Tháng củ mật, miền quê mất ăn mất ngủ vì đạo chích lộng hành

(PLO) - Chỉ trong vòng 5 ngày, tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra 5 vụ đột nhập để trộm cắp tài sản. Riêng đêm 28, rạng ngày 29/1 đã xảy ra 3 vụ. Trộm hoành hành khiến nhân dân mất ăn mất ngủ, lo sợ một cái Tết không trọn vẹn.
Cửa nhà ông Ánh đã khóa vẫn bị mở tung mà không có dấu hiệu cạy phá
Cửa nhà ông Ánh đã khóa vẫn bị mở tung mà không có dấu hiệu cạy phá

Liên tiếp nhiều vụ đột nhập đêm khuya

Theo lời kể của ông Phạm Anh (SN 1970) vào khoảng 3h ngày 29/1, khi ông đang nằm ngủ trên võng chợt thức giấc vì ánh sáng bất thường chiếu trong nhà. Nghi ngờ có trộm, ông Anh bật dậy thì nhìn thấy một bóng người lạ đi ra phía cửa trước liền bám theo. Kẻ lạ mặt nhanh chân chạy ra cổng, lên một chiếc xe máy đang chờ sẵn rồ ga bỏ chạy. 

Sau khi gọi vợ con dậy kiểm tra tài sản thì phát hiện một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 3 triệu đồng mà con gái ông Anh đặt dưới gối ngủ đã bị mất. Ông Anh cho biết, trước khi đi ngủ, gia đình đã khóa cẩn thận tất cả các cửa. 

Sau khi kẻ trộm bỏ chạy, cửa chính và cửa phụ phía sau nhà đã bị mở toang. Theo mô tả của ông Anh, kẻ trộm cao khoảng 1m65, có đồng bọn chờ sẵn ngoài đường, tẩu thoát về hướng quốc lộ 1A.

Còn ông Phạm H (SN 1962) thì kể, khoảng 22h ngày 28/1, ông cùng gia đình khóa cửa đi ngủ. Khoảng 6h hôm sau, con trai ông H. thức dậy thì phát hiện đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, 2 chiếc ví tiền của ông H. và của người con trai để trong túi quần đã bị rơi xuống đất. 

Qua kiểm tra gia đình phát hiện bị mất 1 chiếc đồng hồ, 1 điện thoại Iphone tổng trị giá 7 triệu đồng cùng hơn 8 triệu đồng tiền mặt để trong ví. 

Theo lời ông H, sau giờ ăn tối, thỉnh thoảng ông có sang nhà con gái bên cạnh xem TV, rất có thể kẻ trộm đã đột nhập vào lúc này và nấp sẵn trong nhà. Ông H cũng nghi ngờ kẻ trộm đã xông thuốc mê vì ngày thường, khoảng 1-2h sáng là ông thức giấc và không ngủ lại được nhưng không hiểu sao hôm ấy ông ngủ say đến tận sáng.

Cũng trong đêm 28, rạng sáng 29/1, nhà anh Nguyễn Ngân ở cùng thôn cũng bị bọn trộm “ghé thăm”. Nhà anh Ngân có một con chó dữ nhưng đã bị bọn trộm đặt bả giết chết trước khi đột nhập. Rất may, anh Ngân phát hiện tiếng động lạ truy hô khiến kẻ trộm hoảng sợ tháo chạy khi chưa kịp lấy gì.

Trước đó, tối ngày 26/1, sau khi xem truyền hình, khoảng 20h, vợ chồng ông Nguyễn Phúc Ánh (SN 1966) khóa cửa đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà phát hoảng vì cánh cửa hông dù đã được gài cẩn thận trước khi đi ngủ đã bị mở tung. Qua kiểm tra phát hiện chiếc túi xách treo ở trong buồng ngủ, bên trong chứa gần 60 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. 

Theo lời kể của chị Lê Thị Bích Thủy (SN 1969), rạng sáng ngày 24/1, chị đang ngủ thì bị đánh thức bởi ánh đèn pin. Tưởng là người con rể, chị Thủy lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Ngay lập tức, chị Thủy hô hoán cùng chồng con thức dậy. Tuy nhiên, kẻ trộm đã nhanh chân thoát ra bằng cửa chính rồi lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn rồ ga bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A. Chồng và con chị Thủy dùng xe máy đuổi theo hơn 3km thì mất dấu. 

Vợ chồng ông Anh và hàng xóm lo lắng vì nạn trộm
Vợ chồng ông Anh và hàng xóm lo lắng vì nạn trộm

Trộm “chê” xe máy, nhắm đến nhà có tiền

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Điểm chung của những vụ trộm này là mặc dù nạn nhân đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ nhưng kẻ trộm vẫn đột nhập vào nhà mà không hề thấy dấu vết cạy cửa. Các gia đình bị trộm đều nằm dọc 2 bên đường ĐH nối trung tâm xã Bình Quế với quốc lộ 1A, cách đó khoảng 7 cây số. 

Theo người dân địa phương, nhóm trộm cắp có ít nhất 2 tên, trong đó có tên cảnh giới bên ngoài và chờ đồng bọn trộm xong tẩu thoát. Bọn chúng chỉ trộm tiền và điện thoại mà không lấy tài sản khác. Nhiều gia đình bị đột nhập có xe máy đắt tiền như AB, PCX, thậm chí còn để sẵn chìa trong ổ khóa điện, có cả giấy tờ xe nhưng bọn trộm không lấy. 

Theo các nạn nhân, bọn trộm có thể đã theo dõi rất kỹ và chọn những gia đình có nhiều tiền mặt để ra tay. Như gia đình ông Anh có sạp hàng buôn bán rau ở chợ trung tâm xã, gia đình ông Ánh làm nghề buôn bán thịt, thường xuyên có tiền mặt. Riêng trường hợp ông Ánh, buổi chiều hôm ấy, ông đến ngân hàng rút về hơn 50 triệu đồng, cùng gần 10 triệu đồng tiền bán hàng bỏ cả vào túi xách thì bị trộm khoắng ngay trong đêm đó. Gia đình chị Thủy vừa tổ chức đám cưới cho con gái ngày hôm trước thì hôm sau trộm liền ghé thăm. 

“Tôi không hiểu bằng cách nào trộm vào nhà được vì nhà tôi mới xây nên cửa rất chắc, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều khóa cửa cẩn thận. Rất may, tôi tỉnh ngủ nên phát hiện kịp thời, nếu trộm lấy hết số tiền mừng, gia đình không biết làm thế nào để trả nợ cho dịch vụ tiệc cưới”, chị Thủy chia sẻ.  

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Bình Quế cho hay, thời gian gần đây, công an địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm quanh các tuyến đường trong xã nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi. Đến nay, công an xã đã nhận được đơn trình báo của 4 gia đình bị mất trộm và đã báo cáo lên cấp trên. 

Hiện Công an huyện Thăng Bình đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các vụ trộm tài sản. Ông Cường khuyến cáo, tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng trong tháng củ mật, người dân cần tăng cường cảnh giác, khóa cửa cẩn thận đề phòng kẻ trộm đột nhập.

Đọc thêm