Đã bắt được nghi can giết thiếu nữ vùi xác xuống ruộng

(PLO) - 23 giờ ngày 14/9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bắt được đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), hung thủ trong vụ án xác thiếu nữ bị vùi dưới ruộng
Đã bắt được nghi can giết thiếu nữ vùi xác xuống ruộng
Theo thông tin ban đầu,  chị Nguyễn Thị Tuyết (20 tuổi, trú thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm công nhân may cho một Công ty địa phương. Vào khoảng 16h30 ngày 10/9, Tuyết được nhận lương và có về nhà. Tối cùng ngày, Tuyết tiếp tục đi liên hoan với anh chị cùng công ty. 
Đến khoảng 9h30, do người yêu của Tuyết tên Lâm (31 tuổi, trú xã Bình Triệu, huyện Thăng Bình) làm cùng công ty bị say rượu nên Tuyết chở người yêu về giúp. Sau thời điểm đó, gia đình Tuyết nhắn tin, gọi điện liên lạc nhưng không được.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Sau hơn 3 ngày mất tích, khoảng 19 giờ ngày 13/9, anh Lê Văn Phú (32 tuổi, cậu ruột, trú cùng địa chỉ với nạn nhân), nhận được tin từ những người đi đánh cá tại con suối trong thôn cho biết có nhìn thấy chiếc xe máy của cháu Tuyết giấu dưới dòng nước sâu hơn 3m. Gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng, nhưng vì đêm khuya nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp khó khăn và phải dừng lại chờ trời sáng.
Đến sáng hôm sau, anh Phú dậy sớm và tiếp tục đi tìm kiếm cháu mình. Theo linh tính mách bảo, anh đi qua cánh đồng ruộng hoang vắng tại địa phương, lần theo vết bánh xe máy và phát hiện một đống đất mới nhô lên ngay sát bờ ruộng. 
“Nhìn vào đống đất này tôi thấy cây cỏ tại đây đã chết héo khô, đất nứt nẻ, có mùi hôi thối. Nghi ngờ cháu mình đã bị giết hại và chôn vùi ở đây nên sau đó tôi đã trình báo cho cơ quan chức năng”, anh Phú nói

Khi cơ quan Công an huyện Thăng Bình, Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường khai quật thi thể, ai nấy bàng hoàng thấy Tuyết chết trong tư thế nằm úp, 2 tay trói chặt sau đầu bởi áo ngực của nạn nhân, quần tụt xuống dưới đầu gối. Qua khám nghiệm tử thi, lưng nạn nhân bị 2 vết đâm, phần đầu bị 2 vết chém và hộp sõ bị vỡ cho vật cứng tác động.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi mất tích, Tuyết có mang theo số tiền hơn 400 ngàn, cổ mang dây chuyền vàng, 2 chiếc điện thoại. Nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử, số tài sản trên người Tuyết bị mất 2 điện thoại.

Qua gần 7 tiếng đồng hồ xác minh, điều tra sàng lọc hàng chục đối tượng, đến tối ngày 14/9, PC 45 Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Theo Phúc khai nhận, đối tượng yêu đơn phương chị Tuyết. Khi không được đáp lại nên đã giết chị Tuyết để trả thù tình. Tại cơ quan công an, Phúc cũng khẳng định, chỉ một mình thực hiện hành vi giết người và không nhận thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trưa ngày 14/9, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Thi thể chị Tuyết sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng. Trước cái chết thương tâm của Tuyết, gia đình, người thân, bà con lối xóm vô cùng xót xa.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Quang (44 tuổi, cha nạn nhân) cho biết, Tuyết là con thứ 2 trong nhà, sau còn 2 em nhỏ. Vì gia cảnh khó khăn, học xong lớp 12, Tuyết nghỉ học để đi làm công nhân may tại công ty gần nhà, kiếm tiền giúp cha mẹ nuôi các em đi học./.

Đọc thêm