Dư luận Hàn Quốc "dậy sóng" khi tên tội phạm cưỡng bức bé gái 8 tuổi sắp mãn hạn tù

(PLVN) - Hiện nay, trên khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc đều hashtag dòng chữ “D-100” – cảnh báo chỉ còn đúng 100 ngày nữa, tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon đã hãm hiếp và đánh đập tàn bạo cô bé 8 tuổi sắp sửa mãn hạn tù…
Cho Doo Soon sắp mãn hạn tù.
Cho Doo Soon sắp mãn hạn tù.

Vụ án chấn động 

Sự việc xảy ra vào 8h30 ngày 11/2/2008, bé Nayoung (tên nạn nhân đã được thay đổi) đang trên đường đi học về bất ngờ bị một tên “yêu râu xanh” Cho Doo Soon (56 tuổi) bắt cóc. Hắn đã đưa cô bé đến nhà vệ sinh của một nhà thờ ở quận Danwon, thành phố Ansan (Geonggi, Hàn Quốc) và thực hiện hành vi “thú tính” với một cô bé mới chỉ 8 tuổi. 

Theo những gì công bố với truyền thông, kẻ thủ ác đã đánh vào đầu và siết cổ khiến Nayoung không còn khóc được nữa. Sau khi cô bé bất tỉnh, hắn đã thực hiện hành vi đồi bại của mình. Hắn còn dùng nhiều cách tra tấn dã man. Để phi tang mọi bằng chứng, Cho Doo Soon đã dùng máy thông tắc bồn cầu để hút hết tinh dịch trên người của cô bé khiến cơ quan nội tạng của nạn nhân bị phá hủy nghiêm trọng.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã “xử lí” xong xuôi, thú tính một lần nữa nổi lên và hắn cưỡng hiếp cô bé một lần nữa trước khi rời đi. Thậm chí, theo một thám tử tham gia quá trình điều tra kể lại, nhiều nữ đồng nghiệp của anh đã bật khóc khi nghe chi tiết những gì hắn đã làm với Nayoung.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã bắt giữ kẻ phạm tội. Đáng chú ý, dù tìm thấy máu của Nayoung trên người hắn nhưng hắn vẫn một mực chối cãi rằng mình không nhớ gì cả. Dư luận Hàn Quốc khi ấy đã vô cùng phẫn nộ khi Tòa án quận Suwon chỉ tuyên án 12 năm tù giam với lý do “phạm tội khi say rượu”, đồng thời phải bồi thường hơn 13 triệu KRW (khoảng 263 triệu VND), sau đó đeo vòng chân điện tử giám sát thêm 7 năm. Trong khi đó, mức án được đề xuất ban đầu là 25 năm.

(Hình minh họa).
(Hình minh họa).  

Mặc dù gia đình Nayoung yêu cầu hình phạt tù chung thân nhưng Tòa án quận Suwon cho rằng thủ phạm đã ra tay trong lúc say rượu nên đã không kiểm soát được hành vi của mình, đây chính là tình tiết giảm nhẹ tội cho Cho Doo Soon. Điều này một lần nữa đả kích tinh thần với cha mẹ Nayoung. Còn về phía Cho Doo Soon, hắn thậm chí còn kháng cáo vì cảm thấy bản án quá khắt khe với mình. Điều này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức 400.000 người dân Hàn Quốc đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Quốc hội sửa luật và áp dụng hình phạt nặng nhất đối với Cho Doo Soon. 

Tổng thống Hàn Quốc khi đó Lee Myung Bak đã phải lên tiếng trấn an. Còn Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra lệnh “không được ban ân xá cho Cho Doo Soon trong suốt 12 năm tù”. Sự việc này cũng tạo áp lực buộc Chính phủ Hàn Quốc phải xem xét nâng mức phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em lên tối đa 50 năm và loại bỏ thời hạn hiệu lực truy tố.

Vết sẹo không bao giờ lành

Tên tội phạm ấu dâm sắp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía bên ngoài song sắt nhà tù nhưng ánh sáng cuộc đời của Nayoung đã bị hắn dập tắt, ai sẽ giúp em tìm lại?

