Cựu điệp viên Skripal không tin Nga liên quan đến vụ đầu độc ông

(PLO) - Cựu sĩ quan cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) Sergei Skripal không tin rằng Nga tham gia vào vụ đầu độc ông.
Cảnh sát Anh tại hiện trường vụ việc.
Cảnh sát Anh tại hiện trường vụ việc.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được tờ The Guardian của Anh dẫn lời nhà báo Anh Mark Urban tiết lộ.

Sputnik cho hay, nhà báo Urban đã đích thân gặp cựu nhân viên cơ quan đặc biệt của Nga để viết cuốn sách nhan đề “Vụ Skripal”.

Theo ông Mark Urban, ông Skripal đã thoát khỏi tình trạng hôn mê. Trong các cuộc phỏng vấn, cựu điệp viên khẳng định ông không tin phía Nga muốn giết ông.

Trước nay, ông Skripal ủng hộ lập trường của Điện Kremlin về nhiều vấn đề và nói chung là một người mang tinh thần dân tộc Nga.

Ngày 4/3 vừa qua, hai cha con cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal và Yulia được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh trên một chiếc ghế trong công viên tại thành phố Salisbury, phía Tây Nam nước Anh. Cảnh sát Anh cho rằng 2 người đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. 2 người này đến nay đều đã phục hồi.

Đến ngày 5/9, giới chức Anh đã công bố kết quả điều tra của họ về vụ việc, theo đó cáo buộc 2 người Nga có liên quan.

Tuy nhiên, Nga đến nay bác bỏ mọi cáo buộc. Các công dân Nga bị xem là nghi phạm cũng đã lên tiếng bác bỏ việc họ gây ra vụ án cũng như khả năng họ có chất độc trong người.

Đọc thêm