Phẫn nộ vụ 9 người phụ nữ và trẻ em vô tội bị bắn nhầm tại Mexico

(PLVN) - Vụ việc 9 công dân Mỹ thiệt mạng trong một vụ việc được cho là đấu đá giữa các băng nhóm tội phạm ở Mexico đang khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời thúc giục Chính phủ Mexico chấp nhận sự giúp đỡ của Mỹ nhằm tiêu diệt các băng đảng ma túy...
Hiện trường vụ khủng bố
Hiện trường vụ khủng bố

Vụ tấn công đẫm máu

Tang lễ 9 người (bao gồm 3 bà mẹ và 6 đứa trẻ) được tổ chức ở Mexico hôm 7/11. Những người này là các nạn nhân xấu số không may bị cuốn vào cuộc chiến giành lãnh thổ giữa băng Juarez và đối thủ là băng Sinaloa diễn ra hôm 4/11.

Theo giới chức Mexico, vụ xảy ra giữa ban ngày tại khu vực thị trấn Bavispe thuộc bang Sonora và thị trấn Galeana thuộc bang Chihuahua của Mexico. Đây là các bang nằm sát biên giới với Mỹ và thời gian qua là địa điểm tranh giành nhau gay gắt giữa các băng nhóm tội phạm của Mexico.

Vào buổi sáng hôm đó, một nhóm gồm 3 bà mẹ và 14 đứa con của họ khởi hành trên một đoàn gồm 3 chiếc ô tô di chuyển từ Bavispe để tới Chihuahua dự đám cưới của người thân. Những người này là thành viên của gia đình LeBaron thuộc cộng đồng người Mormon tại Mỹ nhưng đã đến miền bắc Mexico định cư từ nhiều thập kỷ trước.

Nỗi đau đớn của gia đình các nạn nhân
Nỗi đau đớn của gia đình các nạn nhân  

Khi cả đoàn xe đang di chuyển trên một khu vực hoang vắng, những tiếng súng vang lên. Người phụ nữ điều khiển chiếc ô tô đầu tiên trong đoàn đã dừng lại và bước ra ngoài, vẫy tay ra hiệu rằng họ không phải là thành viên của băng đảng nào. Tuy nhiên, ngay lập tức, người này đã bị bắn chết. Con của người phụ nữ này do may mắn được mẹ đặt ngồi trên chiếc ghế trẻ em nên đã sống sót.

Chiếc xe thứ 2 trong đoàn do một phụ nữ tên Dawna Langford cầm lái chở theo 9 đứa trẻ, đi cách chiếc xe đầu tiên khoảng 2km cũng bị tấn công dữ dội, khiến bà Langford và 2 người con trai thiệt mạng. Những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bị bắn chi chít đạn khắp thân. Bên trong, máu vương vãi khắp nơi.

Mẹ con cô Christina Langford - một nạn nhân trong vụ tấn công gây phẫn nộ
 Mẹ con cô Christina Langford - một nạn nhân trong vụ tấn công gây phẫn nộ

Chiếc ô tô thứ 3 trong đoàn được phát hiện cách 2 chiếc xe nói trên khoảng 18 km. Chiếc xe này được tìm thấy trong tình trạng cháy rụi với 5 thi thể trong đó. Theo giới chức Mexico, những người đã có mặt trên chiếc xe này gồm có cô Rhonita Maria Miller (30 tuổi), Howard Jacob Miller Jr. (12 tuổi), Krystal Bellaine Miller (10 tuổi), Titus Alvin Miller (10 tuổi) và 2 em bé sinh đôi mới 8 tháng tuổi là Titus Alvin Miller và Tiana Gricel Miller. Tất cả các nạn nhân đều bị bắn và bị cháy. Theo cảnh sát, tổng cộng có tới hơn 200 vỏ đạn được tìm thấy ở hiện trường.

Theo giới chức Mexico, có 9 người thiệt mạng trong vụ việc. 8 đứa trẻ may mắn sống sót. Vụ việc khi được công bố khiến nhiều người không khỏi xúc động khi biết được rằng đứa trẻ lớn nhất trong vụ việc đã nhanh trí đưa 7 đứa em còn lại ẩn nấp giữa khu vực sa mạc hoang vắng còn bản thân em này đi bộ tới hơn 20km tới vùng nông thôn để tìm người cứu giúp.

