Những dân quân tự vệ tận tụy cứu người, dũng cảm bắt cướp

(PLO) - Nhiều câu chuyện cảm động về những dân quân tự vệ không ngại hy sinh, dũng cảm truy đuổi bắt cướp, hay cả ngày dầm mình trong nước lạnh đưa người và tài sản ra khỏi vùng mưa lũ, ngập lụt, có người đã tử vong để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Điều đáng trân trọng ở họ là dù biết trước được sự hiểm nguy phải đương đầu khi thực thi nhiệm vụ nhưng vẫn luôn nỗ lực hết mình. 
Hai chiến sĩ dân quân Mã Tuấn Anh, Trần Văn Phát cùng đối tượng Lại Nguyên Tài  tại phường.
Hai chiến sĩ dân quân Mã Tuấn Anh, Trần Văn Phát cùng đối tượng Lại Nguyên Tài tại phường.

16h5 ngày 9/12, Tổ tuần tra gồm Nguyễn Lê Hoàng Long-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 9, Quận 3, TP HCM là Tổ trưởng cùng 3 dân quân là Mã Tuấn Anh, Trần Văn Phát và Lê Hồng đang làm nhiệm vụ tuần tra độc lập tại tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan - Kỳ Đồng thì nghe tiếng người dân tri hô cướp.

Phát hiện đối tượng khả nghi đang bỏ chạy, Tổ tuần tra đã nhanh chóng triển khai đội hình truy đuổi, vây bắt. Đến đường Bà Huyện Thanh Quan nơi cạnh Dòng Chúa Cứu Thế thuộc phường 9, quận 3, Tổ tuần tra bắt được đối tượng Lại Nguyên Tài (SN 1987, ở đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và tang vật vụ cướp là xe máy hiệu Air Blade BKS 54Z1-2428. 

Đối tượng Tài khai, vào lúc 12h cùng ngày, khi đang lang thang trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường 6, quận 4 thì phát hiện xe máy Air Blade BKS 54Z1-2428 đậu trước nhà, y liền leo lên xe lái đi.

Do xe có gắn định vị nên đến 16h, khi đối tượng đang lưu thông trên đường Bà Huyện Thanh Quan, bên cạnh Dòng Chúa Cứu Thế thuộc địa bàn phường 9, quận 3 thì bị gia đình theo dõi tri hô và bị bắt. Ban Chỉ  huy quân sự phường 9 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 9/12, trong lúc bắt trộm, 2 dân quân tự vệ xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là Huỳnh Hữu Trọng và Lê Võ Hoàng Thành đã bị tên trộm đạp xe khiến cả 2 ngã xuống đường, bị thương.

Trước đó, anh Trần Hoàng Đệ (SN 1993, ở huyện Bắc Tân Uyên) dựng xe máy BKS 61H5-8658 trước nhà tại huyện Bắc Tân Uyên. Lợi dụng sơ hở, hai tên trộm đã dùng đoản bẻ khóa và bị người dân phát hiện, truy đuổi. Nhận được tin báo, Công an xã Thường Tân phối hợp cùng Công an, dân quân tự vệ xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) tổ chức chốt chặn, truy bắt. 

Trong lúc bắt trộm, hai dân quân tự vệ Huỳnh Hữu Trọng và Lê Võ Hoàng Thành (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Mỹ) bị tên trộm đạp xe khiến cả hai ngã xuống đường, bị thương. Anh Trọng bị đa chấn thương và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), anh Thành bị thương nhẹ.

Hai tên trộm bỏ chạy, lao xe vào nhà dân bên kia đường. Hai tên trộm là Trần Hận (SN 1986, ở Đồng Nai) và Lê Minh (SN 1998, ở Cà Mau). Công an đã tạm giữ Hận để điều tra, làm rõ sự việc. Còn  Minh bị chấn thương sọ não, chấn thương cổ, liệt 2 chân, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 16/11, Ban Chỉ huy quân sự xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phân công lực lượng tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra nhận được thông báo về việc phát hiện hai đối tượng cướp tài sản đang chạy về hướng xã An Viễn.

Sau đó, lực lượng tuần tra phát hiện hai đối tượng có biểu hiện khả nghi trên đường, yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy. Anh Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi) là dân quân tự vệ xã An Viễn đuổi theo.

Khi hai anh đuổi kịp, đối tượng ngồi phía sau đã dùng chân đạp vào xe của lực lượng tuần tra khiến hai anh té ngã. Anh Nguyễn Thành Tùng bị thương nặng, đến khoảng 2 giờ ngày 17/11, anh Tùng tử vong tại bệnh viện.

Trong đợt mưa lũ dài ngày vừa qua ở miền Trung, một dân quân đã chết sau cả ngày cứu hộ, di dời người dân ở những vùng ngập lũ ở xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang, thành viên ban phòng chống lụt bão, đội cứu hộ dân vùng lũ của thôn, xã.

Trong ngày 10/12, anh Được cùng với nhiều thành viên trong đội cứu hộ đã đến những nơi bị ngập lũ sâu, di dời, sơ tán dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ. 

Sau một ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23h đêm cùng ngày anh Được lội nước lũ về nhà. Khi đó nước lũ ngoài đường ngập đến ngực. Do cơ thể lạnh cóng, khi về đến nhà anh Được đã ngã xuống nền nhà. Đến 8h sáng 11/12, người dân địa phương đau xót phát hiện anh Được co ro dưới đất, đã tử vong. 

Đọc thêm