FLC Hotels & Resorts: Hành trình “nắm tay con đi khắp muôn nơi”

(PLVN) - Bãi cát trắng trải dài, biển ngút ngàn tầm mắt. Những hàng cây xanh lao xao, thấp thoáng bóng  chú nai lấp ló sau rặng lá. Khung cảnh mê hoặc ở hệ thống quần thể FLC Hotels & Resorts từ Bắc vào Nam sẽ mang đến cho ba mẹ và bé những hành trình ngập tràn cảm xúc.  
FLC Hotels & Resorts: Hành trình “nắm tay con đi khắp muôn nơi”

FLC Vĩnh Phúc với không gian xanh miên man của cây cỏ là địa điểm tuyệt vời cho một hành trình trốn nắng ngay gần Hà Nội. “Một năm trở lại đây, chúng tôi hay đưa các con tới FLC Vĩnh Phúc. Quần thể nghỉ dưỡng này vừa có không gian rộng lớn để các con thoải mái vui đùa vừa có những mô hình trải nghiệm lý tưởng cho con trẻ, như nông trại FLC Eco Farm với “một ngày học làm nông dân”.

Các con được tìm hiểu quy trình sản xuất rau sạch, tự tay vun trồng và thu hoạch những quả cà tím tươi rói, những quả cà chua chín mọng… hay tận mắt ngắm nhìn những chú gà, chim, thỏ, sóc... được nuôi dưỡng ở đây. Tôi hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp các con hiểu và trân trọng hơn sự lao động vất vả của người nông dân”, chị Tú Ninh (Hà Nội) cho biết. 

Biển xanh vẫy gọi ở FLC Quy Nhơn
Biển xanh vẫy gọi ở FLC Quy Nhơn

“Vợ chồng chúng tôi không có nhiều thời gian để đưa các con đi nhiều nơi. Mùa hè vừa rồi, chúng tôi cố gắng thu xếp để ghé FLC Quy Nhơn với đầy đủ các thành viên nhỏ của cả gia đình. Các con được vui chơi trên bãi biển, ngắm Kỳ Co, Eo Gió, lặn biển ngắm san hô… rồi đáng nhớ nhất là chuyến thăm sở thú bán hoang dã FLC Zoo Safari Park. 

Cùng con vui chơi tại FLC Zoo Safari Park
Cùng con vui chơi tại FLC Zoo Safari Park

Các con được tận mắt chứng kiến nhiều loài thú quý hiếm như hổ Đông Dương, voi, ngựa vằn, hươu cao cổ… giữa không gian tự nhiên và còn được chơi đùa với nhiều loài thú cưng rất đáng yêu, học thêm được rất nhiều điều về thói quen, tập tính của các loài thú này”, anh Hồng Anh (Nam Định) nhận xét. 

Tò mò trước những chú đà điểu “khổng lồ”
Tò mò trước những chú đà điểu “khổng lồ”
Sống ngay tại thành phố Quy Nhơn, gia đình anh Bình đã đưa các con tới vườn thú FLC Zoo Safari Park trong quần thể FLC Quy Nhơn từ những ngày đầu địa điểm này khai trương. Và cứ cách một đoạn thời gian, anh lại đưa các con ghé thăm nơi này như một phần thưởng sau những ngày thi cử vất vả.  
Thăm thú FLC Zoo Safari Park
Thăm thú FLC Zoo Safari Park

“Cứ qua một thời gian ngắn, vườn thú lại có điều gì đó đổi khác. Các con tôi đã ghé thăm nơi đây 3,4 lần nhưng vẫn không chán. Các cháu thậm chí còn đặt tên cho chú hổ và sư tử của vườn thú. Tôi nghĩ trẻ con nên đến những địa điểm này nhiều hơn để khám phá tự nhiên và cuộc sống của các loài động vật hoang dã nhiều hơn”, anh Bình nói. 

 

Với suy nghĩ đơn giản hơn, chị Thùy Anh (Hà Nội) chỉ mong muốn cho các con tạm xa sách vở để tận hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với những tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên, vô tư.

“Sau một năm học căng thẳng, trẻ con cũng cần được tái tạo năng lượng và nô đùa thỏa mái. Mỗi dịp hè, tôi hay thưởng cho con một chuyến chơi xa để thay đổi không khí. Do các con rất ham nghịch nước nên quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn là địa điểm yêu thích của gia đình tôi trong 3 năm gần đây bởi có thể giúp các con thỏa mãn đam mê. Nhìn con được được vui vẻ cười đùa thì cha mẹ nào cũng cảm thấy an tâm và hạnh phúc”, chị Thùy Anh chia sẻ.

Bể bơi vô cực tại khách sạn FLC Grand Hotel Samson
Bể bơi vô cực tại khách sạn FLC Grand Hotel Samson

Với hơn 150 bể bơi, FLC Sầm Sơn nắm giữ 2 kỉ lục "Resort có nhiều bể bơi nhất Việt Nam" và "Resort có bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam". Địa điểm này là thiên đường nước cho các bé mỗi dịp hè về.

Học làm bánh ở FLC Sầm Sơn
Học làm bánh ở FLC Sầm Sơn

Trong khi đó, anh Tuấn Hùng (Ninh Bình) tỏ ra rất hài lòng về món quà tặng con dịp 1/6 vừa qua: “Dù đến FLC Sầm Sơn khá nhiều lần nhưng thật may mắn vì lần này đến đây các con tôi được mang về những phần quà và bài học rất hữu ích. Trong đó, các con được tham gia vào các trò chơi do ban quản lý tổ chức như thi ăn dưa hấu, đua thuyền thiên nga, học làm bánh... và đặc biệt được tham gia một buổi dạy bơi miễn phí. Dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, con trai tôi đã học được những kỹ thuật bơi cơ bản chỉ qua một buổi học. Điều này khiến thằng bé rất tự hào”.


Một trong những hoạt động thú vị được các gia đình yêu thích nhất tại chuỗi quần thể FLC Hotels & Resorts là những trò chơi dân gian được tổ chức thường xuyên trong các dịp Lễ, tết. Trong không gian đậm sắc màu truyền thống, các em nhỏ hào hứng tham gia những trò chơi dân gian như nặn tò he, chơi ô ăn quan... 

 

“Con tôi “nghiện” chơi game trên Ipad của bố mẹ, khá ít nói và rụt rè. Nhưng khi được tham gia những trò chơi dân gian trong một sự kiện tại FLC Sầm Sơn, cháu tham gia rất hào hứng. Làm quen với nhiều bạn mới và kết thúc sự kiện vẫn chưa muốn về. Chúng tôi hy vọng các khu nghỉ dưỡng sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện tương tự như FLC Sầm Sơn để không chỉ người lớn được vui chơi mà con trẻ cũng có thêm một hành trình khó quên với rất nhiều kỷ niệm”, chị Diệu Hương (Thanh Hóa) cho biết. 

Đọc thêm