3 ngày làm“nô lệ tình dục“của nữ sinh lớp 9

(PLO) - Trước khi bị bắt khẩn cấp lần này, Tô Văn Giáp (SN 1994, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)  từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù được 3 tháng. Không chịu hoàn lương, gã trai tiếp tục theo đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước khi bị bắt khẩn cấp lần này, Tô Văn Giáp (SN 1994, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)  từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù được 3 tháng. Không chịu hoàn lương, gã trai tiếp tục theo đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng.

Đã làm nhục, còn bắt nạn nhân bán điện thoại "cùi" lấy tiền ăn

Nạn nhân Nguyễn T.M. (SN 1999) là học sinh lớp 9 một trường THCS ở thị xã Sơn Tây. Cũng như các bạn đồng lứa, nữ sinh đang độ tuổi dậy thì, có những khám phá và sự ngỡ ngàng riêng về bản thân. Thời gian gần đây, cô bé bắt đầu làm quen với Facebook, thỉnh thoảng lên mạng “chém gió” với bạn bè. Thế giới "ảo" đầy hấp dẫn, nhưng cũng là cạm bẫy khiến M. đã “cắn câu” một kẻ lưu manh mới ra tù.

Trong một lần mượn nick facebook của bạn lên mạng tán gẫu, đối tượng Giáp vô tình gặp nữ sinh. Thấy hình ảnh trên mạng của cô bé dễ thương, Giáp liền vào tán tỉnh. Sau vài lần nói chuyện vui vẻ, biết "con mồi" đã cắn câu, Giáp liền ngỏ ý rủ bạn mới quen đi uống nước. Vì suy nghĩ còn trẻ con lại thêm tò mò, nữ sinh nhanh chóng đồng ý, hẹn gặp bạn ở cổng trường mình đang học.

Sáng ngày 11/8, nữ sinh chủ động trốn học. Giáp thuê xe taxi đến đón, hai người rời khỏi thị xã Sơn Tây, đến thẳng huyện Đan Phương chơi điện tử. Cả một ngày đi chơi rất vui vẻ, nữ sinh vẫn nghĩ trong sáng rằng người bạn mới rủ mình đi chơi một lúc rồi tối sẽ về.

Nào ngờ sau khi rời khỏi quán điện tử, Giáp chạy thẳng đến thuê phòng ở một nhà nghỉ. Sợ hãi trước ý định của người bạn mới, nữ sinh khóc lóc đòi về, lập tức bị Giáp đánh đập, dọa dẫm. Ngay trong đêm đó, kẻ đồi bại đã chiếm đoạt đời con gái của cô bé. Không chỉ thế, theo lời khai của nữ sinh sau này, trong hai ngày bị ép phải đi theo, gã trai đã nhiều lần cưỡng hiếp mình dù em khóc lóc, sợ hãi và van xin... Tệ bạc hơn, lúc hết tiền ăn uống, tiêu pha, Giáp còn bắt nữ sinh phải bán điện thoại lấy 250 ngàn đồng đưa cho hắn.

Bình thường, M. đi học về nhà rất đúng giờ, nếu đi đâu đều xin phép đàng hoàng. Chiều ngày 11/8, mãi không thấy con gái về, cha mẹ nữ sinh sốt ruột gọi điện. Lúc đầu còn đổ chuông nhưng không bắt máy, sau đó tắt hẳn liên lạc, bố mẹ nữ sinh hết sức lo lắng. Biết đã có chuyện chẳng lành, gia đình lập tức trình báo cảnh sát sự về sự mất tích của con gái. Cha M. thậm chí còn nhờ tới cơ quan chức năng ở các cửa khẩu, gửi hình con mình cho họ vì sợ bị lừa bán qua biên giới. Cẩn thận như vậy nhưng mọi thông tin phản hồi đều vô vọng, không hề thấy bóng dáng nữ sinh đâu.

Sang ngày hôm sau, có người báo lại với gia đình, nhìn thấy cô bé đi chơi với Giáp. Cha mẹ nữ sinh tức tốc dò hỏi địa chỉ, tìm xuống gặp gia đình Giáp, bị người nhà này đuổi thẳng với lý do "không có bằng chứng hai đứa đi với nhau". Nghi vấn này cũng được báo với cơ quan công an nhưng do đối tượng không có mặt ở địa phương, cảnh sát cũng chưa thể có biện pháp gì.

