17/12 - Ngày của những vụ án rúng động

(PLO) - Hôm nay, 17/12, 4 phiên tòa gây rúng động dư luận đã được đưa ra xét xử: Thảm án giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước; con ruồi trong chai nước Number1, Sập giàn giáp Formossa và sát thủ liên tỉnh giết 4 người.
Các bị cáo vụ thảm án Bình Phước
Các bị cáo vụ thảm án Bình Phước
Sáng hôm nay, 17/12 TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử vụ án 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước. 
Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm do ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Bình Phước giữ quyền công tố tại tòa là ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng và ông Nguyễn Quốc Hân - trưởng phòng 1.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong  vụ án này là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), Vũ Văn Tiến (tên gọi khác là Bé, 24 tuổi, nguyên quán Bình Phước, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM),Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Nhận định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo cố tình cướp nhiều mạng sống một cách tàn nhẫn, gây đau thương cho các nạn nhân không gì bù đắp, ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội, cần hình thức xử phạt đủ sức răn đe,TAND tỉnh Bình Phước quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Hải Dương tử hình tội Giết người và 8 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là Tử hình. 
Bị cáo Vũ Văn Tiến, tuy ngăn cản Dương nhưng khi Dương nói tiếp tục phạm tội thì làm theo, Xét thấy hành vi của Tiến cũng thuộc các tình tiết tăng nặng: Giết nhiều người, giết trẻ em..., Tòa tuyên Vũ Văn Tiến Tử hình tội Giết người và 7 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là Tử hình.
Tử hình kẻ giết người liên tỉnh
Cũng trong chiều 17/12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê quán Hải Dương) với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.
Trần Văn Điểm
 Trần Văn Điểm
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 10/8/2014, Trần Văn Điểm (SN 1988, quê quán xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)  đi đến vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ, quận 6, TP HCM ngồi chơi. Thời điểm này, anh Trần Minh Phước (SN 1991) đang phát cơm từ thiện bên kia đường đi tới nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, vì anh Phước không phát thêm cơm cho Điểm. Trong quá trình cãi vã,  anh Phước dùng tay đánh và đuổi theo Điểm, Điểm rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khiến anh Phước chết tại chỗ. Gây án xong, Điểm bỏ trốn.
Ngày 24/8/2014, khi chạy trốn về đến Quảng Ngãi, Điểm gặp anh Lê Minh Hiệp (SN 1983, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đi xe máy nên nảy ý định giết anh Hiệp để cướp tài sản. Khi anh Hiệp chở Điểm đi vào đoạn đường đất đến bãi cát Trà Khúc thuộc tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi thì Điểm đề nghị dừng xe để đi vệ sinh. Nhân lúc anh Hiệp không để ý, Hiệp đã đâm liên tục khiến anh Hiệp tử vong. Gây án xong, hung thủ  lấy 1 xe máy cùng 500.000 đồng của nạn nhân đi bán. 
Trên đường trốn chạy, khi đến TP Hải Phòng, Điểm làm quen được với ông Phạm Văn Can (SN 1948). Đêm 14/9/2014, Điểm mang theo con dao đã mua trước đó bỏ vào túi xách rồi đến nhà ông Can xin ngủ nhờ. Nửa đêm, Điểm lấy con dao ra đâm liên tiếp vào người ông Can khiến ông chết tại chỗ. Thấy nạn nhân đã chết, Điểm lấy một chiếc điện thoại, 1 xe máy trị giá 8 triệu đồng của nạn nhân và tiếp tục trở lại vào miền Nam. 
Đến TP Vũng Tàu, Điểm mua một bộ dụng cụ giác hơi để hành nghề. Khoảng 19h ngày 14/12/2014, Điểm gặp và làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân ở quán cà phê khu vực Bãi Sau. Thấy trên người anh Ngân có đeo nhiều tài sản quý nên Điểm nảy ý định giết người cướp của. Thực hiện âm mưu phạm tội, vào khoảng 22h ngay ngày hôm đó, Điểm đến nhà anh Ngân tại số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đấm bóp cho anh Ngân theo lịch đã hẹn từ trước.
Trong lúc đang hành nghề, Điểm dùng tay ghì đầu anh Ngân lại và đâm liên tiếp vào người anh Ngân. Gây án xong, Điểm đi lục tìm tài sản nhưng không thấy nên quay lại đâm thêm nhiều nhát vào anh Ngân rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại, rồi xuống tầng trệt dắt xe đạp của mình giấu trong phòng tắm và lấy 1 xe máy của nạn nhân rồi chạy về khách sạn lấy đồ đạc, tiếp đó chạy về TP HCM.
Sau 5 ngày bỏ trốn, khoảng 2h30’ ngày 20/12/ 2014, Điểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.
Đề nghị mức án 12- 13 năm tù đối với chủ nhân chai Number 1 có ruồi 
Sáng nay, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án chai nước có con ruồi “giá” 500 triệu đồng đối với bị cáo Võ Văn Minh (SN 1980, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (THP) với số tiền lên đến 500 triệu đồng.
Bị cáo Võ Văn Minh - ảnh VNN
 Bị cáo Võ Văn Minh - ảnh VNN

