Đi vay nóng gặp phải côn đồ

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hữu Chiến (28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai); Nguyễn Thanh Hải (25 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân), Nguyễn Văn Lưu (26 tuổi, ngụ phường Phương Liệt, Thanh Xuân); Trần Sỹ Tú (25 tuổi) và Vương Hoàng Anh (28 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng) về hành vi cướp tài sản.
Nhóm đối tượng bị bắt khẩn cấp
Nhóm đối tượng bị bắt khẩn cấp

Trước đó, ngày 14/6, bà Trần Thị Thảo (50 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) viết đơn trình báo gửi đến Công an quận Thanh Xuân về việc khoảng đầu tháng 6, vì cần gấp tiền nên bà đến cửa hàng cầm đồ, địa chỉ nhà 11, ngõ 41 Trường Chinh, phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) để vay nóng số tiền 8 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận.

Tại đây, theo hướng dẫn của chủ tiệm cầm đồ, bà Thảo phải viết giấy vay “họ” với số tiền 10 triệu đồng (dù thực tế bà Thảo chỉ nhận được 8 triệu đồng) và đưa cho Nguyễn Hữu Chiến 1 bộ hồ sơ lái xe ô tô, đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu phô tô. Thời gian thanh toán cả gốc lẫn lãi trong vòng 50 ngày, tiền lãi hàng ngày phải trả là 200 nghìn đồng, tổng số tiền bà Thảo phải trả cho đến hết là 10 triệu đồng.

Như vậy, với khoản vay 8 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng (50 ngày) bà Thảo phải trả riêng tiền lãi là 2 triệu đồng. Biết là số lãi cắt cổ nhưng cực chẳng đã, bà Thảo đành chấp nhận.

Sau khi nhận tiền, bà Thảo đã đưa cho Chiến 400 nghìn đồng là tiền nộp “họ” trước 2 ngày, sau đó lại phải thanh toán tiếp 2 ngày tiền “họ” nữa. Do có việc về quê, bà Thảo không kịp thanh toán tiền “họ” 2 ngày. Sau đấy, Chiến gọi điện thoại nhắc và bà Thảo hẹn sẽ thanh toán sau. Tuy nhiên, sau khi về quê lên bà Thảo bị Chiến và các đối tượng trên đánh đập, đe dọa và cướp xe máy cùng 2 con chó phốc…

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân tiến hành điều tra vụ việc. Tại cửa hàng nêu trên, cơ quan Công an đã mời Chiến, Hải, Lưu, Tú, Anh về trụ sở Công an làm việc, đồng thời thu giữ 8 ống tuýp kim loại, 162 bộ hồ sơ vay tiền, 8kg tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền, khoảng 400 các-vi-sít giới thiệu cho vay tiền…

Theo lời khai của đối tượng Chiến, anh ta là nhân viên của cửa hàng cầm đồ có khoảng 10 người. Tại đây, mỗi nhân viên khi gặp khách đến vay sẽ tự làm hồ sơ và chịu trách nhiệm thu hồi đủ vốn lẫn lãi. Nếu người vay “chạy làng” hoặc không thu hồi được số tiền thì người chịu trách nhiệm cho vay phải bỏ số tiền 50% ra để đền bù.

Về trường hợp của bà Thảo, sau khi thấy bà Thảo đến vay “họ”, Chiến làm hồ sơ và cùng đồng bọn đến xác thực lại ngôi nhà ghi trong sổ hộ khẩu. Khi biết đúng ngôi nhà là của bà Thảo, Chiến mới đưa số tiền 8 triệu đồng cho nạn nhân. Để nắm đằng chuôi, Chiến còn lập sẵn một hợp đồng cho thuê nhà (ngôi nhà bà Thảo) đề phòng nếu bà Thảo không trả tiền lãi, anh ta sẽ cho người đến ở.

Ngày 6/6, sau khi phát hiện bà Thảo chậm đóng tiền “họ” 2 ngày nên Chiến, Lưu, Tú, Hải đến nhà bà Thảo đòi nợ. Khi đến đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, các đối tượng gặp bà Thảo và yêu cầu về cửa hàng nói chuyện. Đến nơi, các đối tượng đòi nạn nhân trả số tiền 9,2 triệu đồng. Vì không có tiền nên bà Thảo xin khất thì bị các đối tượng chửi bới, đánh đập… Phát hiện bà Thảo có xe máy Sunfat và hai con chó phốc ở nhà các đối tượng đã tự ý cướp đi...

Biết gặp phải lũ côn đồ nhưng vì nghĩ mình còn làm ăn ở đây nên bà Thảo đành “ngậm bồ hòn”, thôi thì coi như mình gặp phải một tai nạn. Ngày 7 và 8/6, bà Thảo vay mượn đủ số tiền và mang đến tiệm cầm đồ 9,4 triệu đồng trả cho Chiến để xin lại xe cùng 2 con chó phốc. Tuy nhiên, dù đã nhận đủ tiền số tiền gốc và lãi “cắt cổ” trước hạn nhưng đối tượng Chiến chỉ đưa xe máy, yêu cầu bà Thảo phải trả thêm 400 nghìn đồng tiền trông giữ chó mới được nhận lại 2 con chó phốc. Bà Thảo đành cắn răng chấp nhận mất thêm 400 ngàn đồng trả công trông chó cho lũ côn đồ.

Nhận tiền đủ, chiều 9/6, Chiến mang trả chó cho bà Thảo, thì bất ngờ đối tượng tên Tuân (chưa rõ lai lịch) xông đến tát nạn nhân, giật lồng chó phốc trên tay bà Thảo và yêu cầu “khổ chủ” phải mang 5 triệu đồng đến chuộc. Do lo sợ bị trả thù bà Thảo đã đến Công an tố giác hành vi côn đồ, cướp tài sản của các nhân viên tiệm cầm đồ. Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm