Nữ đạo diễn xinh đẹp và nổi tiếng xứ Hàn đi tù vì cưỡng bức tình dục đồng tính

(PLVN) - Năm 2018, làng giải trí xứ Hàn xôn xao khi có thông tin, nữ đạo diễn Lee Hyun Joo bị kết án 3 năm tù treo về tội danh quấy rối tình dục một nữ đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ đạo diễn quyết không nhận tội và nói chính cô mới bị thiệt thòi. Tháng 12/2017, Lee Hyun Joo đã bị kết án vì tội tấn công tình dục đồng nghiệp nữ, song đến tận tháng 2/2018 vụ việc mới được báo chí đưa tin.
Nữ đạo diễn Lee Hyun Joo.
Nữ đạo diễn Lee Hyun Joo.

Những lời tố cáo chấn động dư luận

Không như vẻ ngoài hào nhoáng, giới giải trí luôn ẩn chứa đầy những góc khuất tiêu cực, chỉ đến khi có người dũng cảm đứng lên tố cáo thì các vụ việc này mới được đưa ra ánh sáng. Lúc đó, dư luận mới nhận ra “mặt nạ” của những kẻ thực hiện hành vi đáng xấu hổ này, và điều khiến nhiều người bất ngờ vì họ lại là những thần tượng, nghệ sĩ nổi tiếng vốn được ca tụng vì nhân cách tốt đẹp.

Theo đó, vào tháng 12/2017, nữ đạo diễn nổi tiếng Lee Hyun Joo của bộ phim “Imaginary Cat” - bộ phim nổi tiếng của đài MBC, bị kết tội quấy rối tình dục một nữ biên tập phim truyền hình (tạm gọi là B). Đến tháng 1/2/2018, B và vị hôn phu của cô quyết định công khai vụ quấy rối xảy vào mùa xuân năm 2015. Vụ việc này vốn có thể đã chìm xuồng nếu như Lee Hyun Joo không nhận được một giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Phụ nữ chuyên về lĩnh vực điện ảnh Hàn Quốc.

Cụ thể, nữ đạo diễn là chủ nhân của giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Award 2017). Cả B và người yêu cô đều cho rằng việc Lee Hyun Joo nhận được giải thưởng là không xứng đáng. Do đó, họ quyết định công bố toàn bộ vụ việc. Vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng, và sau khi xem xét, Hiệp hội Phụ nữ Hàn Quốc đã xin lỗi và rút lại giải thưởng trên. Cụ thể, B kể lại rằng, vào cái đêm xảy ra vụ việc, cô cùng Lee Hyun Joo đã cùng ăn tối, uống trà và thậm chí còn tâm sự với nhau trước khi nói lời tạm biệt thân thiện.

Poster phim "Our Love Story" của nữ đạo diễn Lee Hyun Joo về đề tài tình yêu đồng tính.
Poster phim "Our Love Story" của nữ đạo diễn Lee Hyun Joo về đề tài tình yêu đồng tính.

Nạn nhân B tiết lộ rằng, cô cùng Lee Hyun Joo và 3 người đàn ông khác đã uống rượu cùng nhau sau lớp đào tạo buổi tối tại Học viện Nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc. Sau đó B đã bị say và 2 người đàn ông trong nhóm bạn đã đưa cô vào nhà nghỉ để cô được ngủ thay vì bắt xe về nhà ở tận Daegu trong tình trạng không tỉnh táo. Một người trong nhóm bạn khẳng định đã đặt B lên giường vào khoảng 7h40 sáng và nhờ Lee Hyun Joo ở lại cùng cô B vì sợ rằng B có thể gặp nguy hiểm khi ở nhà nghỉ một mình.

Cô B khẳng định rằng, cô tỉnh dậy vào buổi tối và thấy trên cơ thể chỉ còn nội y trên. Cô này đã hỏi Lee Hyun Joo, người vẫn mặc quần áo, rằng có chuyện gì xảy ra và Lee Hyun Joo đã nói rằng họ vừa có quan hệ tình dục. B và Lee Hyun Joo đã rời khỏi khách sạn, đi đến một nhà hàng để ăn tối và đến quán cafe gần đó để làm rõ mọi chuyện.

Đến quán cafe, Lee Hyun Joo kể lại với B rằng B là người hôn cô trước và họ đã ngủ với nhau. B bị sốc và không thể tin được chuyện đã xảy ra, nhưng Lee Hyun Joo nói rằng B không nên kể với bạn trai của cô ấy về chuyện xảy ra trong khi họ say. Theo lời nạn nhân, Lee Hyun Joo thậm chí còn kêu ca rằng B quá phiền phức.

Sau đó, B đã nói rằng: “Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tôi xin lỗi” và hai người rời đi. B đã khóc và kể với bạn trai về vụ việc: “Bởi vì tôi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó”. Và sau đó, cô quyết định khởi kiện Lee Hyun Joo sau khi bạn trai cô gọi điện cho nữ đạo diễn này và ghi âm lại cuộc hội thoại đó. Trong đoạn hội thoại, Lee Hyun Joo nói rằng B có vẻ không thoải mái nên đã cô đã cởi đồ nội y và tất của B ra.

Ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó đạo diễn Lee Hyun Joo đã thừa nhận giới tính thật cũng như có hành vi cưỡng bức đồng tính các nữ diễn viên.
Ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó đạo diễn Lee Hyun Joo đã thừa nhận giới tính thật cũng như có hành vi cưỡng bức đồng tính các nữ diễn viên. 

Theo lời Lee Hyun Joo, B đã động chạm vào ngực cô và hôn cô trước, và dẫn đến hành động quan hệ tình dục tự nguyện từ hai bên. Vào buổi sáng ngày hôm sau, B bất ngờ nhận được tin nhắn dọa dẫm từ Lee Hyun Joo. Nữ đạo diễn này nói rằng cô ta sẽ giết B nếu còn gặp lại. B gọi lại cho Lee Hyun Joo. Tại đây, Lee Hyun Joo đã kể lại rằng B đã khóc vào buổi tối hôm xảy ra vụ việc và thậm chí B còn tự thừa nhận rằng bản thân cô là người đồng tính.

Chính vì vậy, Lee Hyun Joo mới vỗ về B. Sau vụ việc, B có gọi vài lần cho Lee Hyun Joo để yêu cầu được xin lỗi, nhưng trong suốt những cuộc hội thoại đó, Lee Hyun Joo tỏ ra tức giận và đổ lỗi cho B thay vì xin lỗi. Theo lời khai của B, cô thậm chí còn hoảng sợ khi nhận ra rằng, nhà nghỉ mà Lee Hyun Joo đưa B tới vào đêm xảy ra vụ việc đã từng xuất hiện trong một bộ phim của Lee Hyun Joo. B kể thêm thời gian qua, Lee Hyun Joo rêu rao với một số bạn bè rằng cô B là người đồng tính.

“Cô ta còn nói tôi hẹn hò bạn trai là để che đậy bản thân... Tôi ghét chính mình vì từng coi cô ta là bạn tốt, người chị tốt”, B bộc bạch. Bạn trai của cô cũng chỉ trích Lee Hyun Joo dùng lời lẽ bao biện, lấp liếm sự thật. 

Vẫn khẳng định không quấy rối

Đáp lại lời tố cáo của B, nữ đạo diễn cũng đã đưa ra tuyên bố bất ngờ xoay quanh vụ việc. Cô cho biết cả hai tự nguyện quan hệ, thậm chí còn cùng nhau uống trà, và nói chuyện sau khi vụ việc xảy ra: “Tôi là đạo diễn Lee Hyun Joo, một lesbian.

Trong khoảng thời gian dài, tôi không thể tiết lộ thiên hướng tình dục của mình với những người xung quanh. Nghĩ về cách mọi người đối xử với người đồng tính ở xã hội chúng ta khiến tôi không thể tự tin công khai giới tính, thay vào đó tôi tái hiện lại thế giới quan của mình qua các bộ phim. Giới tính của tôi đã bị phơi bày theo cách mà tôi không mong muốn, kể cả với gia đình.

Thay vì giải thích hành động của mình qua văn bản chính thức, tôi muốn an ủi bố mẹ tôi - những người đang trải qua cơn chấn động”. Mặc dù toà đã ra án phạt tù chính thức, Lee Hyun Joo tuyên bố: “Nạn nhân là một trong số ít người biết tôi là lesbian và chúng tôi là bạn thân. Tháng 4/2015, tôi đã uống rượu với nạn nhân và 3 người khác. Vì cô ấy quá say, tôi phải đưa cô ấy tới nhà nghỉ và ở lại theo yêu cầu của những người đi cùng.

Khi thức dậy, cô ấy bắt đầu lo lắng và không kiềm chế được cảm xúc. Tôi dỗ dành cô ấy và một cách tự nhiên, chúng tôi tiến tới quan hệ tình dục. Ở hoàn cảnh đó, tôi tin rằng cô ấy thực sự muốn quan hệ với tôi. Rồi sau đó, thức dậy lần nữa, cô ấy trở nên bối rối, tôi cũng giải thích chuyện vừa xảy ra và chúng tôi rời đi như bình thường. Tuy nhiên, tối hôm đó tôi nhận được điện thoại từ bạn trai của nạn nhân. Tôi nói với anh ta sự thật, về việc chúng tôi đã quan hệ tình dục với sự đồng ý từ hai phía.

Sau đó 1 tháng, tôi bất ngờ biết mình đang bị kiện. Nạn nhân nói cô ấy sẽ giả vờ như không có gì xảy ra nếu tôi thừa nhận vụ việc này xuất phát hoàn toàn từ phía tôi, nhưng tôi không thể nói dối. Vì vậy chúng tôi ra toà”. Ngoài ra, Lee Hyun Joo cũng cáo buộc thẩm phán trong phiên toà phân biệt đối xử với người đồng tính và xin lỗi vì đã gây ra tai tiếng. Đạo diễn Lee Hyun Joo từng dính bê bối tương tự, nhưng vì vốn là nhà sản xuất nổi tiếng nên những vụ việc này đều được lấp liếm.

Song lần này, chính nữ đạo diễn đã lên tiếng sau vụ việc bị phanh phui, tiết lộ thông tin thậm chí còn chấn động hơn về danh tính và xu hướng tính dục của mình. Không chỉ nhận 3 năm tù treo, mà còn phải thực hiện 40 giờ học về bạo lực tình dục.

Đọc thêm