Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị chó nhà cắn nát một phần mặt

(PLO) - Đang chơi ngoài ngõ, cháu bé 6 tuổi ở Thanh Hóa bị chó cắn. Khi mẹ chạy ra thì tá hỏa khi thấy con trai mình mặt bê bết máu với nhiều vết thương.
Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị chó nhà cắn nát một phần mặt

Bác sĩ Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết, Bệnh viện này vừa  tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị chó cắn. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Đồng (SN 2012, trú tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào chiều 17/11, Bệnh viện Nhi tiếp nhận cháu Nguyễn Đình Đồng (SN 2012) trú xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng mặt, mũi, đầu, tổn thương vùng hốc mắt, đứt ống tuyến lệ.

Sau khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và phẫu thuật cho cháu và chăm sóc đặc biệt đối với bệnh nhi này.

Chị Lê Thị Hải, mẹ cháu Đồng cho biết: “Con trai tôi đang chơi ở cổng nhà thì nghe hàng xóm hô hoán con trai bị chó cắn, khi chạy ra thì thấy con trai rách phần mặt. Con chó được gia đình tôi nuôi được 3 năm rồi và chưa từng cắn ai, không hiểu sao nó lại cắn con trai tôi”.

Cháu Đồng đã được tiêm phòng dại và uốn ván tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa. Cũng như điều trị tích cực của các bác sĩ.

Đọc thêm