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2014, khi lấy chai nước Number 1 (loại chai nhựa 350 ml, sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) bán cho khách, Võ Văn Minh đã phát hiện bên trong có con ruồi nên nảy sinh ý định dùng chai nước để đe dọa nhà sản xuất phải đưa tiền cho mình.

Hai ngày sau Minh gọi điện cho công ty, nói đang giữ chai nước Number 1 còn nguyên vẹn, bên trong có con ruồi, yêu cầu phải chi 1 tỷ đồng. Nếu không người này sẽ khiếu kiện đến ban bảo vệ người tiêu dùng, in tờ rơi nói về sản phẩm của công ty có ruồi, làm mất uy tín, mất thương hiệu, ảnh hưởng việc sản xuất kinh doanh.

Nhà sản xuất nhiều lần cử người gặp Minh thương lượng. Cuối cùng Minh yêu cầu phải đưa 500 triệu đồng mới trả lại chai nước ngọt.

Ngày 27/1, Công ty Tân Hiệp Phát phân công 3 nhân viên đến quán ở huyện Cái Bè để giao tiền cho Minh. Anh này nhận tiền, làm biên nhận và mang tiền bỏ vào cốp xe thì Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa hôm nay, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Minh thừa nhận diễn biến nội dung vụ việc. Theo đó, bản thân hàng ngày cuộc sống khó khăn, sống bằng việc bán hủ tiếu, bún riêu. Khi lấy chai nước ngọt Number One – sản phẩn của Tân Hiệp Phát để bán cho khách, bị cáo bất ngờ phát hiện bên trong có con ruồi chết.
Bà Trần Ngọc Bích – Giám đốc Tân Hiệp Phát - khai tại tòa: “Với quy trình sản xuất của mình, chúng tôi luôn tin rằng sản phẩm của mình đến tay khách hàng luôn đảm bảo chất lượng”. 
Trả lời HĐXX về lời đề nghị đưa ra số tiền 500 triệu đồng để mua lại chai nước, bà Bích phủ nhận không có chuyện này vì công ty có chủ trương nhất quán là không giải quyết bằng tiền. Lúc đó, vụ việc xảy ra vào những ngày gần Tết, nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng ngàn nhân viên. Do vậy, sau khi đắn đo suy nghĩ, bà Bích đã quyết định viết đơn tố cáo đến cơ quan công an.
VKS khẳng định Võ Văn Minh vì lòng tham đã uy hiếp, đe dọa làm mất úy tín, thương hiệu của nhà sản xuất; đề nghị tòa tuyên phạt 12-13 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Sáng mai, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.
Bị cáo vụ Sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh tiếp tục hầu tòa
Ngày 17/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử công khai vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động” tại công trường Formosa (Hà Tĩnh). 
Bị cáo Kim Jong Wook và Lee Jea Myong trong phiên xử ngày 17/12. Ảnh: Đức Hùng - VNE
   Bị cáo Kim Jong Wook và Lee Jea Myong trong phiên xử ngày 17/12. Ảnh: Đức Hùng - VNE
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Kim Chông Úc (43 tuổi), Li Chê Mi-ông (62 tuổi), cùng quốc tịch Hàn Quốc; Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), trú thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (30 tuổi), trú xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trước đó khoảng 20h tối 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp, Formosa bị sập khiến 13 người chết, 29 người bị thương. Có mặt tại buổi họp báo sau sự cố, Trưởng đại diện Formosa tại Hà Tĩnh cùng nhà thầu Samsung C&T và Samku (đơn vị lắp đặt hệ thống kết cấu thép của giàn giáo) đã xin lỗi các nạn nhân và toàn thể người dân Việt Nam.

Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhất xảy ra tại Hà Tĩnh trong nhiều năm trở lại đây.
Ngày mai, HĐXX sẽ tiếp tục phiên tòa./.

Đọc thêm