Ca nương Kiều Anh bị trêu 'đẻ thuê' cho... mẹ chồng

Nữ ca sĩ cho biết, con trai đầu lòng của cô - bé Soup - càng lớn càng giống bà nội
Ca nương Kiều Anh bị trêu 'đẻ thuê' cho... mẹ chồng
Ca nương Kiều Anh sinh con trai đầu lòng ngày 7/10/2017. Cậu bé được bố mẹ đặt tên ở nhà là Soup, hiện đã hơn 6 tháng tuổi.

Ca nương Kiều Anh sinh con trai đầu lòng ngày 7/10/2017. Cậu bé được bố mẹ đặt tên ở nhà là Soup, hiện đã hơn 6 tháng tuổi.

Kiều Anh cho biết sau 10 ngày ở cữ đầu tiên, cô nhanh chóng vượt qua cảm giác stress sau sinh vì được chồng và các thành viên 2 bên gia đình quan tâm, chăm sóc hết mực.

Kiều Anh cho biết sau 10 ngày ở cữ đầu tiên, cô nhanh chóng vượt qua cảm giác stress sau sinh vì được chồng và các thành viên hai bên gia đình quan tâm, chăm sóc hết mực. Sau khi Kiều Anh sinh em bé, ông xã cô đã xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà chăm sóc vợ. Anh hiện làm quản lý tại một trường phổ thông nổi tiếng ở Hà Nội.

Bé Soup là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh. Chia sẻ với Ngoisao.net, giọng ca Độc ẩm cho biết con trai cô càng lớn càng giống bà nội y đúc. Tôi bị nhiều người trêu là đẻ thuê nhưng không phải đẻ thuê cho chồng mà là mẹ chồng, nữ ca sĩ vừa cười vừa nói.

Bé Soup là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh. Giọng ca 'Độc ẩm' cho biết con trai cô càng lớn càng giống bà nội y đúc. "Tôi bị nhiều người trêu là 'đẻ thuê' nhưng không phải 'đẻ thuê' cho chồng mà là mẹ chồng", nữ ca sĩ vừa cười vừa nói. Bà nội của bé Soup rất bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian đến thăm cháu đích tôn. Những ngày mẹ chồng Kiều Anh quá bận, vợ chồng cô sẽ đưa con đến chơi với bà.

Là con đầu cháu sớm nên bé Soup được tất cả các thành viên trong gia đình hai bên nội, ngoại hết mực yêu thương. Cậu bé không quá quấn mẹ vì xung quanh luôn có nhiều người quan tâm, chăm sóc.

Là 'con đầu cháu sớm' nên bé Soup được tất cả các thành viên trong gia đình hai bên nội, ngoại hết mực yêu thương. Cậu bé không quá bám mẹ vì xung quanh luôn có nhiều người quan tâm, chăm sóc.

Ca nươngkể, từ khiSoup được 3 tháng tuổi, cô đã phải đi công tác vài ngày nhưng cậu bé không hề quấy khóc, đòi mẹ. Kiều Anh luôn yên tâm mỗi khi ra khỏi nhà vì có mọi người giúp trông con. Cô cũng tự hào cho biết ông xã Văn Quỳnh có thể làm thành tục các kỹ năng thay tã, cho con ăn, ru con ngủ...

Ca nương kể, từ khi Soup được 3 tháng tuổi, cô đã phải đi công tác vài ngày nhưng cậu bé không hề quấy khóc, đòi mẹ. Kiều Anh luôn yên tâm mỗi khi ra khỏi nhà vì có mọi người giúp trông con.

Cô cũng tự hào cho biết ông xã Văn Quỳnh có thể làm thành tục các kỹ năng thay tã, cho con ăn, ru con ngủ...

Cô cũng tự hào cho biết ông xã Văn Quỳnh có thể làm thành tục các kỹ năng thay tã, cho con ăn, ru con ngủ...

Ở tháng tuổi thứ sáu, bé Soup đã bắt đầu tập đi.

Ở tháng tuổi thứ sáu, bé Soup đã bắt đầu tập đi.

Quý tử nhà ca nương Kiều Anh rất hào hứng khi ngồi trên xe tập đi và lao đến về phía bố mẹ khi nhìn thấy họ từ xa.

Quý tử nhà ca nương Kiều Anh rất hào hứng khi ngồi trên xe tập đi và lao đến về phía bố mẹ khi nhìn thấy họ từ xa.

Bé Soup được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Kiều Anh thường vắt sữa ra bình trữ, bảo quản trong tủ lạnh để phòng khi phải đi diễn xa. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã bắt đầu đi diễn trở lại từ khi bé Soup được 3 tháng tuổi nhưng Kiều Anh hiện chỉ nhận lời những show diễn lớn hoặc chỗ thân quen vì vẫn muốn dành nhiều thời gian bên con.

Bé Soup được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Kiều Anh thường vắt sữa ra bình trữ, bảo quản trong tủ lạnh để phòng khi phải đi diễn xa. Nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng Kiều Anh hiện chỉ nhận những show lớn hoặc chỗ thân quen vì vẫn muốn dành nhiều thời gian bên con.

Sáu tháng tuổi, bé Soup đã có thể ngồi vững và...

Sáu tháng tuổi, bé Soup đã có thể ngồi vững và...

... cầm nắm đượcnhiều đồ vật.

... cầm nắm đượcnhiều đồ vật.

Bé Soup cười tươi khi thấy ống kính máy ảnh hướng về mình. Cậu bé rất dạn dĩ, không hề quấy khóc khi gặp người lạ vì thường xuyên được bố mẹ đưa ra ngoài chơi.

Bé Soup cười tươi khi thấy ống kính máy ảnh hướng về mình. Cậu bé rất dạn dĩ, không hề quấy khóc khi gặp người lạ vì thường xuyên được bố mẹ đưa ra ngoài chơi.

Đọc thêm