Gã trai mới lớn theo chị hàng xóm vào buồng ngủ... cướp tiền

Kề dao vào cổ chị Yến, dẫn chị đi tìm dây trói nhưng do chị Yến van xin nên Phát không trói nạn nhân nữa mà lục túi quần của chị này. Phát hiện chị Yến có 10 triệu đồng. Phát lấy đi 3.000.000 đồng.
Nguyễn Tấn Phát.
Nguyễn Tấn Phát.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 27/2, chị Trần Ngọc Yến (thường trú tại ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn,thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang ở nhà một mình thì Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 2000, là hàng xóm) qua nhà ngồi chơi.

Do chuẩn bị đi làm điều nên chị Yến vào buồng ngủ lấy áo dài tay để mặc. Bất ngờ Phát cầm một con dao xông vào buồng kề cổ chị Yến, cấm chị la lên, đồng thời dẫn chị Yến xuống bếp lấy dây cao su để trói chị.

Tuy nhiên, do chị Yến van xin nên Phát không trói nữa mà lục túi quần của chị Yến, thấy 10 triệu đồng. Phát lấy đi 3.000.000 đồng, đe dọa nếu chị Yến báo công an sẽ giết chết cả nhà.

Sau đó, Phát ra khỏi nhà chị Yến, bắt xe lên TP HCM chơi và tiêu xài hết 1,5 triệu đồng.

Nhận tin từ nạn nhân, Công an thị xã Long Khánh phối hợp với Công an xã Hàng Gòn tích cực vận động đến chiều hôm sau, Phát ra đầu thú và giao nộp số tiền còn lại cho cơ quan công an.

Phát là đối tượng nghiện ma túy đá, thường bỏ nhà đi sống lang thang.

Đọc thêm