B.Brown: Từ nghệ sĩ trang điểm đến tỷ phú mỹ phẩm

(PLO) - Khi Bobbi Brown giới thiệu loại son môi mang thương hiệu Bergdorf Goodman hồi năm 1991, bà chưa từng nghĩ rằng toàn bộ sản phẩm sẽ được bán hết trong vòng 1 ngày. Kể từ đó, bà đã tự tay gầy dựng nên một đế chế mỹ phẩm trị giá nhiều tỷ USD với mục tiêu giúp phụ nữ làm đẹp một cách tự nhiên.
B.Brown: Từ nghệ sĩ trang điểm đến tỷ phú mỹ phẩm
Những loại mỹ phẩm của Bobbi Brown đã góp phần tô điểm dung nhan cho những nhân vật đặc biệt quan trọng như đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, minh tinh Hollywood - Katie Holmes hay nữ công tước xứ Cambridge. 
Ngày nay công ty của Bobbi Brown đã có hệ thống cửa hàng hiện diện ở 68 quốc gia trên thế giới. Công ty đã phát triển hình thức đặt hàng qua thư điện tử từ đầu thập niên 90 và chuyên cung cấp mỹ phẩm trang điểm cho mọi phụ nữ trên toàn cầu, từ London đến Bắc Kinh. 
Chia sẻ với phóng viên Poppy Harlow của hãng tin CNN, nữ tỷ phú bồi hồi nhớ lại: “Khi tôi bắt tay vào xây dựng công ty, tôi chỉ muốn sản xuất nên những loại son môi có chất lượng tốt, bởi vì phần lớn son môi trên thị trường khi đó trông rất giả tạo, nó có độ nhờn và mùi hôi. Vì lẽ đó, tôi muốn tạo ra loại son môi trông thật tự nhiên, nó phải hài hòa với màu da và màu môi của khách hàng”.
Người nghệ sĩ cá tính
Tình yêu với nghệ thuật trang điểm của cô bé Brown đã hình thành khi cô trông thấy mẹ làm đẹp tại ngôi nhà ở ngoại ô Chicago. Tuy vậy, "ngòi nổ" cho việc khởi nghiệp của Brown đã bắt nguồn từ ông nội bà, vốn là một người nhập cư gốc Nga, ông là một đại lý kinh doanh xe hơi thành công. 
Brown cho biết: “Tôi đã trưởng thành cùng với việc theo dõi ông nội Sam kinh doanh, tôi học hỏi nhiều từ ông. Ông tôi là một hình mẫu tuyệt vời”.
Sau khi lấy được tấm bằng trang điểm sân khấu tại Cao đẳng Emerson (Boston), Brown đã chuyển đến New York City và từ đây khẳng định sự nghiệp của mình.
Là một nghệ sĩ trang điểm non trẻ nhưng tài năng, sự kiên trì của Brown đã nhanh chóng được đền đáp. Sau một thời gian ngắn trang điểm cho các người mẫu trên các tạp chí cao cấp, cuối cùng Brown đã được trang điểm cho siêu mẫu Naomi Campbell trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Vogue, đây là thành công lớn đầu tiên của cô.
Brown nhớ lại: “Tôi chẳng thể nào quên được cái ngày đó. Cái ngày Naomi Campbell lên bìa và ảnh do nhiếp ảnh gia Patrick Demarchelier chụp. Bức ảnh được bấm máy trên bãi biển vào lúc tảng sáng, tôi chẳng hình dung được nó có lên trang bìa hay không, nên khi nghe tin, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng”.
Dù đang trên đà tiến triển của sự nghiệp nhưng trong Brown vẫn day dứt một cảm giác thất vọng. Brown cảm thấy có một sự thiếu sinh khí giữa những cái bóng thiếu vẻ tự nhiên, những lớp son môi đỏ rực và mắt màu xanh bóng, vốn là trào lưu trang điểm thịnh hành của thập niên 1980.
Brown nhận xét: “Mọi thứ đều nhân tạo, giả giả làm sao ấy. Nó thật không phù hợp với riêng cá nhân tôi”.
Thế rồi cơ hội gặp gỡ với một dược sĩ của Kiehl trong một sự kiện chụp ảnh thời trang đã dẫn đến sự ra đời của loại son môi đầu tiên của Brown mang tên Brown Lip Color, loại son môi có màu sô cô la thật quyến rũ.
