Nam thanh niên khiến hàng loạt chủ tiệm thời trang khóc ròng

(PLO) - Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Bùi Quốc Tuấn (SN 1988, quê Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nam thanh niên khiến hàng loạt chủ tiệm thời trang khóc ròng

Chỉ với bộ hồ sơ xin việc bằng tên tuổi giả, Tuấn đã khiến cho nhiều chủ cửa hàng thời trang trên địa bàn Hà Nội vào tròng.

Bản án sơ thẩm cho biết, ngày 22/7/2014, Tuấn cầm bộ hồ sơ tới cửa hàng thời trang của anh Mai Hải Nam (SN 1985, ngụ quận Tây Hồ) xin việc làm. Tuy nhiên, khi ấy đối tượng dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Bảo Tùng (SN 1989, trú ở TP Hải Phòng).

Sau phỏng vấn, thấy Tuấn có ngoại hình khá ổn và nói năng nhẹ nhàng nên anh Nam quyết định nhận vào làm nhân viên bán hàng. Đúng hẹn, sáng 23/7/2014, Tuấn đến cửa hàng thời trang làm việc ngay.

Gặp chị Lê Thị Quỳnh Anh (vợ anh Nam), Tuấn cho biết vừa nhận được hàng loạt đơn đặt hàng mua quần áo tại các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Trương Định, Định Công và chợ Kim Liên với số lượng lớn rồi giục bà chủ khẩn trương đóng gói hàng hóa để mình chở đi. Tưởng thật, chị Quỳnh Anh liền làm theo ý Tuấn.

Hàng hóa đóng gói xong, chiều cùng ngày, đối tượng chất 5 kiện hàng lên xe máy để chở đến các địa điểm giao cho khách. Nhằm giám sát nhân viên mới, chị Quỳnh Anh nhờ bố chồng chở 2 kiện hàng cùng đi với Tuấn. Tuy nhiên, đến ngã tư phố Ngọc Hà — Đội Cấn, lợi dụng giao thông ùn tắc, Tuấn đã dễ dàng “cắt đuôi” được người giám sát. Lấy được 5 kiện quần áo của vợ chồng anh Nam, ngày 24/7/2014, Tuấn mang tới chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) bán được 12 triệu đồng. 

Cũng bằng thủ đoạn nêu trên, ngày 10/7/2015, Tuấn lại cầm bộ hồ sơ xin việc làm tới gặp chị Đặng Thị Thủy (SN 1985, quê Lào Cai) — chủ cửa hàng quần áo tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng.

Nhận bộ hồ sơ xin việc của thanh niên mang tên giả là Giang Văn Ngọc (SN 1987, trú ở Bắc Giang), chị Thủy không mảy may nghi ngờ.

Chiều 11/7/2015, Tuấn gọi điện cho 'bà chủ' nói có 2 khách hàng ở phố Thụy Khuê và huyện Đông Anh đặt mua 500 bộ quần áo trẻ em các loại. Tưởng nhân viên mới mang “lộc” tới, sáng hôm sau, chị Thủy lập tức giao cho Tuấn cùng một nhân viên cũ tại cửa hàng đóng gói, chở đến cho khách. Chở bao quần áo trẻ em trên xe máy, Tuấn cùng nhân viên cũ của chị Thủy (chở 2 bao) cùng nhau đi giao hàng hóa.

Tới phố Yec Xanh, lại lợi dụng mật độ giao thông đông đúc, Tuấn tụt xuống phía sau. Khi nhân viên cũ của chị Thủy không thấy đồng nghiệp mới liền liên lạc bằng điện thoại thì nhận được chỉ dẫn lên phố Hàng Đào gặp nhau, rồi cứ “thuê bao ngoài vùng phủ sóng”.

Chiếm đoạt được bao tải quần áo trẻ em, Tuấn mang ra chợ Đồng Xuân bán được 16 triệu đồng.

Ngoài những lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, trong tháng 10 và tháng 11/2015, Tuấn còn hai lần khiến các chủ cửa hiệu quần áo vui mừng để sau đó “khóc ròng”. Tổng cộng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng hóa tương ứng với gần 200 triệu đồng.

Về các bộ hồ sơ xin việc làm phương tiện lừa đảo, Tuấn khai nhận trước đó lên mạng Internet sưu tầm tên tuổi, điện thoại của những thanh niên có nhu cầu xin việc làm thật. Sau đó, Tuấn gọi điện giả danh là cán bộ nhân sự ở một số công ty lớn và bảo họ nộp hồ sơ rồi chiếm đoạt.

Với hành vi phạm tội gây ra, ngày 21/9/2016, TAND quận Tây Hồ phiên mở xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối tượng 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cho rằng mức án quá cao, Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Theo đơn kháng cáo của bị cáo, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra. Tại đây, bị cáo Tuấn tiếp tục thành khẩn khai nhận tội phạm của bản thân. Tuy nhiên, kết thúc phần tranh luận, TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào hôm nay (21/11).

Đọc thêm