Đối tượng Giáp khai nhận tại cơ quan công an
Đối tượng Giáp khai nhận tại cơ quan công an 

Đã bị cưỡng bức còn bị dọa dẫm

Mãi đến ngày 14/8, sau khi trốn khỏi sự khống chế của Giáp, nữ sinh mới tự bắt taxi về nhà. "Khi nhìn thấy con, tôi biết cháu đã gặp chuyện không may. Người xanh xao, gầy guộc, cặp mắt vô hồn, thái độ hoảng loạn. Gặng hỏi mãi, cháu mới kể tất cả sự việc. Chúng tôi quá đau lòng và choáng váng khi đứa con thơ dại đã bị một kẻ từng có tiền án lừa gạt”, người mẹ nữ sinh nước mắt lưng tròng.

Sau đó, gia đình nữ sinh một lần nữa đến nhà bố mẹ Giáp, trình bày chuyện đã xảy ra với con mình. Lúc này, mẹ Giáp mới dịu giọng: “Nếu hai đứa đã ngủ với nhau rồi thì cứ để chúng nó lấy nhau, tôi sẽ nuôi cho ăn học tử tế. Còn nếu cần tiền, sẽ đền bù tiền”. Tuy nhiên, gia đình Giáp đã hiểu sai ý nghĩa cuộc gặp.

"Danh dự con gái tôi đâu thể đổi bằng tiền. Chúng tôi gặp họ, chỉ muốn người lớn biết chuyện, có lời xin lỗi và đưa con trai họ ra trình diện trước pháp luật", người cha nữ sinh cho biết. Nhưng theo lời kể, gia đình Giáp không tỏ vẻ biết điều. “Họ chỉ ầm ừ vậy cho qua chuyện. Hôm sau tôi tiếp tục gọi điện nhưng họ không nghe máy. Thấy thái độ bất hợp tác ấy, tôi đành trình báo công an về sự việc đau lòng này”, người cha nạn nhân bức xúc.

Nhận đơn tố cáo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với công an phường sở tại đã nhanh chóng truy bắt thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, Giáp thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Vừa mãn hạn tù, gã thanh niên lại tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi vì “ngựa quen đường cũ”. Sau khi Giáp bị bắt, nữ sinh vẫn sợ hãi, ám ảnh đến mức không dám tới trường. Suốt ngày cô bé nhốt mình ở trong phòng, khóc lóc, không giao tiếp với ai. Mãi tới ngày 29/8, được bố mẹ khuyên nhủ rất nhiều, nữ sinh mới đủ can đảm quay lại trường học.

Tưởng mọi chuyện đã êm thấm nhưng theo gia đình nạn nhân, những ngày gần đây, họ liên tục nhận được điện thoại từ cha mẹ đối tượng với những lời lẽ hằn học. Không chỉ thế, gia đình đối tượng còn gọi điện đe dọa chính nạn nhân. Nữ sinh cho biết: "Người nhà Giáp gọi điện cho em, bảo: Con tao đi tù 15 năm, mày không yên đâu. Nhà mày mua quan tài trước đi, mày đến trường sẽ có người hại mày”. Thậm chí, nữ sinh còn thường xuyên nhận được tin nhắn từ những số điện thoại lạ chửi mắng em là đứa con gái không ra gì.

Thấy những nguy cơ đe dọa là có thật, một mặt cha mẹ nạn nhân trình báo với công an, mặt khác, họ đành cho con mình bảo lưu kết quả học tập một năm, ở nhà để lấy lại tinh thần và tránh bị trả thù. “Cho tới nay, gia đình đối tượng vẫn chưa một lần xuống nhà tôi xin lỗi về những hành động con họ đã làm. Thực ra, ai gây tội người đó phải chịu tội. Nhưng là bậc phụ huynh, họ đã không thông cảm với nỗi đau của bị hại như con tôi, còn liên tục dọa dẫm, thách thức. Quá sợ hãi, tôi buộc phải có biện pháp tạm thời như trên để bảo vệ con mình,” cha M. tâm sự.

Công an thị xã Sơn Tây cho biết đã nhận được thông tin gia đình đối tượng có động thái đe dọa gia đình nạn nhân. Cảnh sát sẽ có biện pháp đối phó và xử lý để tình hình không xấu hơn. Thông qua vụ việc, một điều tra viên Công an thị xã cảnh báo: Các gia đình cần quan tâm đến đời sống và nhu cầu của con cái, nhất là cách các cháu kết bạn của thế giới ảo. Đây là nơi nhiều kẻ xấu lừa gạt các em nhỏ nhẹ dạ cả tin. Cha mẹ cần sát sao hơn với con cái ở độ tuổi này.

Đọc thêm