Một số trẻ đã bị thương như bé Xander Boe Langford (4 tuổi) bị bắn vào lưng, bé Brixon Oliver Langford (9 tháng tuổi) bị bắn vào ngực. 5 trẻ sống sót sau đó đã được gia đình đưa tới bệnh viện ở bang Arizona ở Mỹ để điều trị.

Vạ lây vì đấu đá băng đảng?

Theo giới chức Mexico, vụ việc được cho là do cuộc đấu đá giữa băng nhóm Juarez với đối thủ là băng Sinaloa. Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cũng cho rằng thủ phạm trong vụ việc có thể đã nhầm các nạn nhân là thành viên của băng nhóm tội phạm đối thủ vì những người này di chuyển trên những chiếc xe thể thao cỡ lớn vốn là phương tiện di chuyển ưa thích của các băng nhóm tội phạm ở Mexico.

Tướng Homero Mendoza của Mexico cho biết thêm, vài giờ trước khi vụ thảm sát xảy ra, nhóm La Linea thuộc băng đảng Juarez có sào huyệt ở Chihuahua đã phái các tay súng đến khu vực biên giới bang. Việc này diễn ra sau khi băng Juarez đã bị nhóm Los Salazar - thuộc băng đảng đối thủ Sinaloa tấn công. Tướng Mendoza và các quan chức khác của Mexico cho rằng những tay súng của Juarez có thể đã nhầm những chiếc ô tô của gia đình các nạn nhân là đối thủ của họ.

Nhiều năm qua, 2 băng Sinaloa và Juarez đã cạnh tranh, tấn công nhau dữ dội nhằm tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường ở khu vực biên giới để vận chuyển cocaine, heroin và các chất ma túy khác từ Mexico vào Mỹ.

Năm 2006, Mexico đã triển khai quân đội chống lại các băng đảng này nhưng chiến dịch này đến nay được đánh giá là chưa đưa đến kết quả như mong đợi dù giới chức Mexico đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ hoặc tiêu diệt những tên cầm đầu khét tiếng của các băng đảng.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng cuộc trấn áp này đã dẫn đến nhiều vụ giết người hơn khi các nhóm tội phạm trở nên manh động hơn nhằm giành thế thượng phong. Một thống kê cho thấy tổng cộng đã có hơn 250.000 người Mexico đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực có xu hướng gia tăng tại Mexico kể từ năm 2007 cho đến nay. Nhiều người trong số này vô tình trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy.

Vụ tàn sát phụ nữ và trẻ em nói trên đã gây ra sự phẫn nộ ở cả Mỹ và Mexico. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công. Ông Trump cũng hối thúc giới chức Mexico đẩy mạnh chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm ma túy ở nước này đồng thời tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Mexico trong cuộc chiến này.

Vụ tấn công đẫm máu nói trên diễn ra sau một loạt các vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần đây tại Mexico, đặt ra áp lực lớn đối với lãnh đạo Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong việc thực hiện cam kết chấm dứt nhiều năm bạo lực được ông đưa ra trong chiến dịch bầu cử năm 2018.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mexico phản đối việc áp dụng chính sách cứng rắn hơn với các băng đảng, thay vào đó là theo đuổi chiến lược không đối đầu, được ông gọi là “những cái ôm thay vì đạn”. Ông Lopez Obrador cho rằng anh ta có thể chấm dứt bạo lực bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tội phạm như nghèo đói và thất nghiệp.

Có điều, đến nay, tình hình dường như chưa có nhiều cải thiện. Vài ngày trước vụ việc nói trên, 14 cảnh sát Mexico đã bị phục kích và bị giết chết tại bang Michoacan. Vào tháng 8, thi thể của 19 người đã bị treo trên một cây cầu ở một thành phố khác tại Michoacan.

Cũng trong tháng đó, 27 người đã bị thiêu chết khi các đối tượng tội phạm đốt cháy một câu lạc bộ thoát y ở Veracruz, được cho là sau khi chủ sở hữu câu lạc bộ không trả tiền bảo kê. Vì vậy, vụ việc vừa xảy ra đã dấy lên những kêu gọi ở Mexico, đề nghị ông Lopez Obrador chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giúp Mexico đè bẹp các băng đảng ở nước này.

“Tôi thực sự tin rằng các băng đảng ở Mexico đã chuyển sang một mức độ man rợ khác, những kẻ giết người thuê của các băng nhóm đó, chúng quá tham lam và thuần túy là những kẻ thật tàn ác”, bà Rosa LeBaron (65 tuổi) có các em họ, cháu gái và cháu trai họ bị chết trong vụ tấn công phẫn nộ nói.