Ấm áp đêm Trung thu vì biển, đảo quê hương

(PLO) - Khu đô thị Căn cứ Quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa những ngày qua đã đón đoàn khách đặc biệt đến giao lưu, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Đó là những thành viên của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đến từ mọi miền Tổ quốc.
CLB tặng xe đạp cho các cháu học sinh.
CLB tặng xe đạp cho các cháu học sinh.

Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” (CLB) là tổ chức những chương trình tình nguyện vì biển, đảo của Tổ quốc để định hướng đông đảo mọi người, đặc biệt là lớp trẻ có những suy nghĩ và hành động thiết thực hướng về biển, đảo; về những cán bộ, chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chăm lo cho con em cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong những dịp lễ, tết là 1 trong những nội dung chính của chương trình hoạt động thường niên của CLB.

Hành trình vui Trung thu “có một không hai” của cô bé tí hon

Bé Kitty Minh Khánh - nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế” năm nay 6 tuổi. Mặc dù bé đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, đi đến nhiều nơi, nhiều sân khấu lớn nhưng đây là lần đầu tiên hai mẹ con Minh Khánh tham gia hành trình tình nguyện vì biển, đảo quê hương, mang Tết Trung thu đến với những bạn nhỏ có người thân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc. 2 ngày trong quân cảng, bé Minh Khánh được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ như tham gia ăn ở, sinh hoạt trong Nhà khách Bộ Tư lệnh Vùng 4, tiếp xúc với “quân lệnh” về thời gian ăn ở, đi lại, sinh hoạt theo đoàn, được gặp gỡ cán bộ, chiến sỹ Hải quân, giao lưu trò chuyện và tìm hiểu cuộc sống của người chiến sĩ Hải quân...

Vượt hơn 1.300 km từ Hà Nội vào đến Cam Ranh, Bé Minh Khánh mang đến cho các bạn nhỏ tại đây những tiết mục trình diễn ca nhạc, múa hát bằng cả trái tim hồn nhiên với mong muốn được sẻ chia niềm vui Trung thu với các bạn nhỏ có bố là bộ đội hải quân, các bé đang cùng mẹ sống và học tập trong quân cảng. Lần đầu được trình diễn nghệ thuật trên một sân khấu đặc biệt - sân của trường tiểu học và trung học cơ sở Căn cứ Cam Ranh, giữa những bạn nhỏ “mới lạ”, bé Minh Khánh vô cùng hãnh diện và tự hào. “Đêm nay đón Trung thu cùng các bạn và các cô chú, anh chị, con vui lắm. Con đã hát “sung” hết cỡ và cố gắng thể hiện thật tốt để mọi người được vui” - bé Minh Khánh chia sẻ sau khi “bao” sân khấu diễn và giao lưu với các bạn đến hơn 10 phút.

Hành trình này chắc chắn sẽ để lại trong tâm trí, trong trái tim Minh Khánh nhiều cảm xúc. 

Vở kịch “Chú Cuội” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện.
Vở kịch “Chú Cuội” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện.

Chăm lo hậu phương vững lòng biển, đảo

Chương trình hoạt động tình nguyện Trung thu của CLB năm 2017 được nghệ sỹ Hồ Liên (Nhà hát Kịch Việt Nam), anh Trần Văn Thành (Câu lạc bộ Tri thức trẻ Hà Nội) cùng các thành viên của CLB vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Vùng 4 Hải quân, CLB đã trao tặng 2.000 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và 50 chiếc xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi trị giá 250 triệu đồng. Ghi nhận những hoạt động của CLB, Đại tá Nguyễn Công Sơn - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: “Đây là một việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn. Tôi tin tưởng những chương trình được xuất phát từ tấm lòng, trái tim hướng về biển, đảo Tổ quốc như thế này sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trong cộng đồng, xã hội”.

Điểm đặc sắc nhất của chương trình là đêm liên hoan nghệ thuật “Vầng trăng yêu thương”. Mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm cháu nhỏ cùng gia đình đã có một đêm phá cỗ Trung thu tưng bừng và thưởng thức các tiết mục giao lưu nghệ thuật độc đáo mà đoàn tình nguyện phối hợp thực hiện. Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam đã biểu diễn dành tặng các em vở kịch “Chú Cuội” do nghệ sĩ Hồ Liên và diễn viên Việt Bắc thực hiện. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được nghe về các sự tích đêm Trung thu, được giao lưu với “chú Cuội Việt Bắc” và “chị Hằng Hồ Liên”...

Nghệ sỹ Hồ Liên chia sẻ: “Bên cạnh những món quà vật chất cụ thể, thiết thực cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ Hải quân, điều vui mừng và hạnh phúc nhất của chúng tôi là mang đến một buổi giao lưu văn nghệ với những món quà tinh thần cho tuổi thơ Căn cứ. Nhìn các con phá vỡ rào cản sân khấu để lên hòa mình vào các tiết mục ca múa nhạc, những tiếng cười khi được hỏi giao lưu và cả những giọt nước mắt ngỡ ngàng của các con khi đêm giao lưu khép lại, tôi và các anh chị em trong câu lạc bộ càng quyết tâm hơn để thực hiện được nhiều hơn nữa những chương trình tình nguyện vì biển đảo, vì bộ đội Hải quân và hậu phương của các anh như thế này”.

Rời cái nắng, cái gió của vùng đất Cam Ranh, Khánh Hòa; rời khu Căn cứ quân sự uy nghi, nghiêm trang, trong mỗi chúng tôi cứ vang vọng mãi những tiếng cười trẻ thơ rộn rã trong đêm Trung thu bán đảo.

Đọc thêm