Lật lại hồ sơ vụ “Góa phụ đen” từng ám ảnh kinh hoàng châu Mỹ - Kỳ 2:Những cuộc tình thác loạn của “Nữ hoàng ma túy”

(PLVN) - Griselda Blanco (SN 1943, quốc tịch Colombia) được mệnh danh “Nữ hoàng ma túy - Góa phụ đen - Bà trùm” là một trong 10 tên tội phạm giàu nhất trong lịch sử thế giới, với tài sản lên tới 620 triệu USD. Người đàn bà này cũng bị tình nghi là chủ mưu của khoảng 250 vụ giết người, thanh toán giữa các băng đảng khét tiếng nhưng với sự cao tay của mụ cáo già, cảnh sát lại thiếu bằng chứng kết tội ả…
Lật lại hồ sơ vụ “Góa phụ đen” từng ám ảnh kinh hoàng châu Mỹ - Kỳ 2:Những cuộc tình thác loạn của “Nữ hoàng ma túy”

Như đã phản ánh ở kỳ trước, là bà trùm ma túy trẻ tuổi có nhan sắc và quyền lực nên tình trường của Griselda cũng rất "máu lửa". Với bản chất giang hồ, những cuộc tình cháy bỏng cũng như các cuộc ăn chơi thác loạn của bà trùm diễn ra xen kẽ giữa các cuộc thanh trừng đẫm máu trong các thương vụ làm ăn và buôn bán ma túy.

Những cuộc tình thác loạn

Sau vụ đổ bể đó, Griselda vẫn tuồn ma túy vào Mỹ, còn mình thì ở Colombia điều hành mọi phi vụ làm ăn. Thậm chí, năm 1976, Griselda còn đầu tư hẳn một du thuyền có tên Gloria. Du thuyền này sau đó được Chính phủ Colombia cử đi tham dự cuộc đua được tổ chức tại cảng New York nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Theo cáo buộc, lợi dụng danh nghĩa được cử đi tham gia cuộc đua, chiếc du thuyền này đã lén chở 13 pounds (khoảng gần 6 kilogram) ma túy vào Mỹ. Năm 1978, Griselda tái giá với người chồng thứ ba là một tên cướp ngân hàng tên Dario Sepulveda. Cùng năm đó, con trai thứ tư của bà trùm này ra đời, được đặt tên là Michael Corleone. Đứa con cưng này được bà trùm đặt tên theo nhân vật trong bộ phim về giới mafia nổi tiếng “Bố già”, nhân vật trong phim do nam tài tử Al Pacino thủ vai.

Và cũng từ đó, bà trùm lại nhắm đến mục tiêu là Miami, nơi mà ả nổi danh với cương vị “Nữ hoàng ma túy”.  Ở Miami, Griselda sống xa hoa. Nhà cửa, xe hơi đắt tiền, máy bay riêng - bà trùm này đã có tất cả. Griselda biến cuộc sống của mình thành một “bà hoàng”. Sắm biệt thự trên bãi biển Miami, mua những viên kim cương đắt giá của Đệ nhất phu nhân Argentina Eva Peron, thậm chí ả còn ngạo nghễ “thửa” riêng cho mình một khẩu súng lục MAC 10 bằng ngọc lục bảo và vàng, gia tài của bà trùm này khi đó trị giá hàng trăm triệu USD, điều từng là không tưởng với một người lớn lên trong một khu phố nghèo ở Colombia.

Griselda tổ chức các bữa tiệc thường xuyên cho những đầu nậu trong thế giới ngầm ma túy. Gái mại dâm được đưa vào phục vụ khách. Theo một số nguồn tin, bà trùm này còn gí súng vào những gái bán hoa và buộc họ phải quan hệ tập thể cùng mình và những người đàn ông khác. Cũng từ những cuộc ăn chơi trác táng, bà trùm bắt đầu sa đà vào nghiện ngập, “món hàng” ưa thích của mụ là ‘Bazooka’ - một loại ma túy thô. Việc sử dụng ma túy nặng của bà trùm khiến cho mụ ngày càng trở nên hoang tưởng.

Nhưng cũng từ đó bà trùm này đã dần thâu tóm được thế giới ngầm tại Miami, nơi mà sự cạnh tranh ngày càng căng thẳng giữa các phe phái khác nhau, bao gồm cả băng đảng Medellin của mụ trong đó. Chẳng mấy chốc, xung đột nổ ra. Từ năm 1979 đến năm 1984, Nam Florida biến thành vùng chiến sự.

 Thanh trừng đẫm máu 

Những phát súng đầu tiên được bắn vào ngày 11/7/1979. Một số sát thủ do Griselda phái đi ám sát một trùm ma túy đối đầu với mụ tại cửa hàng rượu Crown trong Trung tâm mua sắm Dadeland. Đám sát thủ lao vào trung tâm thương mại trên một chiếc xe tải giao hàng bọc thép, và truy sát mọi người trong đó, kể cả nhân viên cửa hàng rượu khắp trung tâm thương mại, rất may là những người này chỉ bị thương.

“Chúng tôi gọi đó là ‘chiến xa’ vì nó được bao phủ bởi thép dày 1/4 inch (khoảng 0,6 centimet) với những lỗ được đục sẵn trên đó để bắn súng từ trong ra ngoài”, cựu thám tử Raul Diaz nhớ lại. Sau khi “chiến xa” bị cảnh sát thu giữ, bà trùm nghĩ ra một phương án cơ động và hiệu quả hơn trong những vụ ám sát, đó là sử dụng xe mô tô. Mụ là người tiên phong sử dụng “chiêu” này trong các vụ ám sát trên đường phố Medellin.

Sát thủ thân tín nhất của Griselda là Jorge Ayala. Sau này Ayala kể lại rằng, khi bà trùm đã hạ lệnh tiêu diệt một ai, điều đó có nghĩa là mọi người xung quanh “mục tiêu” sẽ bị giết. Mụ ta không quan tâm những người đó là ai, người ngoài cuộc vô tội, phụ nữ hay trẻ em...

“Góa phụ đen” cực kỳ tàn nhẫn. Nếu ai không trả tiền cho mụ đúng hạn thì cả nhà người đó bị giết. Nếu mụ ta không muốn trả tiền, quỵt nợ của ai, cả nhà người đó cũng bị giết. “Góa phụ đen” không cho phép bất kỳ ai xem thường mụ, người nào cả gan “vuốt râu hùm” sẽ phải trả giá. Ayala là một kẻ sẵn sàng giết người cho bà trùm, nhưng hắn ta cũng có một nguyên tắc là không làm hại trẻ em.

Trong một vụ thanh trừng, chính Ayala đã ngăn đồng đội đang say máu của mình xuống tay với những đứa con của hai kẻ buôn ma túy mà chúng vừa giết. Mặc dù vậy, Ayala đã vô tình phá vỡ nguyên tắc của mình trong 1 vụ án, nạn nhân là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong danh sách nạn nhân của bà trùm. Griselda đã phái Ayala đi “xử” một trong những sát thủ từng làm việc cho mụ, đó là Jesus Castro. Thật không may, Castro khi đó đang chở cậu con trai 2 tuổi của mình là Johnny trên xe, và đứa bé xấu số đã vô tình bị trúng 2 phát đạn trong cuộc thanh trừng đó.

(Kỳ cuối: Kết cục bi thảm) 

Đọc thêm