1 sỹ quan trọng thương, 2 bé trai bị khống chế bởi kẻ nghi ngáo đá

Nam thanh niên ở Bình Thuận đột nhiên xông vào tiệm cắt tóc của chị mình đập phá, chửi bới rồi nhốt 2 cháu trai trong nhà, tự rạch tay phát trực tiếp lên mạng xã hội... Tại Thành phố Tây Ninh, gã trai hơn 20 tuổi cũng vô cớ tấn công 2 sỹ quan quân đội tại một cửa hàng bán điện thoại làm 1 người nguy kịch...
1 sỹ quan trọng thương, 2 bé trai bị khống chế bởi kẻ nghi ngáo đá

Trưa 29/3, Lê Thanh Sinh (35 tuổi) xông vào tiệm hớt tóc của người chị ở chợ Hiệp Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) chửi bới, đập phá. Thấy em trai có biểu hiện bất thường, chị này chạy ra ngoài kêu cứu. 

Sinh bất ngờ khóa chặt cửa, nhốt luôn hai con trai của người chị (10 tuổi và 15 tuổi) bên trong. Sau đó, hắn dùng dao rạch tay mình, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Người chị van xin thả hai cháu ra nhưng anh ta không nghe. Hơn 50 cảnh sát hình sự, cơ động tỉnh Bình Thuận đến hiện trường. Sau 3 giờ vận động bất thành, cảnh sát đánh lạc hướng Sinh rồi ập vào khống chế, giải cứu hai cháu bé.

VnExpress cho biết, Sinh được đưa đến bệnh viện với vết thương nặng ở tay. Cảnh sát nghi ngờ anh ta bị ngáo đá. 

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/3, anh Phan Thanh Tùng và Phạm Thành Được, đều là là sĩ quan quân đội, công tác tại Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 5, đang ngồi chờ mua điện thoại di động ở cửa hàng điện thoại Thế giới di động (số 229, khu phố 2, phường 2, Thành phố Tây Ninh).

Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Vương (23 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành) đi xe máy biển số 70P1- 477.87 đến cửa hàng, nói mua điện thoại ở đây bị người khác theo dõi và yêu cầu nhân viên cửa hàng kiểm tra điện thoại.

Do ảo giác của ma túy, Vương cho rằng anh Tùng và anh Được chính là người theo dõi điện thoại của Vương nên xông vào đánh anh Tùng, đồng thời rút dao giấu trong người ra đuổi chém 2 người này. Anh Tùng trượt chân té ngã, bị Vương xông đến đâm gục xuống. Đối tượng sau đó cố thủ trong cửa hàng điện thoại di động, không cho người ngoài vào đưa anh Tùng đi cấp cứu.

Nghe tiếng tri hô của anh Được cùng nhân viên cửa hàng, hai công an nghĩa vụ là Thái Đình Nho và Lê Thiên Vũ (công tác tại Trại tạm giam Công an Tây Ninh) và tổ công tác Công an Thành phố Tây Ninh đi công tác ngang qua liền lao vào khống chế, bắt giữ Vương.

Anh Tùng được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Văn Vương được bàn giao Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, Quân khu 7, xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm