Nghẹn lòng cảnh chia tay khó hẹn ngày gặp lại của những gia đình Liên Triều

(PLO) - Sau 3 ngày đoàn tụ ngắn ngủi, hàng trăm người Triều Tiên và Hàn Quốc bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên đã lại phải nói lời chia tay mà có lẽ cũng sẽ là lời chào vĩnh biệt vì không biết đến bao giờ họ mới có dịp gặp lại nhau lần nữa.
Kể từ năm 2000 cho đến nay, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức được khoảng 20 đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán nhưng việc để cho cha mẹ gặp gỡ con cái như lần này khá hiếm hoi.
Kể từ năm 2000 cho đến nay, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức được khoảng 20 đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán nhưng việc để cho cha mẹ gặp gỡ con cái như lần này khá hiếm hoi.
Những "đứa trẻ con" khi chia xa năm nào nay cũng đã là những người ông, người bà.
Những "đứa trẻ con" khi chia xa năm nào nay cũng đã là những người ông, người bà.
Gặp lại nhau, họ đều không thể cầm được nước mắt.
Gặp lại nhau, họ đều không thể cầm được nước mắt.
Không có dịp đưa theo cả gia đình, họ đành cập nhật cho nhau về cuộc sống của mỗi người qua những bức ảnh.
Không có dịp đưa theo cả gia đình, họ đành cập nhật cho nhau về cuộc sống của mỗi người qua những bức ảnh.
"Để con chỉ cho mẹ xem về các con của con nhé", có thể là lời người con gái đã ngoài 70 nói với mẹ của mình.
"Để con chỉ cho mẹ xem về các con của con nhé", có thể là lời người con gái đã ngoài 70 nói với mẹ của mình.
Cùng nhau lưu giữ những bức ảnh kỉ niệm hiếm hoi.
Cùng nhau lưu giữ những bức ảnh kỉ niệm hiếm hoi.
Xúc động đến rơi nước mắt.
Xúc động đến rơi nước mắt.
Sau 3 ngày đoàn tụ ngắn ngủi, các gia đình đã lại phải tạm biệt nhau.
Sau 3 ngày đoàn tụ ngắn ngủi, các gia đình đã lại phải tạm biệt nhau.
“Mẹ hãy luôn khỏe mạnh nhé”, bà Kim Kyong-yong, con gái của bà Han Shin-ja, nói trong tiếng khóc khi chạy theo xe đưa mẹ của bà trở về Hàn Quốc. Bà Shin đã 99 tuổi.
“Mẹ hãy luôn khỏe mạnh nhé”, bà Kim Kyong-yong, con gái của bà Han Shin-ja, nói trong tiếng khóc khi chạy theo xe đưa mẹ của bà trở về Hàn Quốc. Bà Shin đã 99 tuổi.
Xe bus đưa những người Hàn Quốc về nước.
Xe bus đưa những người Hàn Quốc về nước.
Chiếc xe đã rời đi nhưng những người Triều Tiên vẫn đứng ngóng theo.
Chiếc xe đã rời đi nhưng những người Triều Tiên vẫn đứng ngóng theo.
Họ dường như đang cố níu giữ chút thời gian ngắn ngủi được gặp nhau.
Họ dường như đang cố níu giữ chút thời gian ngắn ngủi được gặp nhau.
Môt cụ già không cầm được nước mắt khi chia tay người thân.
Môt cụ già không cầm được nước mắt khi chia tay người thân.
Cuộc gặp đầu và cũng có thể là lần cuối họ được gặp lại người thân của mình.
Cuộc gặp đầu và cũng có thể là lần cuối họ được gặp lại người thân của mình.