Mặc dù người dân Hàn Quốc đã đồng loạt phản đối Cho Doo Soon trở lại xã hội, nhưng luật pháp hiện hành của Hàn Quốc không thể tăng thêm án phạt cho hắn, Bộ Tư pháp chỉ có thể xem xét cho hắn ta thêm 100 giờ trị liệu tâm lý. Bên cạnh đó, một uỷ viên Chính phủ cho biết có khả năng họ sẽ cho tên tội phạm ấu dâm đeo còng điện tử để tiện theo dõi hoặc tiêm thuốc để giảm ham muốn sinh dục.

Cũng theo thông tin được biết, bố cô bé Na Young, nạn nhân của vụ việc từng lo lắng nói: "Chúng tôi không thể tìm thấy Cho Doo Soon, nhưng Cho Doo Soon sẽ sớm tìm thấy chúng tôi, điều đó thực sự đáng sợ". Đó là lý do mà đài MBC quyết định công khai gương mặt thật của hắn dù pháp luật Hàn Quốc chủ trương giữ kín và tôn trọng quyền riêng tư của các cựu tù nhân.

Trước đó, hồi tháng 4/2019, đài MBC đã từng công khai nhận dạng của tên này, tuy nhiên đó là hình ảnh cũ khi bị bắt vào năm 2008. Tuy nhiên, đã 12 năm trôi qua Cho Doo Soon đã già đi và có nhiều thay đổi so với thời điểm mới vào tù. Vì vậy, đài này quyết định công khai hình ảnh thật của hắn để cảnh báo cho người dân địa phương nói chung và các gia đình có con gái nói riêng. Ngoài ra, đài MBC tiết lộ gia đình Cho Doo Soon hiện sống ở cùng một khu phố với bé Nayoung. Sau khi mãn hạn tù, tên tội phạm sẽ sống cách nhà nạn nhân chưa đầy 1km, đáng chú ý, gia đình Cho Doo Soon kiên quyết không chuyển nhà đi nơi khác. 

Được biết, trong thời gian ngồi tù, Cho Doo Soon liên tục được điều trị tâm lý để chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, sau 12 năm, các bài kiểm tra tâm lý cho thấy tên tội phạm này không hề có chuyển biến tích cực, ăn năn, hối cải. Điều này dẫn đến việc Cho Doo Soon sẽ có nhiều khả năng tái phạm sau khi được mãn hạn tù, theo bản án là vào tháng 12/2020. 

Về phía bé Nayoung, năm 2009, một phóng viên đã được đến thăm nhà bé và cho biết, Nayoung luôn dằn vặt rằng vụ việc xảy ra là do lỗi của bản thân. Do đó, quá trình điều trị tâm lý cho Nayoung mất rất nhiều thời gian, mà mục tiêu đầu tiên là thuyết phục em rằng: "Đó không phải là lỗi của cháu. Tại người đàn ông xấu xa đó mà thôi".

Thời gian sau, Nayoung quay lại trường học cũ với những người bạn của mình. Vào tháng 9/2016, Nayoung quyết định đi học thêm ở một trung tâm luyện thi môn Toán dành cho học sinh Hàn Quốc. Nhìn cô bé cười vui vẻ, bắt đầu mời bạn bè đến nhà và đồng ý nắm tay người khác, bố mẹ em và những người xung quanh cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ những tuyệt vọng và nỗi đau của em đã dần biến mất.

Được biết, bức tranh đầu tiên Nayoung vẽ là chân dung của tên tội phạm Cho Doo Soon. Cô bé vẽ hắn bị nhốt phía sau song sắt nhà tù cùng các loại gián và chuột. Dường như Nayoung đã họa lại nỗi đau và sự sợ hãi, uất hận tột cùng của mình trên trang giấy. 

Vụ án của Nayoung đã được chuyển thể thành bộ phim “Hope” vào năm 2013, lấy đi rất nhiều nước mắt của hàng triệu khán giả, cảnh tỉnh về nạn ấu dâm ở Hàn Quốc nói chung và trên thế giới nói riêng. Nhất là khi trẻ em là đối tượng dễ tổn thương nhất, chính vì vậy bảo vệ những đứa trẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả xã hội chúng ta hiện nay.

Đọc thêm