Vô cớ đánh người, 10X khiến anh trai phải nhận án tử hình

(PLVN) - Cho rằng người đàn ông đang ăn khuya nhìn đểu mình, Cường đã gây sự, đánh người. Hậu quả hành vi này, Cường đã khiến bản thân vướng lao lý còn anh trai Cường phải nhận mức án tử hình.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 23/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Trường (SN 1998, ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 7 đến 14 năm tù cùng về tội danh trên. Trong đó, Ngô Minh Cường (SN 2000, em bị cáo Trường) bị tuyên 14 năm tù. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1990, ở Tiên Dược, Sóc Sơn).
Sau bục khai báo, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai báo của họ, tối 14/5/2018, anh em Trường cùng các bị cáo và một số thanh niên khác rủ nhau đi uống bia. Tàn tiệc, nhóm thanh niên trên ra về. Khi đi qua quán ăn đêm của chị Nguyễn Thị Bích Liên (ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược), Cường và Đường bảo mọi người dừng xe, đợi mình vào quán mua đồ ăn.
Tại đây, Cường nhìn thấy anh Nguyễn Ngọc Dưỡng đang ngồi ăn cùng 2 người bạn khác. Vừa lúc đó, anh Trần Quang Tuyên (bạn anh Dưỡng) đang ngồi ăn ngẩng đầu nhìn lên. Cho rằng anh Tuyên “nhìn đểu” mình, Cường lấy thìa nhôm ném vào ngời anh Tuyên. Sợ hãi, anh Tuyên bỏ chạy. 
Thấy vậy, Cường đi tới chỗ anh Dưỡng đang ngồi nói: “Bạn mày ạ, gọi quay lại đây tao bảo”. Nhận được câu trả lời “làm sao” từ đối phương, Cường liền lấy ghế nhựa của cửa hàng, đập vào trán anh Dưỡng. Bỗng nhiên bị thanh niên kém mình 8 tuổi đánh, anh Dưỡng đứng dậy. Vừa lúc đó, anh Dưỡng bị Ngô Minh Trường chạy từ ngoài đường vào lấy ghế nhựa đập tiếp 2 cái vào đầu.
Bị Trường và Cường đánh, anh Dưỡng chạy vào bàn bếp lấy dao, bỏ chạy ra ngoài đường. Phía sau, Cường cầm tấm fibro xi măng, Trường cầm ghế nhựa đuổi theo. Chứng kiến cảnh đó, một số người trong nhóm của Cường đang đứng ngoài đường cũng đuổi theo anh Dưỡng. Trong đó, Lê Nam Ninh điều khiển xe máy chở Quách Văn Đường cầm dao phay vượt lên chặn đầu, không cho anh Dưỡng bỏ chạy. Hết đường chạy, anh Dưỡng phải quay lại. 
Vừa lúc đó, anh Dưỡng gặp Nguyễn Đức Xung đuổi đến. Bị Xung đá vào người, anh Dưỡng liền lấy dao đâm lại khiến đối phương ngã khụy xuống đất. Sau đó, anh Dưỡng tiếp tục bỏ chạy. Quá trình thoát thân, người đàn ông này bị trượt chân, ngã xuống đường nên bị Cường chạy tới dùng tấm fibro xi măng đập vào vai, dùng tay kẹp cổ ghì xuống.
Sau đó, Cường cùng Nguyễn Tiến Vương (vừa tới) đấm, đá anh Dưỡng còn Hồ Văn Thân (người trong nhóm Cường) xông tới đoạt dao trên tay đối phương. Khi nghe thấy Đường hô: “Xung bị đâm rồi”, Thân cầm theo dao vừa đoạt được từ tay anh Dưỡng chạy đến chỗ Xung. Sau đó, Thân cùng Ninh, Đường đưa Xung đi cấp cứu.
Trong khi đó, Cường và Vương tiếp tục ôm ghì, vật lộn với anh Dưỡng. Khi cả hai đang ghì cổ, ấn đầu đối phương xuống đất thì Trường chạy tới, rút dao nhọn trong người ra đâm một nhát vào mạn sườn bên trái của anh Dưỡng. Thấy vậy, một cô gái trong nhóm của Dưỡng đã đi tới túm thắt lưng của Trường kéo ra, không cho đâm bị hại.
Thay vì dừng tay, Trường lại đẩy ngã người phụ nữ này. Và rồi khi anh Dưỡng cúi người, quay lưng lại phía Trường, người đàn ông này đã bị Trường dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào vùng lưng của anh Dưỡng khiến nạn nhân ngẫ xuống đường. Gây án xong, Trường cùng đồng bọn lấy xe, chở nhau bỏ đi. 
Anh Dưỡng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Hôm sau, anh em Trường cùng Nguyễn Tiến Vương tới CQĐT đầu thú. Trong khi đó, Quách Văn Đường và Lê Nam Ninh bỏ trốn, đến ngày 24/12/2018 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo…
Liên quan tới vụ án, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Đức Xung về hành vi gây rối trật tự công cộng vì hành vi của Xung chưa đến mức phải truy cứu TNHS. Bên cạnh đó, Xung còn là bị hại, bị anh Dưỡng dùng dao đâm vào đùi, tổn hại 55% sức khỏe. Tuy nhiên, do anh Dưỡng đã chết nên CQĐT không đề cập xử lý./.

Đọc thêm