Cặp vợ chồng bị sát hại trong đêm, con trai hoảng loạn kêu cứu

(PLO) - Nghe tiếng la hét của con trai ông Trường, mọi người chạy đến thì phát hiện ông Trường tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết đâm. Vợ ông Trường trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Dự/VnExpress
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Dự/VnExpress

Thông tin ban đầu, khoảng 0h hôm qua, 16/8, cậu bé 16 tuổi phát hiện có người bịt mặt đột nhập nhà mình tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) nên mở cửa chạy ra ngoài, la hét, cầu cứu.

Khi hàng xóm chạy đến thì phát hiện bố mẹ cậu là Đặng Văn Trường (41 tuổi) tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Vợ ông Trường là bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) trọng thương trong phòng ngủ. Đồ đạc và tài sản trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Mọi người nghi thủ phạm đã nhảy qua tường rào cao chừng 2m, bỏ trốn.

Bà Hoa được người thân đưa đi BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo người thân nạn nhân, thời điểm xảy ra án mạng, nhà ông Trường có 6 người. Vợ chồng ông Trường và hai con ngủ ở tầng một. Bố mẹ ông Trường ngủ ở phòng cách vài mét.

Công an Hưng Yên đang truy tìm hung thủ, làm rõ án mạng.

Đọc thêm