Bốn năm sau đó, với số vốn khởi nghiệp chỉ 10.000 USD, công ty của Brown đã đánh bại “đại gia” dược phẩm khổng lồ Estee Lauder trong các hiệu bách hóa tổng hợp. 
Một ngày, Bobbi Brown nhận một cú điện thoại từ Leonard Lauder, cháu đích tôn của đế chế trang điểm Estee Lauder với đề nghị mua lại công ty nhỏ của Brown. Không hề do dự, Brown đã gật đầu ưng thuận kèm theo điều kiện là bà sẽ có toàn quyền kiểm tra mọi công tác sáng tạo sản phẩm.
Ngày nay, ước tính các sản phẩm của Bobbi Brown đã chiếm khoảng 10% tổng doanh số của Estee Lauder.
Cống hiến cho sự nghiệp làm đẹp
Khi đề cập đến vai trò của mình trong ngành công nghiệp vốn hay bị chỉ trích này, tỷ phú Bobbi Brown bày tỏ quan điểm: “Nhiều người tôi biết trong ngành công nghiệp sắc đẹp này, dù không làm việc trong công ty tôi, là những người thật sự muốn làm ra những sản phẩm giúp phụ nữ trông xinh đẹp hơn, họ hiến dâng cả đời mình để làm điều đó. Nếu bạn là diễn viên hay siêu mẫu, bạn sẽ ăn ảnh khác thường, có vóc dáng chuẩn mực khác thường. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng vậy”. 
Brown vẫn tiếp tục trang điểm đẹp đẽ cho các người mẫu trong các chiến dịch quảng cáo. Nhưng với bà, lợi nhuận kinh doanh không chỉ ở lĩnh vực mỹ phẩm. 
Brown đã hợp tác với Safilo, thương hiệu kính mát hàng đầu Italy, nhằm sáng tạo ra những loại kính mới. Gần đây Brown đã được bổ nhiệm làm Tổng biên tập mục “Vẻ đẹp mới” của Yahoo.
Bobbi Brown từng là nghệ sĩ trang điểm ở Manhattan trước khi thành lập đế chế mỹ phẩm cùng tên vào năm 1991. Ngày nay, công ty của bà trị giá gần 1 tỷ USD
Bobbi Brown từng là nghệ sĩ trang điểm ở Manhattan trước khi thành lập đế chế mỹ phẩm cùng tên vào năm 1991. Ngày nay, công ty của bà trị giá gần 1 tỷ USD
Ngoài ra, doanh nhân Brown cũng mang đến làn gió mới trong công tác từ thiện. Bà đã thành lập “Chiến dịch vì những phụ nữ và trẻ gái xinh đẹp (PPCWG)”. Theo đó, khách hàng mua sản phẩm son môi sẽ tạo ra những khoản lợi nhuận nhỏ để từ đó giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ gái bất hạnh trên toàn thế giới.
Công ty của Brown cũng tài trợ cho Dress for Success, một tổ chức từ thiện toàn cầu chuyên tư vấn nghề nghiệp cho phụ nữ thất nghiệp, cũng như trang phục và trang điểm chuyên nghiệp cho các buổi phỏng vấn việc làm. 
Bobbi Brown làm việc của bà tại văn phòng thời thượng SoHo ở New York, tòa nhà có các ô cửa sổ lớn tràn ngập ánh nắng mặt trời. Bà cũng thường xuyên có các buổi tập yoga.
Nói về gia đình mình, nữ tỷ phú hồ hởi cho biết: “Tôi yêu ông xã và con cháu. Bất kỳ khi nào gia đình tôi đi nghỉ mát, tôi đều quẳng công việc sang một bên để xách giỏ đi theo họ”. 
Nhưng Brown cũng cho biết bà chưa cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao: "Tôi đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp, từ bức ảnh đầu tiên trên trang bìa của Vogue cho đến các thương hiệu Bergdorf Goodman và Harrods, rồi cuối cùng khi Leonard Lauder gọi cho tôi. Nhưng tôi tin mọi sự chưa dừng ở đó. Vì thế, tôi sẽ luôn hoàn thiện mình”.

Đọc thêm