Danh ca Chế Linh cùng vợ tận hưởng gió lạnh đầu mùa Hà Nội

(PLO) -Danh ca Chế Linh vừa trải qua chặng bay xa tới nửa vòng trái đất về nước chuẩn bị cho liveshow “Con đường xưa em đi” với ca sĩ Thanh Tuyền diễn ra vào tối 2/11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Nam danh ca sẽ cùng vợ tận hưởng cái lạnh đầu mùa vốn làm nên nét đặc trưng của tiết trời Hà Nội.
Danh ca Chế Linh cùng vợ tận hưởng gió lạnh đầu mùa Hà Nội

Cùng đi với Chế Linh trong lần trở lại này còn có êkip ban tổ chức chương trình và người bạn đời của ông. Nhiều năm qua, bà xã của Chế Linh luôn song hành cùng ông trong các chuyến lưu diễn, vừa như một trợ lý đắc lực sắp xếp công việc cho chồng, vừa để chăm sóc sức khỏe cho ông, và quạn trọng nhất là để chứng kiến giây phút ông được thăng hoa với âm nhạc và sống trong tình yêu của khán giả.  

Danh ca Chế Linh sẽ đón gió lạnh đầu mùa đặc trưng của Hà Nội
Danh ca Chế Linh sẽ đón gió lạnh đầu mùa đặc trưng của Hà Nội

Ngay khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, vợ chồng nam danh ca đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và vây kín từ phía người hâm mộ. 

Chia sẻ về lần trở lại này, Chế Linh cho biết, ông quyết định trở về Việt Nam trước gần nửa tháng để chuẩn bị cho liveshow chung với nữ danh ca Thanh Tuyền. Dù từng trở về và hát tại Hà Nội nhiều lần nhưng đêm nhạc sắp tới là lần đầu tiên ông và người bạn diễn ăn ý Thanh Tuyền có dịp cùng nhau hội ngộ khán giả trên sân khấu Thủ đô. Tròn 50 năm về trước, cả hai từng kết hợp với nhau tạo thành “hiện tượng” song ca ở dòng nhạc vàng. Cho tới giờ, khán giả vẫn xem đây là cặp “tình nhân” đẹp nhất trong làng nhạc vàng.

Nhiều năm gần đây, dù ít có dip đứng chung sân khấu với nhau nhưng trong lòng những người yêu nhạc vàng, đặc biệt là yêu mến cặp danh ca này thì Chế Linh là người hát ăn ý nhất với Thanh Tuyền và ngược lại.

Nhắc đến Thanh Tuyền, Chế Linh cho rằng đấy là “tình nhân” trong âm nhạc của mình, trong khi Thanh Tuyền cũng chia sẻ, Chế Linh có lẽ là người hát ăn ý nhất với mình trên sân khấu khi cả hai thấu hiểu và nâng đỡ nhau trong các bài hát, đó là cảm giác tương thông mà không phải với ai cũng có được. 

"Ông hoàng Bolero thấy ấm áp bên người thân và những người hâm mộ
"Ông hoàng Bolero thấy ấm áp bên người thân và những người hâm mộ

Cũng theo giọng hát được mệnh danh “Ông hoàng Bolero” thì sau khi đáp chuyến bay xuống TP.HCM, ông sẽ ra Hà Nội để gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ cũng như tận hưởng cái lạnh đầu mùa vốn làm nên nét đặc trưng của tiết trời Hà Nội. Nam danh ca tâm sự, dù không sinh ra, cũng không sống ở Hà Nội nhưng mỗi lần đặt chân đến mảnh đất này, ông có cảm giác chộn rộn ấm áp như được trở về nhà, nhất là khi được hát giữa tình yêu thương của khán giả Hà thành. 

Nam danh ca xúc động tâm sự, ông chưa quên khoảnh khắc có những khán giả ở tỉnh thành khác cất công lặn lội ra Hà Nội để nghe ông hát, đến khi gặp thì xúc động ôm lấy ông khóc khiến ông cũng khóc theo như những đứa trẻ. Rồi giây phút được khán giả vây quanh, giơ cả người, áo, tờ rơi…ra để ông ký tặng. Với nam danh ca thì đó là những hạnh phúc lớn lao không gì đánh đổi được trong cuộc đời người nghệ sĩ. 

Nhiều người hâm mộ chụp hình với danh ca Chế Linh
Nhiều người hâm mộ chụp hình với danh ca Chế Linh

Chia sẻ thêm về công việc và cuộc sống hiện tại, Chế Linh nói vui, ông vẫn chưa ngày nào nghỉ hát, ngày nào cũng luyện giọng với mong muốn tiếp tục đem tiếng hát của mình đến với khán giả, nhất là khán giả ở những tỉnh thành xa xôi mà ông chưa có dịp đặt chân đến.

Chế Linh bộc bạch, có lẽ cũng chính giấc mơ ấy tiếp thêm động lực để ông luôn cảm thấy háo hức mỗi khi đứng trên sân khấu. Đó cũng là câu trả lời cho việc vì sao giọng hát của Chế Linh đến giờ vẫn khiến người nghe phải trầm trồ vì hát “live” quá tốt.

Đọc thêm