Một mình trên phố đêm, người đàn bà bị gã cướp đánh rồi hiếp dâm

(PLO) - Đạp xe trên đường lúc nửa đêm về sáng, bà H. bị Tâm “xin tiền” và đánh, khống chế vào nhà xe một trường học thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi lấy của nạn nhân 1,4 triệu đồng, kẻ đồi bại bỏ đi.
Nguyễn Văn Tâm tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hậu Giang.
Nguyễn Văn Tâm tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hậu Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 28/5, N.T.T.H (SN 1964, thường trú phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đạp xe trên đường Trần Hưng Đạo về nhà, đến đoạn thuộc khu vực 1, phường III bị một thanh niên mặc áo sơ mi đen, sọc trắng điều khiển xe mô tô, tuổi từ 35 đến 40 tuổi chặn đường.

Kẻ này “xin tiền” rồi đánh không để bà H kêu cứu rồi lôi nạn nhân vào nhà xe Trường Trung học phổ thông Vị Thanh (cạnh nơi xảy ra vụ việc) hiếp dâm. Sau đó, kẻ đồi bại lấy của bà H 1.400.000 đồng rồi lên xe bỏ đi.

Bà H bị thương, đến 8h45 ngày 29/5 mới đến trình báo vụ việc tại cơ quan Công an.

Đến 15h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vị Thanh đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Tâm (Tâm xì), SN 1983; thường trú Khu vực 6, phường IV.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận là người thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản đối với bà N.

Tâm là đối tượng không nghề nghiệp, có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vị Thanh, Hậu Giang mới khởi tố Nguyễn Văn Tâm.

Đọc thêm