Bộ mặt thật của Chủ tịch Câu lạc bộ mô-tô Mongols lừng danh nước Mỹ

(PLVN) - Là một Câu lạc bộ mô-tô hùng mạnh, Mongols lúc mới ra đời là nơi tụ hội của những cựu binh muốn tìm đến với thú vui trên các cung đường trên những “ngựa sắt” phân khối lớn. Nhưng rồi, khi một kẻ khôn lỏi là Ruben Cavazos uốn ba tấc lưỡi để chiếm được ghế chủ tịch, CLB này đã dần bị hắn biến thành một tổ chức tội phạm. 
Bộ mặt thật của Chủ tịch Câu lạc bộ mô-tô Mongols lừng danh nước Mỹ

Thế rồi, kẻ khôn lỏi cuối cùng cũng lộ mặt là “con chuột hèn nhát”, hắn đã phải trả giá khi bán đứng huynh đệ và dám qua mặt các mafia Mexico.

Kẻ hèn nhát lên ngôi 

Ngày 27/4/2002, trên cao tốc liên bang 40 qua khu vực San Bernardino (bang California), cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông cùng một chiếc xe máy phân khối lớn hiệu Harley Davidson. Người đàn ông này khoác trên mình chiếc áo da có dòng chữ “Hells Angels” và bị bắn nhiều phát từ phía sau.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được nhiều vỏ đạn, cho thấy đây là một vụ thanh trừng giữa các băng nhóm chứ không phải một vụ cướp, bởi các tài sản cùng chiếc xe phân khối lớn đắt tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên. Cảnh sát xác định được danh tính của người chết là Christian Tape - một thành viên của CLB mô-tô Hells Angels.

Cách nơi tìm thấy xác của Christian 100 dặm lúc đó lại đang diễn ra một sự kiện lớn, đó là buổi diễu hành thường niên của các CLB mô-tô khắp nước Mỹ. Đây là một sự kiện lớn, thu hút hơn 70.000 người tham dự kéo dài trong 5 ngày, tất cả đều là những tay chơi môtô phân khối lớn hầm hố. Khi thông tin về cái chết của Christian được phát lộ, một ngọn lửa đã âm thầm bùng lên giữa hai CLB mô-tô vốn dĩ đã thù hằn nhau từ xưa, đó là Hells Angels mà Christian là thành viên và CLB Mongols.

Chủ tịch CLB Mongols lúc đó là Roger Pinney đã chủ động gặp các thành viên Hells Angels tại sòng bạc Harrah để xoa dịu tình hình và khẳng định “không muốn có bất kỳ rắc rối nào” giữa hai CLB. Nhưng những cái đầu nóng của Hells Angels đã không chấp nhận đàm phán một cách hòa hoãn, nhất là khi một thành viên trong CLB vừa bị giết một cách mờ ám, chưa cần biết lý do là gì, họ đều nghĩ ngay rằng thủ phạm không phải ai khác mà là người của CLB Mongols.

Hells Angels là một Câu lạc bộ moto có tiếng tăm
Hells Angels là một Câu lạc bộ moto có tiếng tăm 

Cuộc nói chuyện giữa Roger và các thành viên trong CLB Hells Angels biến thành vụ ẩu đả đẫm máu khi hai bên không giữ được bình tĩnh. Roger và các thành viên trong CLB Mongols cũng bị cuốn vào cuộc đụng độ, hàng trăm người lao vào nhau, dao găm dính máu, súng nổ và cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng và cả một casino bị đập phá tan hoang.

Hậu quả làm 3 người chết, 13 người khác bị thương trong đó có cả Chủ tịch CLB Mongols là Roger. Điều đáng nói là trong khi xảy ra ẩu đả, một thành viên được xếp vào hạng “đao búa” trong CLB Mongols là Ruben Cavazos đúng ra phải bảo vệ thủ lĩnh và các huynh đệ khác thì lại bỏ chạy. Đối với người thường thì bỏ chạy là một phản xạ tự nhiên khi thấy đánh nhau, nhưng đối với CLB Mongols thì việc bỏ rơi huynh đệ khi lâm nạn là một hành vi hèn nhát và đáng khinh.

Vậy nhưng trớ trêu thay, sau khi Roger bị thương nặng và nằm viện, Ruben lại ra vẻ anh hào, thổi phồng câu chuyện rằng mình đã anh dũng chiến đấu ra sao khi đụng độ với CLB Hells Angels tại casino, nào là một mình chiến đấu với bao người, rồi liều mình cứu Roger khi người này đã bị đâm trọng thương và bất tỉnh... Những câu chuyện đó nhanh chóng khiến các thành viên Mongols tin sái cổ, rồi nhân lúc Roger đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện, Ruben đã âm thầm củng cố vị thế của mình và soán ngôi của Roger. 

