Truy sát, phi tang xác nam sinh viên ở bãi rác, kẻ sát nhân còn cười cợt trước tòa

(PLVN) - Bị đưa ra tòa xét xử về hành vi sát hại nam sinh rồi phi tang xác ở bãi rác, Chử Tuấn Sơn vẫn cố bao biện cho hành vi tàn ác của mình. Vậy nhưng trong quá trình xét hỏi, bị cáo này còn cười cợt khi khai báo khiến HĐXX phải nhắc nhở về thái độ.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa
Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là nam sinh viên một trường đại học nổi tiếng ở Thủ đô. Đây cũng là vụ án giết người, phi tang xác rúng động dư luận hồi đầu tháng 4/2018 vừa qua.
Sau bục khai báo, bị cáo Chử Tuấn Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta liên tục bao biện cho hành vi tàn ác của mình, xin HĐXX cho mình nhẹ tội. Vậy nhưng trong quá trình xét hỏi, anh ta lại cười cợt khai báo khiến HĐXX phải nhắc nhở về thái độ. “Bị cáo cười gì. Bị cáo coi thường pháp luật sao”, một vị trong HĐXX nhắc nhở.
Theo cáo buộc, Chử Tuấn Sơn có quan hệ quen biết với anh Vũ Thanh Tuấn (SN 1996, sinh viên một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội). Biết anh Tuấn là người có tiền cho vay lãi nên ngày 9/4/2018, Sơn điện thoại mời nam sinh tới nhà mình chơi. Đúng hẹn, anh Tuấn đi xe Honda SH tới điểm hẹn, sau đó cùng Sơn về nhà anh ta. Tại đây, Sơn bảo khách để xe bên ngoài. Khi cả hai vào nhà, Sơn đóng cổng lại.
Quá trình ngồi chơi, chủ nhà hỏi vay anh Tuấn số tiền 20 triệu đồng để trả nợ nhưng không được đồng ý. Bị Sơn nài nỉ nhiều lần, anh Tuấn bực tức nói: “Ông nói... gì mà lắm thế, không cho vay”. Nghe vậy, Sơn ra sau tủ gỗ giữa nhà lấy 1 viên gạch đập vào đầu anh Tuấn. Anh Tuấn vùng dậy chạy ra ngõ kêu cứu, mở cổng chạy ra ngoài nhưng không được nên chạy về phía dãy nhà trọ cùng sân với nhà Sơn, bị chủ nhà đuổi kịp, sát hại. 
Sơn kéo nạn nhân vào trong một phòng trọ. Tại đây, anh ta lục soát người anh Tuấn lấy điện thoại iPhone 6 và 1 sợi dây chuyền vàng rồi đóng cửa phòng trọ, xóa dấu vết hiện trường. Đối với chiếc xe máy của anh Tuấn, Sơn đem đến bãi trông giữ xe của Bệnh viện E – phố Đội Cung gửi.
Đến khoảng 0h ngày 10/4/2018, Sơn quay về nhà lấy 2 bao tải dứa phi tang xác nạn nhân đến bãi rác cách nhà khoảng 1km, lấy chiếc lốp cao su cũ gần đó ném đè lên rồi đi về. Hôm sau, Sơn mang dây chuyền của anh Tuấn ra một cửa hàng vàng gần đó bán được 4,5 triệu đồng. Cầm số tiền trên, Sơn bắt xe khách bỏ trốn vào nhà người bạn ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).
Hơn chục ngày sau, chị Trần Thị Thủy (SN 1985, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đi nhặt rác ở quận Nam Từ Liêm phát hiện xác anh Tuấn trong trạng thái bị cháy nên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngày 25/4/2018, Chử Tuấn Sơn bị bắt giữ.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, Chử Tuấn Sơn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đọc thêm