Tết sớm trên cụm nhà giàn tiền tiêu của Tổ quốc

(PLO) - Trong 3 ngày 19, 20 và 21/1, đoàn công tác do Đại tá Tô Văn Thư – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dẫn đầu, đã thực hiện hải trình đặc biệt đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các tàu trực, nhà giàn DK1.
Báo giấy PLVN đến với chiến sĩ nhà giàn DK1.
Báo giấy PLVN đến với chiến sĩ nhà giàn DK1.
Đây là cụm nhà giàn gồm DK1/20, DK1/21 và DK1/9 ở cách xa đất liền nhất và được xem là cụm nhà giàn DK1 tiền tiêu của Tổ quốc. 
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.
 Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.
Trên hành trình dài lênh đênh trên biển, con tàu mang số hiệu 621 của Hải đội 812, thuộc Lữ đoàn 125 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã vượt qua hàng trăm hải lý. Và mục đích cuối cùng và thiêng liêng nhất là mang được những lời động viên tinh thần, thăm hỏi sức khỏe, lời chúc đầu năm mới và những món quà mang hơi ấm Tết đến Xuân về từ đồng đội, đồng bào trong đất liền đến tận tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.
Đại tá Tô Văn Thư (ngoài cùng bên trái) trao quà cho bạn chỉ huy nhà giàn DK1/9.
 Đại tá Tô Văn Thư (ngoài cùng bên trái) trao quà cho bạn chỉ huy nhà giàn DK1/9. 
Cũng từ sáng 19 kéo dài đến hết ngày 21/1, thời tiết ở khu vực biển cụm nhà giàn này bắt đầu xuất hiện sóng to, gió lớn. Tàu 621 đã vượt con sóng cao 2 – 3m để đưa đoàn đến từng nhà giàn. Để đưa các thành viên trong đoàn và hàng chúc Tết lên nhà giàn, đội xuồng máy của tàu đã hoạt động rất vất vả, hết công suất để đảm bảo an toàn tối đa cho từng người trong đoàn lên nhà giàn.
Dùng dây thừng để kéo người và hàng từ xuồng lên Nhà giàn DK1/21.
 Dùng dây thừng để kéo người và hàng từ xuồng lên Nhà giàn DK1/21.
Khi đến được dưới chân các nhà giàn, bởi sóng to gió lớn nên đoàn công tác không thể lên nhà giàn bằng thang cố định như thường lệ mà phải dùng dây và ròng rọc và kéo từng người, từng thùng hàng lên phía trên để gặp gỡ, giao lưu, chúc Tết và trao quà cho cán bộ chiến sĩ.
Đưa người và hàng hóa lên Nhà giàn DK1/9 bằng cần cẩu nối dây cáp.
 Đưa người và hàng hóa lên Nhà giàn DK1/9 bằng cần cẩu nối dây cáp.
Khi được gặp gỡ, nhận quà từ đoàn công tác, tất cả các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn rất xúc động và hạnh phúc. Với họ, đó là niềm động viên tinh thần lớn lao để càng sáng mắt canh giữ, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc và toàn vẹn vùng lãnh hải phía xa xôi thuộc chủ quyền hợp pháp của Nước CHXHCN Việt Nam.
Niềm vui nhận được quà Tết từ đất liền.
 Niềm vui nhận được quà Tết từ đất liền. 

Trao đổi với PV Báo PLVN, đại úy Hồ Thế Công – cán bộ Nhà giàn DK1/21 tâm sự rằng: “Nhận được những món quà ấm áp, mang ý nghĩa sâu sắc từ đồng đội, đồng bào trên khắp mọi miền đất nước, tôi thực sự đã cảm nhận được không khí vui xuân đón tết đầm ấm, đầy đủ từ đất liền tỏa ra giữa trùng khơi biển cả này. 

Tết Bính Thân sắp đến gần, tôi xin chúc đồng chí, đồng bào trong đất liền đón một cái Tết thật đầm ấm, an lành và hạnh phúc. Và tôi muốn nhắn nhủ với mọi người từ đất liền rằng, tất cả hãy yên lòng, bởi chúng tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, dân tộc và nguyện vững bền ý chí, tư tưởng chính trị, cống hiến hết sức mình quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng lãnh hải chủ quyền hợp pháp của Tổ quốc Việt Nam”.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV đang tham gia cùng đoàn công tác và ghi lại trực tiếp trên các nhà giàn:
Đại tá Tô Văn Thư (người đứng) – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chúc Tết tại Nhà giàn DK1/9.
 Đại tá Tô Văn Thư (người đứng) – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chúc Tết tại Nhà giàn DK1/9.
Nụ cười chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.
 Nụ cười chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.
Nhà giàn DK1/9 – một trong những nhà giàn lớn và hiện đại nhất hệ thống nhà giàn DK1.
 Nhà giàn DK1/9 – một trong những nhà giàn lớn và hiện đại nhất hệ thống nhà giàn DK1.
Chiến sĩ canh gác dưới ngọn cờ Tổ quốc trên nhà giàn DK1.
 Chiến sĩ canh gác dưới ngọn cờ Tổ quốc trên nhà giàn DK1.

Đọc thêm