Câu lạc bộ biến thành băng đảng 

Ruben Cavazos được sinh ra tại Los Angeles, từ nhỏ đã gia nhập vào băng đảng Avenues và sớm sa ngã vào con đường phạm tội khi tham gia vào một vụ cướp. Sau khi tham gia vào CLB môtô Mongols, Ruben đã ấp ủ ước mơ trở thành người đứng đầu CLB này. Với nghề nghiệp là một kỹ thuật viên chụp X-quang tại bệnh viện, Ruben được mọi người trong CLB đặt cho biệt danh là “Doc” (viết tắt của Doctor - bác sĩ). Mongols là một CLB mô-tô do Roger sáng lập ra, những thành viên gạo cội của CLB này đều là những cựu binh trở về từ chiến tranh. Họ đều là người Mỹ gốc Latin, tìm đến với nhau, cùng ngao du trên các cung đường để quên đi những ký ức đau thương chiến tranh để lại.

Thời đó, CLB mô-tô lớn nhất là Hells Angels, chính sự xuất hiện của Mongols đã thách thức sự “độc tôn” của Hells Angels trên các con đường và đã không ít lần các thành viên của hai bên đã xảy ra xô xát. Để không bị trở thành “cái bóng” của Hells Angels, CLB Mongols luôn tìm cách tuyển mộ thêm các thành viên mới, mỗi người tham gia sẽ được phát một hình thêu biểu tượng của CLB và gắn chúng lên chiếc áo của mình.

Với xuất phát điểm là những người cựu chiến binh trở về từ chiến tranh, điều tiên quyết đối với Mongols là tình huynh đệ, không được phép bỏ rơi nhau trong mọi hoàn cảnh, nhưng rồi, càng mở rộng và phát triển thì càng có thêm cảnh “rồng rắn hỗn tạp”, và những kẻ cơ hội như Ruben đã có dịp tham gia vào một trong những CLB mô-tô lớn nhất lúc bấy giờ. Lại nói về Ruben, sau khi Roger bị thương và nằm viện, hắn đã nhanh chóng cướp vị trí chủ tịch CLB và tiến hành nhiều động thái nhằm khuếch trương sự ảnh hưởng của mình trong Mongols.

Ngoài đam mê moto, CLB Hells Angels còn là một băng đảng giang hồ khét tiếng
Ngoài đam mê moto, CLB Hells Angels còn là một băng đảng giang hồ khét tiếng  

Đầu tiên, rút kinh nghiệm từ vụ hỗn chiến với Hells Angels tại casino, Ruben đã nghĩ đến cách chiêu nạp các thành viên có máu “giang hồ” trong người. Điều này để tăng sức mạnh “cơ bắp” của Mongols nếu như có đụng độ với các nhóm mô-tô khác. Những giang hồ trẻ tuổi được tuyển mộ ồ ạt, thậm chí dưới sự điều hành của Ruben, những thành viên mới kết nạp có khi chẳng phải là người chơi mô-tô, trái ngược với bản chất của CLB Mongols.

Việc làm này của Ruben vấp phải sự phản đối của các thành viên gạo cội, đương nhiên họ không đồng ý kết nạp những kẻ không phải “đồng đạo” với mình. Thế nhưng Ruben đã ngấm ngầm hạ sát những người nào dám chống lại hắn, dần dà không còn người nào dám chống lại ý định của hắn nữa. Đến khi Roger bình phục và quay lại với Mongols thì quyền điều hành CLB của người này đã không còn nữa, Ruben đã được bầu làm chủ tịch thay thế cho Roger.

Trước mặt các thành viên, Roger đã chỉ thẳng mặt Ruben và nói: “Hắn là một con chuột nhát gan, mọi người rồi sẽ sáng mắt ra”. Nhưng lúc đó, các thành viên gạo cội của CLB đã không còn mấy người, chẳng ai dám đứng ra ủng hộ Roger nữa, vị cựu chủ tịch đành “ngậm đắng nuốt cay” nhìn CLB do mình đổ bao tâm huyết ra gây dựng cuối cùng bị lọt vào tay một kẻ như Ruben và ngày một sa đà vào con đường tội phạm.

(Còn nữa) 

Đọc thêm