vào dùng đao chém Vinh. Thấy thế, Hiếu cũng lao vào cuộc đâm chém. Sau đó, cả hai chém nhiều nhát vào người anh Đông khiến nạn nhân nằm gục xuống đất. 

Lo cho tính mạng của người thân, anh Đức cầm gạch ném về phía Vinh và Đức để giải cứu anh Đông. Tuy nhiên, chưa kịp cứu người, anh Đức đã bị Hiếu dùng dao chém vào chân, đùi phải bỏ chạy. Chạy được một đoạn, anh Đức tiếp tục quay lại cứu anh Đông. Tới nơi, anh Đức thấy Vinh đang vung dao chém người thân nên xông tới đỡ lưỡi dao thay anh Đông. 

Lúc này, chị Nga (vợ anh Đông) chạy đến hô: “Anh ấy chết rồi, chúng mày tha cho anh ấy”. Nghe vậy, Hiếu quay ra nói với Vinh: “Thôi, không đánh nhau nữa”, đồng thời cùng bạn đưa Vinh đi Bệnh viện Bưu điện cấp cứu. Anh Đức và anh Đông cũng được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tích, anh Đông bị tổn hại 32% sức khỏe, anh Đức bị tổn hại 33% sức khỏe.

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn, hơn 4 năm sau ngày trốn nã - ngày 8/12/2017, anh ta ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị đưa ra xét xử, Vinh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vinh 13 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, Trần Ngọc Hiếu – bạn Vinh cũng bị TAND Tối cao tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người” hồi tháng 3/2015.

Liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích mà Vinh bị Công an huyện Tiên Lãng khởi tố, hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng huyện này thụ lý, giải quyết. 

Đọc thêm