Án tử hình cho kẻ giải quyết mâu thuẫn "giúp" chị bằng dao

(PLO) -Chỉ vì mâu thuẫn của chị gái mình với nạn nhân, Hùng cùng đồng phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi trốn. Sau một thời gian lẩn trốn, Hùng đã phải cúi đầu trước vành móng ngựa.
Án tử hình cho kẻ giải quyết mâu thuẫn "giúp" chị bằng dao

TAND TP. Hà Nội ngày 10/3 mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa chị gái Hùng với Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại tổ 14, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội), khoảng 10h ngày 19/5/2012, Hùng chuẩn bị một con dao giấu trên xe SH đi sang xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cùng Lê Minh Thắng (SN 1987, trú tại xóm 17, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) đến tổ 11, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội để phục chém Thành. 

Thấy Thành đi qua, Hùng lấy con dao đuổi theo chém Thành khiến nạn nhân gục xuống.

Hùng cầm con dao bỏ chạy, Thắng phóng xe máy đuổi theo chở Hùng đến nhà Đỗ Ngọc Thành ở xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, vay 2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 13/9/2013, Nguyễn Quốc Hùng bị bắt giữ.

Với hành vi của Hùng có tính côn đồ và đặc biệt nguy hiểm, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng đã bị HĐXX tuyên phạt án cao nhất - tử hình.
Trước đó, đồng phạm của Hùng là Lê Minh Thắng bị tuyên phạt 19 năm tù về tội "Giết người", đồng thời phải đền bù cho phía bị hại 93 triệu đồng.

Đọc thêm